132 người thợ điện anh dũng ngã xuống để dòng điện không bao giờ tắt

Trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nhiều người thợ điện đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài khiến nhiều nhà máy điện đã bị tàn phá nặng nề, người thợ điện phải đối mặt với với muôn vàn hiểm nguy.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, ngoài những cán bộ, công nhân ngành Điện tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu, những người ở lại hậu phương làm việc trên các công trình, các nhà máy điện ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa luôn phải “vững tay búa, chắc tay súng”, vừa tham gia lao động sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ.

Những lời hiệu triệu, kêu gọi, cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân ngành Điện trong cuộc chiến đấu chống Mỹ vang lên ở mọi nhà máy, trên công trường xây dựng điện : “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, “Giữ vững dòng điện như giữ máu trong tim”, “Tăng thêm 1 ki lô oát điện, giảm 1 gam than là thêm một đòn trực tiếp giáng vào đầu Đế quốc Mỹ xâm lược”…

Điện lực Thái Nguyên – nơi có 4 người thợ điện hi sinh năm 1972

Điện lực Thái Nguyên – nơi có 4 người thợ điện hi sinh năm 1972

Các nhà máy điện Yên Phụ, Việt Trì, Vinh và nhiều cơ sở điện lực khác khi đó đã trở thành những “tượng đài” về tinh thần lao động quên mình với những người thợ điện không ngại hy sinh xương máu để bảo vệ dòng điện phục vụ chiến đấu và sản xuất, bám lò, bám máy đến hơi thở cuối cùng. Nhiều người thợ điện đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh ngay tại nơi làm việc, để lại phía sau những người mẹ khóc cạn nước mắt vì mất con, những đứa trẻ vài ba tháng tuổi đã chịu cảnh mồ côi cha, những vết thương lòng mãi mãi không thể lành của những người vợ mất chồng…

Chỉ tính riêng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã có 132 cán bộ, công nhân viên ngành Điện kiên trung, đã anh dũng chiến đấu, quyết tử cho dòng điện Tổ quốc không bao giờ tắt như: Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đạt – công nhân đường dây Nhà máy điện Vinh hi sinh ngay trên cột điện khi đang khắc phục sự cố do máy bay Mỹ đánh phá. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tý - người bảo vệ tại Nhà máy điện Uông Bí đã ôm bình cứu hỏa lao vào cứu kho dầu bị bom Mỹ đốt cháy. Liệt sĩ Hà Thị Tiến – nữ công nhân vận hành lò Nhà máy điện Thái Nguyên, dưới mưa bom, bão đạn vẫn không rời vị trí công tác...

Cùng với đó là rất nhiều tấm gương của những người thợ điện làm việc quên mình trong các nhà máy, trên công trường xây dựng điện…cũng đã anh dũng chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Tinh thần ấy, ý chí ấy được hun đúc thành truyền thống và được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành “di sản vô giá” của ngành Điện Việt Nam.

Một đơn vị ngành điện dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ

Gần 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, ngành Điện Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, phát triển bền vững. Đến nay, tổng công suất nguồn điện trong toàn hệ thống đã lên đến hơn 76.600 MW, lưới điện quốc gia đã vươn đến khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đặc biệt, sự phát triển của ngành Điện còn góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị - xã hội, trên cơ sở thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia như: Điện khí hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới... đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo của Tổ quốc. Đến nay, 100% số xã trong cả nước đã có điện lưới quốc gia, 99,65% số hộ dân trên cả nước đã được sử dụng điện.

Ngày 27/7, nhắc đến tinh thần hi sinh anh dũng của những người thợ điện trên cả nước, ông Dương Quang Thành cho biết: “Ghi nhận sức mạnh trí tuệ tập thể; biết ơn mồ hôi, nước mắt và biết bao máu xương của lớp lớp cha anh ngành Điện đi trước, những năm qua, các thế hệ cán bộ công nhân, người lao động ngành điện xác định trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Song song với đó, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa với các gia đình thương binh, liệt sĩ trong ngành Điện nói riêng và phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng””.

Đây không chỉ là hành động thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; mà còn là nét văn hóa, đạo đức riêng có, đã và đang làm nên truyền thống tốt đẹp của người thợ điện Việt Nam.

Như đã trở thành truyền thống, ngày 27/7 năm nay, tại khắp các địa phương trên cả nước, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì bình yên Tổ quốc; tri ân những người thợ điện đã anh dũng hi sinh, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của ngành Điện Việt Nam.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/132-nguoi-tho-dien-anh-dung-nga-xuong-de-dong-dien-khong-bao-gio-tat-215550.html