1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi

GIẶC MỞ CHIẾN DỊCH “TÌM DIỆT”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

4. Tại Chi khu Kiên Lương, Đại tá Sảnh - Tư lệnh Phó Quân đoàn 4, nhận được báo cáo của đài quan sát rằng có hiện tượng cháy rừng với hơn 20 ngọn khói trong một lúc. Chiếc trinh sát cơ L19 được lệnh đi quan sát xem việc gì xảy ra qua hiện tượng khói đột xuất này. Nhưng sau 1 giờ quần đảo quan sát, chiếc L19 không thấy gì ngoài khói. Bộ tham mưu phải họp lại để đánh giá hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra này. Nhiều sĩ quan cả quyết rằng bọn Việt cộng đốt rừng để tiếp cận các đơn vị dã chiến của Sư 21 và Sư 9. Loại trừ khả năng dân ăn ong, săn thú, bẫy chim làm cháy rừng ngoài ý muốn. Hoặc trận pháo của lực lượng Hải quân đồng minh từ Hạm 7 nã vào đốt rừng, tạo hành lang cho chiến dịch tìm diệt mà họ đang chuẩn bị hỗ trợ cho Quân đoàn 4. Đại tá Sảnh ra lệnh:

- Điện đài đâu, các anh nối mạng cho tôi nói chuyện với Tư lệnh Nguyễn Văn Mạnh.

Thiếu úy Tân:

- Thưa Đại tá, xin ngài cầm máy. Bên kia đầu dây là Thiếu tướng Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật.

Đại tá Sảnh:

- Alô, dạ tôi đây, Đại tá Sảnh đây. Thưa Thiếu tướng, xin báo cho Thiếu tướng đặng rõ, cánh rừng Hòn Đất, Hà Tiên nối liền Gộc Xây và biên giới Vĩnh Tế… đột nhiên hàng chục ngọn khói đốt rừng, đốt đồng… tỏa ra một mảng mù dày đặc chiếm lĩnh hầu hết khoảng không gian rộng lớn của chiến trường…

Thiếu tướng Mạnh:

- Ông Sảnh, ông cho tôi một vài nhận định về hiện tượng khói mà ông vừa nói. Có phải Việt cộng ở địa bàn mà ông đang chinh phục tạo ra ngọn khói ấy chăng? Và họ tạo ra ngọn khói để làm gì? Để hành quân tập kích các điểm chốt thuộc Sư đoàn 21 và Sư đoàn 9 thủy quân lục chiến của ta, hoặc họ tạo khói mù để tiếp tục vận chuyển vũ khí từ bên kia bờ biên giới về chiến trường T3 của họ?

- Thưa Thiếu tướng, tôi không kết luận được. Nhưng tôi biết chắc rằng hiện tượng khói đột xuất này là do đối phương của chúng ta tạo tác ra để mưu cầu lợi ích cho họ.

- Nếu ông cần hỏa lực của phi pháo, thậm chí cần trực thăng đổ quân để thám sát và dập tắt hiện tượng đầy nghi ngờ này, tôi nhân danh Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật sẵn sàng hậu thuẫn cho ông chiến thắng.

- Xin cảm ơn ngài Thiếu tướng, với mấy ngọn khói dù nó mang ý nghĩa thực dụng gì, có lợi cho đối phương hay không, với chúng ta chưa phải là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ tướng Mạch Văn Trường hiện đang bị bao vây trong tầm khói, có lẽ ông ta sẽ có cách đối phó với khói. Và như vậy, xin thiếu tướng khỏi nhọc lòng.

- Các ông chưa hiểu hết lực lượng thanh niên xung phong ở tuyến đường 1C của họ đâu! Những ngọn khói mà chúng ta băn khoăn tìm hiểu đó chính là những áng mây hoan lạc giúp cho họ hành quân chuyển hàng mà chúng ta mắt thần ra đa cũng như mắt thường không tài nào trông thấy.

- Thưa Thiếu tướng, nếu Thiếu tướng nghĩ vậy, chính tôi sẽ lên trinh sát cơ để trực tiếp quan sát và đích thân báo cáo Thiếu tướng.

Từ chân Hòn Đất, vị trí tiền tiêu của T80, bằng chiếc ống dòm chiến lợi phẩm được Tư lệnh phó Ba Mai trao tặng, Hai Hồng đã quan sát đường bay của trinh sát cơ L19. Lần hai, một chiếc trinh sát cơ khác lại từ Kiên Lương bay lên, quần đảo, rà soát, quăng lựu đạn, phóng pháo và xổ đại liên vào những ngọn khói vô tội. Chiếc trinh sát cơ làm xong những động tác điên khùng như vậy hàng giờ, rồi quay về nơi nó xuất phát. Không gian chiến trường biên giới Vĩnh Tế - Ba Hòn lại chìm ngập bởi khói mù của trí tuệ hành quân…

(Còn tiếp)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/1c-con-duong-huyen-thoai-a146340.html