20 ngày truy tìm hành tung người đàn bà sát hại dã man nữ tu để lấy 200 triệu

Sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát phát hiện bà L. trốn ở Vĩnh Long nên tiến hành truy bắt. Lường trước việc này, bà L. chuẩn bị 1 chai hóa chất để tự tử.

Liên quan vụ án một nữ tu 50 tuổi bị sát hại tại nhà riêng ở đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú vào ngày 2/8, thông tin trên VTC News cho biết, sau hơn 20 ngày theo dõi, ngày 23/8, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Loan, hàng xóm của nạn nhân, khi phát hiện đối tượng lẩn trốn trong một căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Loan (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, quá trình bắt giữ nghi can, do lường trước sẽ bị cảnh sát bắt nên bà Loan đã chuẩn bị 1 chai hóa chất nghi là thuốc trừ sâu để tự tử. Khi tổ công tác ập vào, một trinh sát đã nhanh chóng khống chế, không cho nghi can tự tử. Bà Loan được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó được di lý về TP HCM, riêng trinh sát bị thuốc văng vào miệng và mắt cũng được theo dõi. (Ảnh: VTC News)

Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 24/8, Công an quận Tân Phú đã bàn giao Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản theo thẩm quyền. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Qua khai thác nhanh, bà Loan khai nhận đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để trộm tài sản nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân. Theo kết quả giám định pháp y, bà Nhàn chết do bị hung thủ sử dụng vật nhọn đâm 22 nhát trên người, gây thủng phổi, thủng tim, rách lá lách. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trước đó, sáng 2/8, sư thầy tại một ngôi chùa ở quận 10 liên tục gọi điện cho nữ tu tên Nhàn nhưng không được. Lúc sau, có người lạ nghe máy rồi tắt hẳn. Nghi có chuyện chẳng lành, người này vội chạy đến căn nhà của nữ tu Nhàn trên đường kênh Tân Hóa để kiểm tra và phát hiện bà Nhàn đã thiệt mạng.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt để khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, đồng thời ghi lời nhân chứng để điều tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Chiếc xe máy, điện thoại cùng số tiền khoảng 200 triệu đồng trong tủ bị mất.

Một cán bộ điều tra Công an quận Tân Phú cho biết, qua việc ghi lời khai của người dân, họ phát hiện bà Loan (hàng xóm của nạn nhân) mất tích bí ẩn. Đồng thời, họ khẳng định bà Loan thường xuyên có mặt tại nhà bà Nhàn. Ngay sau đó, các trinh sát đã thu thập thông tin, lần theo các dấu vết, các mối quan hệ của bà Loan.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/20-ngay-truy-tim-hanh-tung-nguoi-dan-ba-sat-hai-da-man-nu-tu-de-lay-200-trieu-804494.vov