18 năm tù cho kẻ tước mạng sống người khác chỉ vì câu nói chen ngang

Xen ngang vào chuyện của người khác, một người thợ xây bị đồng nghiệp truy đuổi dẫn đến thiệt mạng

Ngày 25/7, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Phạm Công Tám (SN 1979, ở thôn Vụ Bản 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội Giết người, theo khoản 1, Điều 123, BLHS năm 2015.

Bị cáo Phạm Công Tám đứng nghe tòa tuyên án

Theo truy tố, khoảng 20h ngày 29/4/2017, khi Phạm Công Tám đang ngồi đánh cờ cùng nhóm thợ xây tại thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín thì anh Vũ Văn Long (SN 1977, cùng ở thôn Vụ Bản 2) đi làm về. Thấy anh Long về một mình, Tám hỏi: “Tại sao mày đi làm cùng thằng Hướng, Khánh mà không về cùng lại đi về một mình?”.

Anh Long chưa kịp trả lời thì một người thợ xây khác tên Bùi Văn Hoan (tên gọi khác là Quốc, SN 1991, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) nói chen ngang, dẫn tới hai bên lời qua tiếng lại.

Chỉ vì một câu nói nhưng khiến Tám điên máu, lao vào ôm, vật anh Hoan xuống phản làm anh này bị chảy máu mồm. Được mọi người can ngăn, Tám buông anh Hoan ra rồi bỏ ra ngoài. Anh Hoan tức tối đuổi theo định trả đũa, nhưng không đuổi kịp.

Những tưởng sự việc chỉ dừng lại tại đây, nào ngờ, một lát sau, Tám hùng hổ chạy về lán cùng con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) rồi chửi bới. Nghe thấy tiếng của Tám, anh Hoan cũng cầm theo 1 chiếc điếu cày rồi cả hai xông vào đuổi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tám đã dùng dao đâm một nhát vào hông anh Hoan rồi tự giác mang tang vật vụ án đến cơ quan công an đầu thú. Anh Hoan được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 30/4/2017.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt sinh mạng của người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, gây mất trật tự trị an, bất bình trong dân cư nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Công Tám đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Nhân thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 80 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại. Bố bị cáo từng có thời gian tham gia kháng chiến, được tặng thưởng nhiều bằng khen và bị nhiễm chất độc màu da cam, cháu của bị cáo cũng bị nhiễm chất độc màu da cam. Gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo. Trong lời nói sau cùng, Phạm Công Tám xin lỗi gia đình bị hại và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng để sớm được trở về chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Tám 18 năm tù về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mat-mang-vi-xen-ngang-vao-chuyen-cua-nguoi-khac-a379225.html