'15 năm, ngày trở về' của cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng

Những cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) sau 15 năm xa cách lại thấy được là chính mình của ngày xưa: vui tươi, vô ưu, xung quanh tình bạn mến thương trong chương trình kỷ niệm '15 năm, ngày trở về'.

Các thành viên trong niên khóa 2000 -2003 nay đã 32, 33 tuổi. Đa số các học sinh năm đó đều đã có gia đình, sự nghiệp và cuộc sống riêng nhưng điều đó không trở thành lý do để họ lãng quên lời hẹn năm xưa. Những con số về năm tháng và tuổi tác khiến khoảnh khắc vui vẻ của họ hôm nay trở nên quý giá và ý nghĩa hơn.

Hơn 400 cựu học sinh đã cùng nhau xếp hình chữ “K55” và biểu diễn bài hát “ Việt Nam ơi” để ghi lại những kỉ niệm đẹp ngày đoàn tụ dưới mái trường THPT Phan Đình Phùng thân yêu.

Anh Trương Công Hải chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vào đại học và ra trường... các thành viên trong lớp đi khắp đất nước để lập nghiệp. Lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau, ngôi trường năm xưa đã thay đổi rất nhiều nhưng những tình cảm thời đi học vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim”.

Các cựu học sinh cũng đã cùng nhau trang trí từng lớp học rồi cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ những kỉ niệm đã qua, những dự định cho tương lai; cùng thầy cô giáo hát vang bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” và bồi hồi nhớ lại những năm tháng học trò đầy hoa mộng.

Ngồi trong lớp học, các cựu học sinh lớp 12Q niên khóa 2000-2003 tâm sự với cô giáo chủ nhiệm những thành công đã đạt được. Sau 15 năm, họ đều đã thực sự trưởng thành, là những trụ cột của gia đình, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

“15 năm đã trôi qua thật nhanh với biết bao thăng trầm, vui buồn trong cuộc đời của mỗi người. Đến với buổi lễ hôm nay, những kí ức của một thời để nhớ vẫn còn đọng mãi, trở thành động lực giúp các em vượt qua mọi khó khăn để tiến lên phía trước” – cô giáo Nguyễn Thị Mão chia sẻ.

Lễ kỷ niệm “15 năm, ngày trở về” cũng chính là lời tri ân chân thành của các cựu học sinh đến với những người thầy, người cô đã góp phần không nhỏ nâng bước tương lai những cô cậu học trò. Nụ cười, ánh mắt vui tươi, cái bắt tay thật chặt… của thầy cô sau 15 năm đã tiếp thêm niềm tin, để tất cả cùng vững bước.

Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/15-nam-ngay-tro-ve-cua-cuu-hoc-sinh-truong-thpt-phan-dinh-phung/156515.htm