2 hoàn cảnh bệnh nặng không có tiền chữa trị

Mang trong người nhiều căn bệnh, ông Nguyễn Văn Che (58 tuổi) và ông Trương Văn Quyến (64 tuổi) cùng ngụ ấp Mỹ Thới (xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cần chi phí để điều trị, khiến cho gia cảnh thêm khó khăn, bế tắc. Hai hoàn cảnh này rất cần sự giúp đỡ của lối xóm, địa phương và những tấm lòng nhân ái.

Vốn có sức khỏe và làm việc bình thường như bao người lao động khác, nhưng gần đây ông Nguyễn Văn Che không may mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ban đầu, ông có biểu hiện đau bụng, đi vệ sinh nhiều lần, sốt cao, mệt mỏi. Xét nghiệm mới biết ông bị viêm loét dạ dày và bệnh giời leo làm liệt dây thần kinh cảm giác, dẫn đến việc ông không thể kiểm soát khi đi vệ sinh, sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện.

Bà Nguyễn Thị Hoàng (vợ ông Che) cho biết, ông chuyển nặng nằm liệt giường khoảng 2 tháng nay. Bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm đại tràng, viêm dạ dày, nhiễm trùng đường ruột, đái tháo đường, suy thận cấp, thiếu máu... khiến sức khỏe ông yếu dần và mất khả năng lao động. Mọi sinh hoạt của ông chỉ nương tựa vào bà Hoàng. Hiện tại, ông không còn nhận ra mọi người xung quanh, chỉ nằm một chỗ " lúc khóc, lúc cười".

Ông Nguyễn Tấn Vạn đến thăm ông Nguyễn Văn Che

"Các con của tôi đã lập gia đình, vì nghèo phải đi làm mướn khắp nơi, không thể chăm sóc cha, mẹ. Mỗi ngày, tôi phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn và thuốc uống, rồi để ông ngồi xe lăn để cùng nhau ra chợ bán vé số kiếm sống. Tôi cũng không biết bệnh của ông có điều trị khỏi hay không, nhưng "còn nước, còn tát" dù vất vả, tôi vẫn kiên trì lo cho ông. Nhìn ông mỗi ngày đau đớn vì bệnh tật, tôi chỉ giấu đau xót trong lòng, cầu mong bệnh của ông thuyên giảm" - bà Hoàng trải lòng…

Hoàn cảnh của ông Trương Văn Quyến bi đát cũng không kém. Khi bị căn bệnh viêm phế quản và những di chứng nhồi máu não để lại. Hiện, cơ thể ông ngày một yếu, tiêu tiểu không tự chủ, nói ngọng, mất ý thức, liệt người nằm một chỗ. Mỗi ngày, ông Quyến nằm co ro trên chiếc giường nhỏ trong nhà, mọi sinh hoạt đều do vợ ông đảm nhận.

Ông Trương Văn Quyến

Bà Trần Thị Mảnh (vợ ông Quyến) kể: “Trước đây, ông nhà tôi đi bán vé số, tôi thì đi làm cỏ mướn, giặt đồ... thu nhập cũng đủ sống. Từ khi ông bị bệnh, mất đi nguồn lao động, chi phí điều trị tốn kém. Những lúc trở bệnh không có tiền, cũng nhờ bà con lối xóm thương tình góp tiền giúp chồng tôi trị bệnh. Bình thường thì mọi người cho đồ ăn, gạo hoặc mua tã thì giảm giá".

"Mấy năm nay, sức khỏe tôi suy giảm vì lớn tuổi, đau ốm thường xuyên. Những cơn mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, choáng váng, đau nhức xương khớp của căn bệnh đau thần kinh tọa, thoái hóa khớp, viêm dạ dày, rối loạn tiền đình... ảnh hưởng sức khỏe, làm việc rất khó khăn, cuộc sống càng thêm bế tắc" - bà Mảnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Vạn (Bí thư Chi bộ, Trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Văn Che và ông Trương Văn Quyến hiện nay rất khó khăn. Cả 2 trường hợp đều mắc bệnh nặng, có trường hợp đã bệnh nhiều năm nay, chi phí điều trị rất tốn kém. Gia đình đơn chiếc, một người phải chăm sóc một người, không thể đi làm tạo ra thu nhập.

Thấu hiểu những khó khăn, địa phương luôn quan tâm và tạo điều kiện để họ được hưởng các chế trợ cấp xã hội theo quy định. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ, để ông Nguyễn Văn Che và ông Trương Văn Quyến có tiền điều trị bệnh”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

-NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/2-hoan-canh-benh-nang-khong-co-tien-chua-tri-a390967.html