14 năm ở đậu để nuôi 2 con ăn học

Đó là trường hợp của chị Trần Thị Bích (43 tuổi, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Thời gian qua, để 3 mẹ con có chén cơm manh áo, chị Bích phải một mình vật lộn với cuộc sống, làm nhiều việc khác nhau để có tiền nuôi 2 con ăn học…

Các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương đến thăm gia đình chị Trần Thị Bích

Chị Bích có 2 người con, đứa con gái lớn tên Trần Thị Mai Anh (20 tuổi, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn), con gái út tên Trần Thị Ngọc Như (14 tuổi, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Phú Vĩnh, xã Phú Vĩnh). Từ khi lập gia đình, chị đã 2 lần đổ vỡ, một mình nuôi 2 con ăn học. Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 con của chị luôn chăm học. “Em cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Em lớn lên trong nghèo khó nên ở trường, bạn nào cần trao đổi kiến thức trong học tập, em sẵn sàng chia sẻ…” - Mai Anh tâm sự.

Một trong những điều kiện cần và đủ để sinh viên theo học ngành đồ họa vi tính là ngoài học lực giỏi, các em phải tự trang bị cho mình 1 máy vi tính có tốc độ cao, dung lượng ổ đĩa lớn để học tập. Thế nhưng, Mai Anh do hoàn cảnh quá nghèo khó, nhà không có để ở nên chẳng dám mơ ước đến chiếc máy tính. Từ đó, việc học gặp nhiều khó khăn. “Đối với em trong lúc này, có được cái máy tính xách tay là niềm mơ ước lớn nhất...” - Mai Anh chia sẻ.

Trần Thị Ngọc Như cũng là một con ngoan, trò giỏi. Ngoài những giờ lên lớp, Như còn phụ tiếp mẹ dọn dẹp nhà cửa, hái ớt, bẻ cà, làm thuê cho hàng xóm. “Mẹ em làm thuê mỗi ngày chỉ được 120.000 đồng. Từ khi có dịch bệnh COVID-19 đến nay, số ngày làm công của mẹ chỉ còn 10 - 12 ngày/tháng. Số tiền này dành dụm để mua gạo, mua cá, gửi tiền cho chị Mai Anh nên hàng ngày đi học, em chỉ ăn cơm nhà là đủ…” - Ngọc Như chia sẻ.

14 năm qua, để chăm lo cuộc sống gia đình, chị Bích làm đủ các nghề. Không nhà, không nghề, không tư liệu sản xuất, vậy mà hơn 20 năm qua, kể từ khi con gái lớn được sinh ra, chị đã chèo chống “con thuyền” của gia đình đến hôm nay. “Gia đình tôi là hộ 3 không (không nhà, không nghề, không đất đai), nhưng 3 mẹ con luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Tôi thường dạy bảo các con, ở đời mình giúp được cho ai cố gắng giúp. Việc gì có lợi cho những người xung quanh thì mình cố gắng làm, việc gì có hại đến người khác cố gắng tránh. Sống phải biết yêu thương những người xung quanh, bởi ở đời cần nhau một tấm lòng…” - chị Bích chia sẻ.

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Bích. Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh Uông Trung Hưng cùng lãnh đạo UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp đến nơi ở của chị để thăm hỏi và động viên. “Nguồn lực của xã có giới hạn, chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, những nhà hảo tâm giúp cho mẹ con chị Bích có được căn nhà để ở. Đây là hoàn cảnh rất đáng thương…” - ông Uông Trung Hưng kêu gọi.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/14-nam-o-dau-de-nuoi-2-con-an-hoc-a392152.html