17h30 ngày 1/3 sân Ajinomoto, FC Tokyo – B.Bình Dương: 'Đông cứng' trên xứ Phù tang?

Thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh sẽ phải đối mặt với mối lo lắng nhất trước giờ lên đường, đó là cái lạnh khắc nghiệt ở Nhật Bản thời điểm này. Thua thiệt từ con người đến truyền thống, lịch sử, sẽ là kỳ tích nếu B.Bình Dương có điểm rời xứ Phù tang.

Cái lạnh dưới 10 độ ở Nhật Bản là thử thách lớn nhất với B.Bình Dương

Trước giờ sang Nhật, ông Chỉnh đã đón nhận hàng loạt tin tức không vui. Đầu tiên, B.Bình Dương chỉ lên đường sang Nhật với 17 cầu thủ. Trọng Hoàng chắc chắn vắng mặt khoảng 3 tháng tới, trong khi đó Nsi bị thẻ đỏ ở trận gặp Jiangsu Suning phải ở nhà. Cùng Nsi, những cầu thủ có vấn đề với chấn thương như Đặng Văn Robert và Huỳnh Phú cũng ở nhà. Chưa đá nhưng nhà vô địch Việt Nam đã muốn đầu hàng thời tiết khi trung vệ Michal Nguyễn đang bị sốt, khó có thể xung trận.

Thời tiết khoảng 3 đến 10 độ sẽ là trở ngại lớn cho B.Bình Dương. Đội trưởng Anh Đức từng chia sẻ, chính cái lạnh giá là điều khó làm quen nhất mỗi khi đá sân khách. Còn lại, mặt cỏ của các CLB trong châu lục là đẹp miễn bàn. Đá trên sân khách đã là khó với đại diện Việt Nam, chưa nói đối thủ ở đẳng cấp cao hơn và khát khao chiến thắng.

FC Tokyo sau 4 mùa giải lận đận mới giành quyền đến sân chơi cao nhất châu lục. Họ gây ấn tượng không ngờ với giới chuyên môn khi đánh bại đại diện Thái Lan là Chonburi FC với tỷ số đậm 9-0. Xem lượt trận đầu tiên bảng E cộng với kinh nghiệm vốn có ở giải này, lãnh đạo B.Bình Dương cho rằng dù FC Tokyo thua Jeonbuk Motors 1-2 ở trận mở màn nhưng chính 2 đại biểu này mới là những CLB được đánh giá cao nhất.

Năm ngoái, B.Bình Dương cũng ở một bảng đấu tương tự với các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đúng như dự đoán, 2 CLB Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội mạnh nhất, sau đó giành vé đi tiếp.

Trở lại với FC Tokyo, đội bóng này có lẽ là CLB lớn của Nhật Bản đề cao tinh thần tự tôn dân tộc. Họ thậm chí không sử dụng ngoại binh trong trận thua đại diện Hàn Quốc ngày mở màn AFC Champions League. Giữa hiệp 2, họ chỉ đưa vào sân một cầu thủ gốc Australia để thay người. Dù vậy, họ rất đáng nể khi chỉ chịu thua sát nút nhà VĐQG Hàn Quốc. Trong đội hình đội bóng thủ đô Tokyo có 2 tuyển thủ quốc gia Nhật Bản là hậu vệ Yuichi Maruyama và đội trưởng Masato Morishige.

Gặp FC Tokyo, B.Bình Dương sứt mẻ lực lượng

6h20 phút sáng nay 28/2), các cầu thủ B.Bình Dương đã đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản). Nhiều khó khăn đang đón chờ nhà vô địch Việt Nam khi họ bị sứt mẻ đội hình, phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh.

Trên sân nhà mùa này, đội bóng Nhật Bản chưa thua trận nào trước mọi đối thủ (thắng 3 và hòa 1). Trong khi đó trên sân khách mùa trước, B.Bình Dương toàn thua. Họ thua đến 1-5 trước Kashiwa Reysol và là thất bại nặng nhất ở lần đầu dự sân chơi cao nhất châu lục.

FC Tokyo chắc chắn đã xác định tư tưởng phải thắng chiều nay mới dám nghĩ đến vé đi tiếp. Càng phải có 3 điểm vì hôm nay, đối thủ của họ bị nhận định yếu nhất bảng E. Hiện tại, FC Tokyo là đội bét bảng. Trước mắt họ còn 2 thử thách lớn là Jiangsu Suning và đặc biệt là Jeonbuk Motors. Thuận lợi cho chủ nhà là ngoài sân bãi, thời tiết, lực lượng của họ vẫn đảm bảo đầy đủ.

Hành quân xa nhà lại thiếu hụt lực lượng, nhưng cơ sở để GĐKT Đặng Trần Chỉnh hy vọng về 1 điểm trên sân khách là tinh thần đoàn kết của đội nhà và cái duyên săn bàn của Anh Đức, Công Vinh. Anh Đức đã nổ súng đều đặn từ cuối mùa giải trước đến hiện tại, trong khi đó, Công Vinh dày dạn kinh nghiệm ở nhiều đấu trường. Đội khách sẽ phải đề phòng tiền đạo 35 tuổi Ryoichi Maeda rất lợi hại của chủ nhà.

Trên thực tế, B.Bình Dương xác định cửa đi tiếp ở đấu trường này là rất hẹp và với tình trạng chấn thương của các trụ cột hiện tại, họ có thể sẽ thực dụng hơn trong cách đặt mục tiêu.

Đội hình dự kiến

FC Tokyo: Akimoto, Komano, Tokunaga, Morishige, Maruyama, Mizunuma, Yonemoto, Higashi, Hashimoto, Maeda, Abe

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân, Đình Luật, Văn Hoàn, Anh Tỷ, Tấn Tài, Moses, Seung-Yeob Han, Henry, Anh Đức, Công Vinh

Dự đoán: 0-2

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/17h30-ngay-1-3-san-ajinomoto-fc-tokyo-bbinh-duong-dong-cung-tren-xu-phu-tang-n20160301002452457.htm