15h30, TĐCS.ĐT – HA.GL (VTC trực tiếp): Chào mừng tới tử địa

“Chảo lửa”, “tử địa”…, những cụm từ ám chỉ sự dữ dội như thế, vẫn được dùng rất thoải mái, mỗi khi người ta đề cập đến sân Cao Lãnh – Đồng Tháp. Quả thật, Đồng Tháp thực sự là đấu trường đi dễ khó về với bất cứ đối thủ thách đấu nào.

Thương hiệu ấy được xây dựng từ mùa giải năm ngoái, khi thầy trò Phạm Công Lộc đã giành được 28/38 điểm trên sân nhà, trong đó có đến 8 chiến thắng và chỉ một lần làm bại quân. Đó là trận đấu với XM.HP ở vòng 19. Tại V-League 2010, TĐCS.ĐT cũng đã giành được 7/9 điểm tối đa trên sân nhà. Người Đồng Tháp luôn buộc đối thủ phải mướt mồ hôi, thậm chí nuốt không nổi cơm, ở Cao Lãnh. Những con số ấy nói lên điều gì, trước cuộc đón tiếp HA.GL?! Với kinh nghiệm đối đầu ở mùa trước, “Gỗ” hẳn đã cảm nhận được sức nóng cho lần xuôi đồng bằng. Phải cần đến những phút xuất thần của Thonglao, HA.GL mới may mắn có được 1 điểm mang về, trong trận đấu ở vòng 14 V-League 2009. Nợ cũ thêm dầy, sau trận thua bạc nhược 0 – 3 trong ngày khai mạc. Khó thể kỳ vọng vào một Thonglao phiên bản 2.0 nào nữa, HA.GL sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình, trong buổi chiều mà họ vắng mắt xích quan trọng Sakda (thẻ phạt). Đồng Tháp thực sự là đấu trường đi dễ khó về với bất cứ đối thủ thách đấu nào. HA.GL đang kỳ vọng rất nhiều vào phong độ làm bàn của Evaldo, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, với 8 bàn sau 8 lượt trận. Một hiệu suất khá cao. Nhưng so với Samson, người cũng đã có 7 bàn, Evaldo không có “số”. Tốc độ, khả năng hoạt động độc lập và một tinh thần thi đấu máu lửa – không biết sợ, Samson thực sự là hung thần của mọi hàng thủ. Samson, chứ không phải Gaston Merlo, càng không là Evaldo, mới là tiền đạo nguy hiểm nhất V-League 2010. Trận đấu mới đây nhất với SLNA, đội khách đã phải cử đến 3 người đánh chặn, nhưng cũng không thể cản được những bước chạy như con linh dương của cầu thủ Nigeria này. “Gỗ” có bao nhiêu hậu vệ có thể lực, độ lì lợm và cả kỹ năng đá rát như SLNA?! Dường như không có, khi Việt Cường được đôn lên đá như một tiền vệ phải và thỉnh thoảng vẫn bó vào trong, làm nhiệm vụ của người điều phối. Văn Trương hay Văn Nhiên có kinh nghiệm, nhưng thường không giữ được cái đầu lạnh. Kỳ vọng vào Văn Pho hay Nirut trong tình huống này sẽ phá sản ngay. Với những gì đã thể hiện, TĐCS.ĐT đã chứng minh rằng họ không chỉ giỏi món tra tấn thể lực (vốn là hạn chế muôn thuở của “Gỗ”), mà thầy trò Công Lộc còn biết cách chơi bóng và buộc đối phương phải khuất phục bằng bài miếng đàng hoàng. “Bóng chết” dành riêng cho Được Em, với cái chân trái rất “dị”. Cùng với Sunday và Duy Khanh ở trung tâm hàng tiền vệ, đây là những nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong lối vận hành của TĐCS.ĐT. Cứ hướng trái bóng đến Samson, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Quá khó để HA.GL trụ lại ở vùng rốn lũ, dù thời điểm này mới chỉ chớm mùa mua ở phương Nam. Và chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng trên sân khách (thua 4), còn có thể kéo dài với quân của Kiatisak. Dự đoán: 3 – 1 TÙY PHONG Phong độ CS.ĐT 07/03/10 K.KH-CS.ĐT 2-1 14/03/10 Navibank.SG-CS.ĐT 1-4 21/03/10 CS.ĐT-HN.T&T 1-0 04/04/10 HP.HN-CS.ĐT 2-1 11/04/10 CS.ĐT-SLNA 2-2 HA.GL 07/03/10 SHB.ĐN-HA.GL 3-0 14/03/10 LS.TH-HA.GL 2-0 21/03/10 HA.GL-XM.HP 2-0 04/04/10 HA.GL-M.NĐ 5-0 11/04/10 Navibank.SG-HA.GL 1-1 Đối đầu 06/06/09 CS.ĐT-HA.GL 2-2 07/02/09 HA.GL-CS.ĐT 0-3 08/08/07 HA.GL-CS.ĐT 1-0 08/04/07 CS.ĐT-HA.GL 0-2 26/06/05 HA.GL-CS.ĐT 3-0

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100418085745678t128/15h30-tdcsdthagl-vtc-truc-tiep-chao-mung-toi-tu-dia.htm