13 tuổi, mỗi ngày trộm 2 xe đạp điện

(NLĐO) - Đây đã là lần thứ 4, “nữ quái” chuyên trộm xe đạp điện bị các “hiệp sĩ” bắt.

Khoảng 10 giờ ngày 5-3, lực lượng bảo vệ chợ Bình Điền (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thông báo với "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tại đây vừa mất xe đạp điện trị giá 8 triệu đồng. Anh Hải cùng 3 “hiệp sĩ” khác tỏa ra các tuyến đường tìm chiếc xe đạp điện bị mất.

Trang (bìa trái) bị nữ "hiệp sĩ" Nguyễn Hồng Xuân Trường chặn lại cùng với chiếc xe đạp điện vừa trộm

Đến 11 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc địa bàn phường Phú Hòa, chiếc xe đạp trên đang được một thiếu nữ điều khiển. Cô bé này là T.T.Tr. (13 tuổi, quê Đồng Nai) từng bị “hiệp sĩ Bình Dương” bắt giao công an 3 lần vì trộm cắp xe đạp điện.

Trang khai nhận mỗi ngày cùng chị đi từ Đồng Nai sang Bình Dương trộm xe đạp điện. Bình quân, mỗi ngày trộm được 2 xe bán được gần 10 triệu đồng. Trang chưa thành niên, chị của Trang đang nuôi 2 con nhỏ nên sau nhiều lần bị bắt, cả hai đều được thả.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/13-tuoi-moi-ngay-trom-2-xe-dap-dien-20140305161606226.htm