2 chị em gái mất tích bí ẩn sau khi đi đón mẹ ở Đắk Lắk đã về nhà sau vài ngày mất liên lạc

Hai chị em gái mất tích bí ẩn sau khi nói với gia đình đi đón mẹ ở Đắk Lắk đã trở về nhà an toàn, tinh thần đã ổn định.

Liên quan đến vụ việc 2 chị em gái đi đón mẹ rồi mất tích bí ẩn ở Đắk Lắk, mới đây gia đình đã chia sẻ 2 con gái đã về nhà.

Theo thông tin từ ông Đoàn Văn Tỉnh (bố của 2 em H’T.Niê và H’H.Niê), khoảng 21 giờ ngày 22/2, công an phường Khánh Xuân, đã đưa 2 chị em H’T.Niê (17 tuổi) và H’H.Niê (15 tuổi) về trụ sở để xác minh một số thông tin rồi bàn giao lại cho gia đình.

Được biết, vào ngày 20/2, 2 chị em H’T.Niê và H’H.Niê vì thấy gia đình khó khăn nên đã rủ nhau vào huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xin việc làm.

Tới sáng ngày 21/2, chị em H’T.Niê xin vào làm phụ bàn cho một quán bún. Tuy nhiên, vì không quen việc nên đến trưa 2 chị em xin nghỉ.

Vì có người quen trong huyện Krông Ana nên 2 chị em cũng dự tính sẽ báo cho gia đình biết nhưng vì điện thoại hỏng mà cả 2 đều không nhớ số.

Trưa 22/2, biết tin gia đình, bố mẹ lo lắng nên cả hai đã đi sửa điện thoại rồi nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm địa chỉ mình đang ở.

Sau đó, 2 chị em đã được công an phường Khánh Xuân đón về.

Hiện cả hai chị em đã ổn định, H’T.Niê cho biết sang tuần sẽ đi học lại và mong mọi người không nhắc tới sự cố vừa qua.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/2-chi-em-gai-mat-tich-bi-an-sau-khi-di-don-me-o-dak-lak-da-ve-nha-sau-vai-ngay-mat-lien-lac-d20424.html