15 năm tù cho kẻ đoạt mạng người yêu bất thành

Bị đề nghị chia tay lại thấy người yêu chụp ảnh cùng trai lạ, nam thanh niên tìm gặp, đâm cô gái nhiều nhát giữa phố đông người.

Bị cáo Phạm Văn Viên tại tòa.

Bị cáo Phạm Văn Viên tại tòa.

Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Viên (SN 1994, ở Tứ Kỳ, Hải Dương) án 15 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Hà (SN 1993).

Theo truy tố, Viên và chị Hà có quan hệ tình cảm, yêu đương từ năm 2013. Năm 2018, chị Hà tới làm nhân viên tại một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) còn Viên làm việc cho ngân hàng VPBank .

Thời gian này, do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Hà đòi chia tay nhưng không được Viên đồng ý, nhiều lần nhắn tin níu kéo tình cảm. Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên đã đe dọa tạt axit, hoặc giết hại chị Hà.

Chiều 14/10/2018, Viên vào Facebook và phát hiện bức ảnh có chị Hà đang đứng cạnh một người bạn trai. Cho rằng tình cũ đã có người yêu mới, Viên nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Lập tức, Viên giấu 1 dao gấp vào balo rồi phóng thẳng đến cơ sở thẩm mỹ nơi chị Hà làm việc, muốn hỏi rõ lý do chia tay. Trong lúc chờ đợi, nam thanh niên lấy dao gấp cho vào túi quần, dự kiến nếu không được nói chuyện sẽ dùng dao uy hiếp.

Tối cùng ngày, Viên phát hiện chị Hà lấy xe máy từ chỗ làm việc đi ra liền chạy bộ theo, nói: “Ra đây uống cà phê”. Nhận thấy bất thường, cô gái sợ hãi phóng xe đi nhưng bị kéo lại nên ngã xuống đường.

Lập tức, Phạm Văn Viên dựng chị Hà đứng dậy giữa đường rồi lấy dao đâm nạn nhân 9 nhát liên tiếp. Bị tấn công, cô gái liên tục kêu cứu và thu hút sự chú ý của người đi đường.

Do sợ bị bắt, Viên lấy xe máy bỏ đi rồi gọi điện báo sự việc cho mẹ và anh trai chị Hà. Hai ngày sau, Viên đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Phần mình, chị Hà được người dân đưa đi cấp cứu nên rất may không ảnh hưởng tính mạng nhưng bị tổn hại 65% sức khỏe.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/15-nam-tu-cho-ke-doat-mang-nguoi-yeu-bat-thanh-1462010.tpo