2 bức thư gửi cha mẹ lấy nước mắt của khán giả chương trình 'Ơn nghĩa sinh thành'

Những chia sẻ của anh Đoàn Nam Phong và chị Đinh Thị Huệ về cha mẹ trong chương trình 'Ơn nghĩa sinh thành 2018' đã khiến hàng nghìn khán giả không kìm được nước mắt.

Đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành 2018” đã khép lại một mùa Vu lan đầy ý nghĩa với nhiều người. Bên cạnh đó, những lời ca, câu hát, những lời tri ân đến đấng sinh thành dường như vẫn còn để lại dư âm vang vọng trong lòng người xem, đặc biệt trong số đó là 2 bức thư lấy đi nước mắt của nhiều khán giả truyền hình cũng như những khán giả có mặt trực tiếp tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô tối qua, 6/9.

Xem toàn bộ chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2018"

Những chia sẻ của anh Đoàn Nam Phong và chị Đinh Thị Huệ về cha mẹ trong chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2018” đã khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại khán phòng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô và hàng triệu khán giả truyền hình không cầm được nước mắt.

Anh Đoàn Nam Phong chia sẻ về câu chuyện của mình trong chương tình "Ơn nghĩa sinh thành 2018"

Anh Đoàn Nam Phong chia sẻ về câu chuyện của mình trong chương tình "Ơn nghĩa sinh thành 2018"

Anh Phong là người con trai duy nhất của liệt sĩ Đoàn Anh Thông. Cha mất sớm nơi chiến trường bom đạn, từ lúc chào đời, anh Phong chưa từng được biết mặt cha, chưa được một lần gọi 2 tiếng bố ơi.

“Gần 40 năm qua, mẹ em đã ở vậy nuôi con, thờ chồng. Nguyện vọng duy nhất của bà là tìm được hài cốt cha em. Năm 1976, sau khi nhận được giấy báo tử, theo lời kể của một đồng đội, bà đã lặn lội vào thôn Cự Nẫm (Bố Trạch, Quảng Bình), rồi rất nhiều lần nữa, hễ nghe được bất kỳ thông tin gì về cha, mẹ lại dẫn em đi tìm. Khi đi hy vọng bao nhiêu thì lúc về mẹ em càng buồn khổ bấy nhiêu. Mỗi lần ở địa phương có gia đình tìm được mộ liệt sĩ, thế nào đêm ấy mẹ cũng khóc”, anh Phong chia sẻ trong chương trình.

Trong bức tư gửi tới người cha đã hi sinh, anh Phong viết:

“Bố ơi! Con thèm được một lần gọi hai tiếng: Bố ơi! Hai tiếng thiêng liêng mà con đau đáu cất giữ trong lòng, hai tiếng thiêng liêng mà từ lúc chào đời cho tới hôm nay con vẫn chưa một lần được gọi! Những năm qua, con chỉ thấy bố qua giấc mơ, qua lời mẹ kể và bức ảnh đen trắng đặt trên bàn thờ. Giờ đây, dù tuổi đã ngoài 70, nhưng mẹ vẫn thuộc lòng từng câu, từng chữ của hàng trăm bức thư mà bố để lại. Mẹ nhớ cả những chữ cái lẫn các con số đầy trúc trắc của số hiệu hòm thư, nhớ từng chặng đường hành quân của bố. Ông ngoại hy sinh từ ngày đánh Pháp, rồi lại đến lượt bố nằm lại trên chiến trường trong những ngày đánh Mỹ gian khổ và ác liệt. Mẹ vẫn cứ khắc khoải, không biết giờ này ông và bố nằm nơi đâu? Nhớ bố, mẹ lại dặn: Nếu như mẹ không tìm thấy hài cốt của bố thì con và những thế hệ sau này vẫn phải tiếp tục tìm đấy nhé

Con trai Đoàn Nam Phong”.

Bức thư và những chia sẻ của anh Đoàn Nam Phong tại chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2018" đã khiến những khán giả của chương trình cảm động không kìm được nước mắt.

Bức thư khác của em Đinh Thị Huệ - Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được chia sẻ tại chương trình cũng khiến khán phòng rưng rưng nước mắt khi được đọc lên.

Em Đinh Thị Huệ (20 tuổi) sinh ra ở miền quê nghèo của vùng núi huyện K'rút, tỉnh Đắk Nông. Cả gia đình 7 con người chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ những buổi lên rẫy và đi bán hàng dạo của cha. Thế nhưng, khi vừa đậu Đại học được 3 tháng cũng là lúc ông Huỳnh biết mình bị ung thư dạ dày. Cha bệnh nặng, mẹ không có khả năng lao động, các em còn nhỏ, việc lo chi phí sinh hoạt tại thủ đô đối với Huệ là một gánh nặng.

Chia sẻ về cha mẹ mình, cô gái nhỏ Đinh Thị Huệ không kìm được nước mắt

Trong bức thư gửi cha mẹ, cô gái nhỏ viết:

Kính gửi bố mẹ thương mến của con! Cũng đã 4 tháng rồi con chưa về thăm nhà, con nhớ bố mẹ và gia đình mình lắm. Mấy hôm trước con đi thăm chị Hương sinh em bé, thấy chị ấy sau sinh đau lắm bố ạ. Mợ bảo con là có sinh con, nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ. Con bỗng xót xa vô cùng. Sinh con, nuôi con cho đến bây giờ, bố mẹ đã gian nan, vất vả biết bao nhiêu. Con mong mỏi được bên cạnh, chăm sóc bố mẹ mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Nhưng ngặt nỗi, nhà mình khó khăn, con lại đi học xa không giúp đỡ được nhiều cho bố mẹ.

Đợt này Hà Nội đã sang thu nhưng vẫn còn nóng lắm bố ạ. Con thèm quá món canh khổ qua bố nấu mà con dù nấu thế nào cũng không sao ra được mùi vị như ngày trước. Càng lớn con càng sợ những sự biệt ly mang tên mãi mãi, nên con hy vọng bố mẹ sẽ luôn thật mạnh khỏe, sống thật lâu, thật hạnh phúc cùng chúng con nhé. Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là con được làm con của bố mẹ. Yêu bố mẹ rất nhiều!

Con gái Đinh Thị Huệ”.

Những chia sẻ của anh Đoàn Nam Phong và chị Đinh Thị Huệ về cha mẹ trong chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2018” đã khiến hàng nghìn khán giả không kìm được nước mắt.

2 bức thư của anh Đoàn Nam Phong và em Đinh Thị Huệ đã thực sự tạo điểm nhấn cho chương trình ‘Ơn nghĩa sinh thành 2018’ khiến những người có mặt tại khán phòng xúc động, bồi hồi cảm thông. Cũng chính qua những câu chuyện đó khán giả tri ân và biết ơn hơn đối với đấng sinh thành, đặc biệt trong mùa Vu lan báo hiếu.

Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2018" được tài trợ bởi các đối tác Ngân hàng TMCP Quân Đội, Tập đoàn T&T Group, Công ty cổ phần Công nghệ Go-IXE Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH tư vấn Y dược Quốc tế, Công ty cổ phần Tư vấn Sức sống xanh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/2-buc-thu-gui-cha-me-lay-nuoc-mat-cua-khan-gia-chuong-trinh-on-nghia-sinh-thanh-d132769.html