16 công nhân mất tích ở Rào Trăng: Hy vọng mong manh, chất chồng tuyệt vọng

Mưa lũ, trận sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi qua để lại phía sau là cảnh hoang tàn đổ nát cùng ánh mắt khắc khoải chờ mong người nhân 'trở về'… trong vô vọng.

Sau nhiều ngày trút hết xuống mặt đất những cơn mưa giận dữ, bầu trời cố đô Huế bớt âm u hẳn. Nhưng cũng vì sáng lên mà càng thấy rõ cảnh hoang tàn, sạt lở, đất đá lăn ra chắn ngang, bùn lầy ùa xuống che lấp mặt đường ở những đoạn trước đó từng là cung đường chính dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3. Càng vào sâu cảnh tượng càng kinh hoàng hơn…

Phía bên ngoài tấm rào chắn, từ sáng ngày 14/10 đã tập trung rất đông người dân và người thân của những công nhân thủy điện và đoàn cán bộ mất tích trên đường tiếp cận địa điểm sạt lở, trông ngóng thông tin từ đoàn cứu hộ.

Nỗi âu lo về số phận của chồng, con, cháu họ khi nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích gì thể hiện rõ trên những đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng, họ lại đứng bật dậy khi thấy từ xa một chiếc xe từ phía bên kia rào chắn đi ra…

Từ sáng ngày 14/10, rất đông người dân và người thân của những công nhân thủy điện và đoàn cán bộ mất tích trên đường tiếp cận địa điểm sạt lở, trông ngóng thông tin từ đoàn cứu hộ.

"Hy vọng tất cả mọi người cũng như con tôi bình an, dù rất mong manh nhưng tôi vẫn hy vọng" – Tâm nguyện này dường như ông LV.H (quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã thuộc làu khi mấy ngày qua cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện lại nhưng lời lúc nói ra lại đứt quãng vì nghẹn ngào.

Nén nước mắt, ông H. tâm sự, con trai ông L.V.S, vào làm công trình được khoảng ba năm. Trước đây khoảng một tuần thì bắt đầu chuyển đến đây làm việc. Cuộc gọi điện cuối cùng của anh S. về nhà là vào đêm 10/10. Tuy nhiên mấy ngày sau đó gia đình liên lạc nhưng không được.

Thời điểm đó, mọi người trong gia đình đều vô cùng lo lắng nhưng vẫn nuôi hi vọng mong manh. Thế nhưng, đến 15h ngày 13/10, gia đình ông H. nhận tin báo con trai mất tích. Nghe tin dữ, vợ của anh S. ngất xỉu, bác sĩ phải đến cấp cứu.

Cùng với con trai ông H, trong thôn có thêm 2 người khác gặp nạn ở vụ sạt lở. Nhận được tin, ông cùng với người dân trong xóm tức tốc bắt xe vào xã Phong Xuân để ngóng tin người thân.

Mỗi chiếc xe cứu thương đi ra vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, nhiều người còn nóng lòng, chạy đến xem bên trong có phải người thân của mình hay không…

Nỗi âu lo về số phận của chồng, con, cháu họ khi nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích gì thể hiện rõ trên những đôi mắt đỏ hoe.

Cả gia đình chị N.T.H (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cũng vượt đường sá xa xôi nay vào Huế tìm con trai B.Đ.T làm công nhân tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

T. làm tại thủy điện Rào Trăng 4, nhưng vừa chuyển sang Rào Trăng 3 chưa được ít lâu thì gặp sự cố. Trước khi mất tích, T. có gọi điện về cho gia đình. Con nói là hiện tại đang lụt lớn, đường khó đi lại và sóng yếu. Sau đó thì mất liên lạc…

Mặc cho mọi người ra sức khuyên về nghỉ ngơi cho lại sức thì bà P.T.L (TP Huế) vẫn “cố chấp” ngồi lại, chắp tay cầu nguyện… Khuôn mặt phờ phạc, gầy rộc hẳn vì thức trắng nhiều đêm nghĩ tới số phận đứa con trai duy nhất trong nhà…

Con bà là anh P.C.T (SN 1996), công tác tại một bộ phận kỹ thuật ở thủy điện Rào Trăng 3, hơn bốn ngày nay không liên lạc được.

Người đàn ông khóc nức nở khi nghe tin “đến nhận dạng người thân" (ảnh:BT)

“Tháng vừa qua, tiến độ thi công tại công trình thủy điện cần được đẩy nhanh nên nó gọi điện thoại báo với tôi chỉ về nhà hai tuần một lần. Cái lần về nhà gần đây nhất, nó chỉ kịp uống vội ly cà phê, mang theo một ít đồ ăn vội vào đi làm… - bà L. vừa nói nước mắt lại bắt đầu tuôn không ngừng.

Từ khi không liên lạc điện thoại được với con, với cảm tính của người mẹ, bà L. thấy nóng ruột và hoài nghi một điều không tốt xảy ra. Khi nhận được thông tin phải đến thôn Bình An, xã Phong Xuân để nhận dạng người thân, bầu trời như sập xuống trước mắt bà.

“Lúc nó lên xe, tôi đứng ngoài cổng nhìn con cho đến khi bóng nó khuất đi thì tôi mới vào nhà. Nhưng đến bây giờ sao tôi vẫn chưa thể thấy con mình. Không biết giờ con ở phương trời nào nữa?”.

“Trời ơi! T. ơi T! con ở đâu về với mẹ!” - bà L. hét lớn như thể để trời xanh nghe thấu rồi mang con trai về với mẹ…

Lực lượng cứu hộ đang bàn phương án mở đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh Bùi Tiến.

Bầu trời ở xã Phong Xuân càng về chiều cơn mưa càng nặng hạt. Sau hai ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 19h10' ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác mất tích trạm kiểm lâm Sông Bồ. Dù trời mưa nhưng cũng không ngăn được dòng người đổ về hai bên con đường tỉnh lộ chạy qua xã để vĩnh biệt các anh lần cuối. Nước mưa hòa nước mắt. Người thân của 13 cán bộ, chiến sỹ đón các anh về trong niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau vô tận. Nước mưa hòa nước mắt…

Thi thể những cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ đã được tìm thấy, nhưng tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn nhiều công nhân đang mất tích. Trời tối và mưa không ngớt, lực lượng cứu hộ người mất tích vẫn được nỗ lực tối đa, tranh thủ từng giờ, từng phút đang chạy đua với thời gian sớm đưa họ về đoàn tụ với gia đình.

Cách đó 30km, những người cha, người mẹ, người vợ, vẫn đang đứng ngóng từng chút tin tức...

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/16-cong-nhan-mat-tich-o-rao-trang-hy-vong-mong-manh-chat-chong-tuyet-vong-96161.html