2 câu chuyện về 2 cặp đôi 'trái nhau' và thứ xói mòn tình yêu

Giây trước vừa to tiếng, giây sau ông đã quay sang hỏi: 'Bà uống thuốc khớp sáng nay chưa?'.

Liệu có phải cãi cọ nhiều, xích mích nhiều sẽ dễ dàng dẫn đến chia ly?

01

Có đôi vợ chồng già mà hai cụ đều hơn 70 tuổi, hôn nhân ngót 50 năm. Trong suốt thời gian gần nửa thế kỷ đó, họ cãi vã với nhau gần như mỗi ngày.

Hai cụ khắc khẩu, chỉ cần có chuyện xảy đến thì sẽ "khơi mào" một cuộc chiến giữa cả hai.

Sáng sớm ngủ dậy, hai ông bà trách móc nhau việc ăn sáng. Sau bữa ăn lại chê bai chuyện lau bàn không sạch. Bữa trưa thì cãi vã vì cơm nước không vừa ý. Tối đến lại chỉ vì nhân vật trên tivi mà một cuộc khẩu chiến nổ ra.

Mấy chục năm liên tục, hôn nhân của họ trải qua hành trình đó. Tuy nhiên, họ chẳng cãi được lâu bởi sau đó cả hai tự động làm hòa. Thậm chí đôi khi chẳng cần làm hòa, họ tiếp tục đối thoại, thoải mái chuyện trò với nhau.

Giây trước vừa to tiếng, giây sau ông đã quay sang hỏi: "Bà uống thuốc khớp sáng nay chưa?". Vậy là lại hòa hợp.

Tranh minh họa

Có lần bà bị ốm phải vào viện, con cháu khuyên mãi cụ ông mới không đòi vào viện chăm vợ ngay trong đêm. Sáng hôm sau, cụ dậy sớm, sốt ruột đến mức định đi bộ lên bệnh viện với bà khiến anh con trai phải vội vàng đèo bố đi.

Khi đến nơi, ông lao vào ngay để "cà khịa" vợ: "Bà thế nào rồi, đầu còn đau không, lo uống thuốc với nghe lời bác sĩ cho nhanh khỏi để về còn mắng tôi. Cả ngày không có ai cãi cùng, buồn mồm quá".

Nghe cụ ông nói cụ bà chỉ bật cười, lại hỏi han ông chuyện ăn sáng chưa, uống thuốc chưa.

Họ đã dành gần như cả cuộc đời để cãi vã nhưng đó lại là cách quan tâm nhau. Đôi khi việc cãi cọ, tranh chấp là biểu hiện của tình yêu. Có yêu mới để ý đến tí một từ hành động đến lời nói.

Vậy mới nói, đâu phải cứ cãi vã thì tình yêu sẽ biến mất đi hoàn toàn.

02

Người ta nói rằng, cảm xúc giữa hai bên sẽ bị xói mòn qua những cuộc cãi vã và chửi bới của hai vợ chồng. Nhưng liệu điều đó có phải là thủ phạm giết chết tình yêu? Câu trả lời là không. Thứ cảm xúc khiến cho họ không muốn kiên trì với mối quan hệ của mình chính là sự mệt mỏi đến trống rỗng và chẳng còn gì để nói với nhau.

Có câu chuyện kể về cặp đôi nọ, sắp đến ngày kết hôn. Tuy nhiên, một việc xảy đến và cuối cùng chẳng còn hôn lễ nào nữa.

1 tháng trước khi đám cưới xảy ra, cả hai đã cãi cọ một trận lớn. Trong mối quan hệ này, cô gái tự nhận rằng mình là người yêu nhiều hơn nên suốt 3 năm yêu nhau, khi nào cãi vã cô cũng là người xuống nước và xin lỗi.

Mặc dù có rất nhiều lần bạn trai sai hoàn toàn nhưng lúc nào anh cũng bày ra vẻ mặt "cửa trên", chờ bạn gái cúi đầu.

Tranh minh họa

Lần này cũng vậy, họ cãi vã vì một điều kiện vô lý của nhà trai với đám cưới. Anh người yêu vẫn khăng khăng mặc kệ, không lắng nghe, không thấu hiểu. Cô giận đến mức sập cửa bỏ đi về nhà mẹ đẻ.

Anh ta vẫn không quan tâm, nghĩ rằng cô có chân đi rồi sẽ lại quay về nên hoàn toàn chẳng có lời xin lỗi hay tìm kiếm nào cả.

Tối ngày hôm sau cô quay lại tổ ấm của cả hai và cũng không muốn xuống nước nữa. Cô im lặng, chồng sắp cưới im lặng. Họ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói một lời và có vẻ như mối quan hệ của cả hai không còn gì để nói nữa rồi.

Sự mệt mỏi đã len lỏi vào chuyện tình yêu đó. "Cảnh giới" chẳng còn gì để nói đã xuất hiện và thế là chia tay. Chẳng còn đám cưới nào nữa.

Cãi vã không làm tình yêu biến mất mà thủ phạm chính là sự mệt mỏi sau cuộc cãi vã.

03

Trong tình yêu, có rất nhiều thứ có thể xói mòn cảm xúc, khiến cả hai chẳng còn mặn mà với nhau. Đó có thể là xích mích, cãi vã, thói vũ phu hoặc chuyện ngoại tình. Thế nhưng ít ai nhắc đến một kẻ thù khác có thể "kết liễu" cuộc hôn nhân cực nhanh: Sự mệt mỏi và chán nản.

Khi mà một trong hai hoặc thậm chí cả hai người mệt mỏi thì tình cảm sớm cạn kiệt. Vì chán nên xích mích họ không làm hòa, không sợ hãi đối phương buồn lòng nữa. Họ không muốn vun đắp, không muốn quan tâm, không muốn bỏ ra chút gì cho mối quan hệ.

Tranh minh họa

Sự mệt mỏi khiến họ nghĩ rằng chỉ vì yêu đương, chỉ vì ở bên cạnh người yêu khiến cho cuộc sống tù túng. Họ không muốn tiếp tục rơi vào tình trạng chỉ vì yêu mà phải đi giải quyết những vấn đề mà nếu không yêu sẽ chẳng gặp phải.

Sự mệt mỏi len lỏi và dần khiến mọi người cảm thấy tình yêu ấy chẳng còn giá trị gì. Họ chẳng cần phải làm hòa, chẳng cần ngồi lại để nói chuyện với nhau tháo gỡ vấn đề đang vướng mắc.

Cãi cọ không phải là thứ khiến tình yêu biến mất mà những điều "hậu cãi cọ" mới tạo ra điều ấy.

Nếu còn yêu, hai bên sẽ tìm cách làm lành, không làm tổn thương đối phương. Nhưng hết yêu thì cứ họ mặc kệ nhau, thả trôi cảm xúc, ra sao cũng được.

Bởi vậy, đừng để cho sự mệt mỏi và chán nản xuất hiện trong mối quan hệ của bạn. Nó đủ sức bóp nát tất cả những gì cả hai vun đắp cho tình yêu này!

An Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/2-cau-chuyen-ve-2-cap-doi-trai-nhau-va-thu-xoi-mon-tinh-yeu-20231121185736776.htm