2 người chết đuối trong 1 buổi chiều ở Quảng Nam

Trong 2 ngày liên tiếp, tại Quảng Nam xảy ra 3 vụ chết đuối, cướp đi 3 mạng người, trong đó có 2 học sinh.

Ngày 3-5, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin một người dân trên địa bàn tử vong lúc lặn bắt vẹm biển.

Khu vực hố Đá ở thôn Bích An nơi em Nguyễn Văn L. bị đuối nước tử vong

Khu vực hố Đá ở thôn Bích An nơi em Nguyễn Văn L. bị đuối nước tử vong

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều 2-5, ông Huỳnh Thiên Th. (41 tuổi; trú phường Cửa Đại) cùng 2 người khác ra khu vực bãi đá ven bờ biển Cửa Đại (thuộc khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại) lặn bắt vẹm thì không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Th. đã không qua khỏi.

Vào khoảng 14 giờ chiều 2-5, một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đến khu vực hố Đá ở thôn Bích An (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để tắm.

Trong lúc tắm, em Nguyễn Văn L. (16 tuổi; trú thôn Phú Trung Đông, xã Tam Xuân 1) bị đuối nước mất tích. Thi thể nạn nhân được người dân và chính quyền địa phương tìm thấy ngay sau đó.

Trước đó, vào ngày 1-5, một nhóm học sinh THCS vào khu vực hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) chơi lễ, không may một nam sinh lớp 9 bị đuối nước tử vong.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/2-nguoi-chet-duoi-trong-1-buoi-chieu-o-quang-nam-20230503074943019.htm