2 cô gái bị trao nhầm, người sống sung sướng, kẻ phải đi ăn xin

Bị trao nhầm trong bệnh viện, cuộc sống 2 cô gái trái ngược hoàn toàn. Trong khi một cô gái được sống sung sướng với nền giáo dục tốt thì một người phải đi ăn xin rồi vào trại trẻ mồ côi.

Năm 1987, bà Zoya Tuganova, 70 tuổi, đã sinh cô con gái tại một bệnh viện ở Chelyabinsk thuộc vùng Chelyabinsk Oblast của Nga vào năm 1987.

Thế nhưng, khi được các bác sĩ mang trả lại con, bà lập tức thấy sự khác biệt và cho rằng đó không phải con mình. Bà nghi ngờ con bà đã bị tráo đổi. Đáp lại sự thắc mắc của bà, các bác sĩ đã cho rằng bà có vấn đề về đầu óc và yêu cầu bà phải đi kiểm tra tâm thần.

Bà Zoya nói: "Con tôi có mái tóc vàng, da trắng, đôi mắt to trong khi họ mang đến cho tôi một đứa trẻ với khuôn mặt hoàn toàn khác".

Dù nghi ngờ nhưng bà vẫn nuôi nấng cô gái và đặt tên là Katya. Cô bị bệnh tim. Trong khi đó, một phụ nữ khác được xác định là Elvira Tuligenova đã nuôi đứa con gái của bà Tuganova và đặt tên là Lucia.

Katya - Cô gái được bà Tuganova nuôi nấng.

Ngay khi nhìn thấy con gái, chồng bà Elvira đã khăng khăng cho rằng đó không phải con mình và nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã chửi bới, đánh đập vợ. Thậm chí, trong cơn cuồng loạn, ông đã giết chết một người dân làng vì nghi ngờ vợ qua lại với người này.

Gia cảnh nghèo khó khiến Lucia đã phải đi ăn xin vì cả cha mẹ cô đều không làm việc. Đến năm 13 tuổi, Lucia đã được đưa đến một trại trẻ mồ côi sau khi mẹ cô qua đời vì chứng nghiện rượu và cha cô bị bắt giam vì tội giết người.

Trong khi đó, Katya được hưởng một nền giáo dục rất tốt, học đại học và có một công việc quản lý ổn định ở công ty đường sắt Nga. Dù bị bệnh tim nhưng bà Zoya đã cho con điều trị với các bác sĩ giỏi nhất.

Zoya Tuganova với người con gái đẻ Lucia và cháu ngoại.

Bà Tuganova nói rằng bà luôn nghi ngờ bà đang nuôi con của người khác nhưng không điều tra vụ việc cho đến khi chồng bà qua đời. Sau khi xem một chương trình truyền hình nơi hai đứa trẻ bị trao nhầm bà đã nghĩ trường hợp của mình cũng có thể như vậy.

Sau khi nói chuyện với Katya và đi tìm chân tướng sự việc, bà mới biết có một người sinh cùng mình hôm đó. Nhờ các thông tin có được, bà đã tìm được Lucia. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy 2 cô gái đã bị trao nhầm.

Bà Tuganova cho biết bà đang khởi kiện bệnh viện yêu cầu bồi thường 41.365 bảng Anh (3 triệu Rub).

Được biết, hiện, Katya đã có một đứa con trai tám tuổi và Lucia có ba người con của riêng mình.

Tú An (Theo Mirror)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/2-co-gai-bi-trao-nham-nguoi-song-sung-suong-ke-phai-di-an-xin