16 bức ảnh gây sốc về kì thi tuyển sinh Đại học đầy cam go ở Trung Quốc

Áp lực căng thẳng khiến một số học sinh gian lận và cảnh sát luôn đứng sẵn sàng ở các điểm thi để bắt hoặc ngăn chặn hành vi gian lận của học sinh.

Đầu tháng Sáu, hàng triệu học sinh phổ thông Trung Quốc sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc Gia, hay còn gọi là "Cao khảo (Gao kao) – kì thi đại học lớn nhất thế giới. Năm 2016 lượng sĩ tử tham gia kỳ thi lên đến 9,4 triệu học sinh.

Đây là kỳ thi nổi tiếng khốc liệt ở Trung Quốc và đã nhiều lần bị chỉ trích bởi nó quá áp lực, từng khiến nhiều học sinh tự tử.

Cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh dưới đây để thấy học sinh và các bậc phụ huynh căng thẳng như thế nào trong kỳ thi quốc gia Trung Quốc:

Để chuẩn bị cho kỳ thi khắc nghiệt bậc nhất thế giới, họ phải ôn thi đến kiệt sức trong thời gian dài. Nhiều trường thậm chí bị chỉ trích đang đào tạo robot vì bắt học sinh cuối cấp học bài đến 15 tiếng mỗi ngày.

Những học sinh này thậm chí phải cần tới bình khí Ô-xy trong khi ôn luyện môn Hóa học tại một bệnh viện ở thành phố Tọa Ninh, tỉnh Tứ Xuyên.

Học sinh bắt đầu luyện thi cho kì thi sắp tới của một trường Phổ thông. Đây là cảnh học sinh của một trường tầm trung chuẩn bị cho Gao Kao.

Không phải lúc nào họ cũng chỉ biết đến công việc. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, thầy trò cùng tham gia một số hoạt động nhằm giảm bớt căng thẳng, chẳng hạn như trò ngã tự do có người đỡ như thế này.

Học sinh một trường tỉnh Hà Bắc giơ cao hai tờ bạc mệnh giá 5 nhân dân tệ mà nhà trường đã tặng như một lời chúc may mắn trước ngày thi.

Nhưng càng đến ngày thi mọi thứ càng trở nên áp lực hơn. Hình ảnh cảnh sát đang cố gắng ngăn dòng người xếp hàng để đăng ký thi.

Đến ngày thi, xe cảnh sát sẽ có nhiệm vụ dọn đường cho sinh viên ra khỏi trường để tham dự kỳ thi tuyển sinh Quốc gia.

Hàng nghìn gia đình và bạn bè đứng đông nghịt các tuyến đường để động viên cho các sỹ tử.

Gao Kao là kỳ thi có tính cạnh trạnh vô cùng khốc liệt, một mất một còn để được tấm vé bước chân vào giảng đường Đại học. Trong suốt thập kỷ qua, giới chức trách đã cam kết hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn hành vi gian gian lận trong kỳ thi.

Cảnh sát đã tịch thu một camera giấu kín trong chiếc bút ( chiếc thứ hai từ trái sang) và thiết bị thu âm hình cục tẩy.

Mắt kính bị tịch thu này cũng có camera giấu kín và đồng xu cũng được gắn máy thu âm siêu nhỏ.

Và ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát còn phát hiện một chiếc máy được trang bị tinh vi hơn như thế này.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết trường hợp thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ bị tước quyền đăng ký thi tuyển sinh trong thời gian từ một đến ba năm. Hình ảnh những chiếc điện thoại di động và máy thu âm bị tịch thu trong kỳ thi Gao Kao.

Một khi đã vào phòng thi thì thí sinh sẽ tham gia ba môn thi bao gồm: Anh Văn, Toán học và Hán Ngữ. Bước ảnh dưới đây là toàn cảnh sỹ tử đang thi môn Anh Văn trong hội trường của Đại học Đông Hoản.

Giám thị coi thi các thí sinh ở Tọa Ninh, Tứ Xuyên phòng trường hợp có gian lận. Để chuẩn bị cho kỳ thi tầm cỡ quốc gia, một số trường phổ thông đặt camera trong lớp học để theo dõi những học sinh có dấu hiệu lười biếng.

Sau khi kết thúc 9 tiếng căng thẳng trong phòng thi, các em chạy ùa ra ngoài, tản ra tứ phí sau hai ngày, cảm giác được giải tỏa vì đã hoàn thành xong kì thi khốc liệt này.

Theo Trà Ngân Spiderum/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/16-buc-anh-gay-soc-ve-ki-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-day-cam-go-o-trung-quoc.html