2 thẻ đỏ nhưng quan trọng là có 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam sớm bị mất người với hai thẻ vàng của Văn Toàn nhưng đã chơi rất tốt trong thế 10 đánh 11 cho đến khi Malaysia bị thẻ đỏ lẫn chịu quả 11 m và trọng tài đã đúng.

Có lẽ tiền đạo Văn Toàn cũng không ngờ sự máu lửa của mình khiến bị thẻ vàng thứ hai ở phút 33 đã đặt đồng đội vào thế chống đỡ vất vả. Chiếc thẻ đỏ không oan của trọng tài người Nhật Sato Ryuji rút ra cho cầu thủ của HA Gia Lai đến trong thời điểm HLV Park Hang-seo sắp sửa tung Quang Hải vào sân thay thế cho Văn Toàn.

90 phút ở sân Mỹ Đình rất kịch tích với pha xử lý ngoạn mục của trọng tài Sato người Nhật và một chiến thắng đẹp cho đội tuyển Việt Nam.

 Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, hai cầu thủ ghi bàn mở nút thắt và cắt đứt hy vọng của Malaysia. Ảnh: HẢI THỊNH

Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, hai cầu thủ ghi bàn mở nút thắt và cắt đứt hy vọng của Malaysia. Ảnh: HẢI THỊNH

Hoàng Đức đóng đinh trận đấu bằng pha ấn định 3-0 tinh tế vào lưới Malaysia. Ảnh: HẢI THỊNH

Chủ sân Mỹ Đình đỏ và đen

Đội tuyển Malaysia giữ lời hứa không sợ hãi khi đá trên sân Mỹ Đình có đông đảo khán giả và quá khứ gần không ủng hộ đội khách với ba trận toàn thua ở đây. HLV Kim Pan-gon đã tính rất kỹ cho trận “chung kết bảng B” ngay từ trận đấu trước cho dưỡng sức tám trụ cột để chơi tất tay với đàn anh Park Hang-seo.

Đúng là Malaysia chơi không lép vế chủ nhà với những pha ăn miếng trả miếng và một thế trận pressing mạnh mẽ. Thậm chí, các tuyển thủ Việt Nam gặp sức ép lớn đã chơi không đúng sức mình nhiều pha phối hợp lạc nhịp. Rất may là khi gặp bế tắc, “thần tài” Tiến Linh lại lên tiếng với một cú đánh đầu sở trường ăn bàn từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng ở phút 28.

Khi HLV Park Hang-seo chuẩn bị đưa Quang Hải vào sân thay Văn Toàn thì chiếc thẻ vàng thứ hai khiến đội tuyển Việt Nam mất người sớm ở phút 33.

Chủ sân Mỹ Đình gặp vận đỏ khi chưa kịp thay người đã xuất hiện bàn thắng nhưng quá đen vì chỉ trong vài phút buộc phải rơi vào thế 10 chống 11. Đấy cũng là cơ hội để cầu thủ Malaysia vùng lên với ưu thế sức mạnh và chơi hơn người.

Quang Hải vừa vào sân có pha chuyền bóng tinh tế giúp Hoàng Đức đối mặt thủ môn Hassan và rất dễ dàng ấn định cách biệt 3-0 ở phút 83.

Malaysia không thể xóa lời nguyền từ cú trả đũa ngớ ngẩn bên ngoài sân

Sau khi thoát thua ở cuối hiệp 1 trước sức tấn công dồn dập của đội khách với hai pha dứt điểm hóc hiểm của Bin Mahadi đều bị thủ môn Văn Lâm xuất sắc cản phá, chủ nhà chơi thận trọng hơn rất nhiều. Học trò HLV Park Hang-seo tập trung giữ bóng thật chắc và chờ thời phản công.

Phút 59 đã xảy ra một tình huống gây tranh cãi khiến trận đấu phải dừng gần 4 phút khi các tuyển thủ Malaysia phản ứng trọng tài Sato. Nó xảy ra khi hậu vệ Azmi tranh chấp bóng với Văn Hậu ở cuối đường biên ngang. Azmi đã phá bóng tốt nhưng khi ngã ra ngoài sân đã đánh nguội Văn Hậu. Trọng tài Sato sau khi tham khảo trợ lý bất ngờ rút thẻ đỏ cho Azmi, đồng thời quyết định cho chủ sân Mỹ Đình một quả phạt đền và trung vệ Quế Ngọc Hải sút thành bàn từ khoảng cách 11 m nhân đôi cách biệt.

Theo còi vàng Võ Quang Vinh, trọng tài Sato đã xử lý đúng tình huống này: “Ông Sato có thể không thấy pha bóng đó nhưng sau khi trợ lý thông báo qua bộ đàm, ông đã dừng trận đấu để soi xét mọi lẽ. Theo đó, luật mới quy định cầu thủ Malaysia phạm lỗi đánh nguội đối phương khi bóng còn trong cuộc thì xứng đáng bị thẻ đỏ.

Chính vì bóng còn lăn nên cú đánh nguội cũng được tính là một pha phạm lỗi, dù diễn ra ngoài đường biên nhưng vẫn quy chiếu theo trục dọc chọn điểm phạt ở trong vòng 16 m 50. Giả sử tình huống này diễn ra ở ngoài vòng cấm địa và cầu thủ Malaysia phạm lỗi phía ngoài đường pitse, khi chiếu theo trục dọc thì trọng tài cho hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Vì thế, trọng tài Sato cho tuyển Việt Nam một quả phạt đền là chính xác”.

Quang Hải vừa vào sân có pha chuyền bóng tinh tế giúp Hoàng Đức đối mặt thủ môn Hassan và rất dễ dàng ấn định cách biệt 3-0 ở phút 83.

Sau hai trận toàn thắng và đặc biệt qua mặt đối thủ cạnh tranh lớn nhất Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt một chân vào bán kết AFF Cup 2022.

Singapore yếu thế hơn Malaysia

Sau hai lượt trận, đội tuyển Singapore có 6 điểm (hiệu số 5/2) khi thắng Myanmar 3-2 và nhọc nhằn qua mặt Lào 2-0, bằng điểm với tuyển Việt Nam (hiệu số 9/0) và Malaysia (hiệu số 7/3) nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Như vậy, hai lượt trận cuối, Singapore sau khi tiếp Việt Nam (ngày 30-12) sẽ một mất một còn ở trận làm khách trước Malaysia (ngày 3-1-2023). So với hai đối thủ này, thầy trò HLV Park Hang-seo lợi thế nhất vì trận cuối vòng bảng sẽ tiếp Myanmar sau hai trận thua đã tắt hy vọng.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/2-the-do-nhung-quan-trong-la-co-3-diem-post714078.html