20 tuổi, con gái 'cảnh sát hình sự' Hoa Thúy từ chối lời mời làm phó giám đốc, vì đâu?

Cô con gái của cặp diễn viên 'Cảnh sát hình sự' Hoa Thúy và chồng cũ Tùng Dương muốn đi trên con đường riêng của mình.

Hoa Thúy được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai nữ cảnh sát hình sự Thu Hiền, còn Tùng Dương là gương mặt của nhiều vai phản diện trên màn ảnh nhỏ. Có bố mẹ là diễn viên nổi tiếng, cô con gái Thiên Nga vừa bước sang tuổi 20 (tuổi mụ là 21) chịu không ít áp lực vì hay bị so sánh. Tuy nhiên, với sự tự tin và bản lĩnh tuổi trẻ, Thiên Nga khẳng định sẽ đi theo đam mê, trên chính đôi chân của mình.

Thiên Nga là con gái chung của diễn viên Hoa Thúy và Tùng Dương

Không thích làm phó giám đốc, thừa hưởng cá tính mạnh từ bố

- Cuộc sống của một cô gái có cha mẹ là người nổi tiếng có khiến bạn thấy áp lực?

- Với tôi đây là một niềm tự hào. Hồi bé, tôi chưa nhận thức được nhiều, thời gian đi học bị bạn cùng trường và thầy cô "để ý" hơn, thấy cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng khi trưởng thành, tôi lại thấy bình thường và đã quen với điều đó.

Dù thỉnh thoảng cũng có người đánh giá về tôi chưa đúng và tôi cũng không vui nhưng tôi vẫn tự tin vì biết chắc khi họ tiếp xúc trực tiếp gần gũi với mình, họ sẽ tự thấy nhận định đó của họ là sai.

Tôi thừa nhận mình có cá tính mạnh nhưng đó là thừa hưởng từ bố Tùng Dương là nhiều chứ không liên quan đến việc mình có phải con của người nổi tiếng hay không.

- Trong đời sống thường ngày, bạn chịu ảnh hưởng như thế nào từ mẹ và điều gì ở mẹ khiến bạn thấy khâm phục nhất?

- Những năm gần đây, kể từ khi tôi về ở hẳn với mẹ, mẹ bận đi làm quần quật suốt từ sáng tới tối nên thời gian tôi gặp và ở bên mẹ khá ít.

Mẹ thì lúc nào cũng muốn tôi vào làm cùng công ty phụ giúp mẹ. Tuy trên giấy tờ, tôi đã được nhiệm chức phó giám đốc công ty nhà mình nhưng tôi lại không thích thú với công việc này lắm. Chính vì thế, tôi cũng mong mẹ hiểu cho mình, để tôi được làm những việc khác mà tôi thích.

Mẹ Hoa Thúy là một người rất tâm lý, chưa bao giờ ép tôi phải học giỏi. Mẹ biết tôi thích gì và sẵn sàng cho tôi học, làm bất cứ thứ gì tôi muốn.

Mẹ chỉ muốn tôi vào công ty giúp mẹ vì biết tôi có khả năng. Mẹ cũng không muốn tôi "rảnh rỗi" vì sợ tôi buồn. Tại tôi là người hay bị suy nghĩ nhiều dẫn đến stress, làm việc nhiều hơn sẽ giúp đầu óc thông thoáng hơn...

Thiên Nga thừa hưởng nét đẹp từ mẹ - diễn viên Hoa Thúy

Không có ý định vượt qua "cái bóng" của mẹ

- Từng đăng đàn một cách dí dỏm trên trang cá nhân về chuyện bị cái bóng quá lớn của mẹ đè nặng, thực tế đó có phải là lý do khiến bạn quyết định không theo sự nghiệp diễn viên?

- Với tôi, mẹ là người mẹ tuyệt vời và thấu hiểu. Tuy có lúc nóng nảy nhưng tuyệt đối lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Tôi đã và đang theo gương mẹ ở điểm này.

Mẹ rất tin tưởng ở tôi và cũng không cần dặn dò gì tôi nhiều vì tôi khá hiểu chuyện. Tuy hai mẹ con không phải lúc nào cũng hợp nhau vì mỗi người một cá tính, nhưng hai mẹ con lúc nào cũng yêu thương nhau.

Có nhiều lần cãi nhau nảy lửa nhưng chỉ 15-30 phút sau là lại "mẹ yêu","con gái yêu" ngay được luôn. Điều khiến tôi khâm phục nhất ở mẹ là tính kiên nhẫn, chịu khó và chăm chỉ làm việc.

Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện nhọc nhằn mà chỉ người trong nhà biết, vậy mà mẹ vẫn vượt qua được tất cả để chăm lo cho 3 chị em chúng tôi để có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. Quả thực không dễ dàng gì. Mà cũng ít ai biết, không phải người nghệ sĩ nào cũng làm giàu được bằng nghề này...

- Rẽ hướng sang ngành thiết kế thời trang, bạn theo đuổi ước mơ thế nào?

- Diễn viên chỉ là nghề tay trái nếu tôi thấy có duyên thôi. Còn lí do thực sự là vì tôi không có đam mê với nó từ nhỏ rồi, chưa cần tính đến những lí do ngoài lề khác. Tôi thích mĩ thuật và âm nhạc hơn nhiều. Chính vì không có đam mê mấy nên tôi cũng không có ý định cố gắng vượt qua "cái bóng" của mẹ đâu (cười).

Hai mẹ con nữ diễn viên "Cảnh sát hình sự" khoe dáng trên bãi biển

Không để chuyện người lớn làm ảnh hưởng tới quan hệ chị em thân thiết

- Trên bạn còn có một người chị gái đi du học nước ngoài, bạn có nghĩ mình sẽ theo hướng đi của chị?

- Tôi thuộc kiểu người không thích đi xa. Với tính cách của tôi thì khó mà sống xa người thân được vì tôi không muốn sống độc lập. Thẳng thắn mà nói, tôi hơi có tính tiểu thư một chút. Tôi chưa hoàn toàn tự chủ được trong mọi việc và tôi muốn sống bên người thân của mình hơn.

Như đã nói, tôi bị mắc bệnh hay suy nghĩ, nhỡ đi xa mà ở nhà có chuyện gì tôi lại chẳng quay đầu kịp thì sẽ rất hối tiếc. Nhưng nếu có cơ hội được đi du học ngắn hạn và có điều kiện, tôi nhất định sẽ đi và sẽ chỉ tới Mỹ. Tôi muốn nhân cơ hội này cải thiện vốn tiếng Anh của mình.

Thiên Nga thân thiết với mẹ, cô thừa nhận có những lúc tranh cãi nảy lửa với mẹ nhưng chỉ 15 phút sau lại "làm lành"

- Khá hiếm khi thấy bạn chia sẻ về người chị này trên trang cá nhân, mối quan hệ giữa bạn và chị cả ra sao?

- Tôi và chị gái Thiên Lý cũng quý nhau, ít khi gặp nhưng thi thoảng mấy chị em cũng hẹn nhau cafe, mua sắm. Tôi cũng sang nhà chị ngủ, tâm sự nữa. Chuyện gì của người lớn thì là của phụ huynh, bọn tôi không để ảnh hưởng tới quan hệ chị em gái của mình.

- Với bạn, điều gì là trở ngại nhất trong sự nghiệp tương lai?

- Điều làm cản trở thành công duy nhất đối với tôi chính là sự siêng - biếng thất thường của bản thân. Tôi còn có tật làm việc tùy hứng nữa. Nhưng khi tôi đã làm xong thì thường không thất bại . Tôi vẫn đang trong công cuộc cải cách lại tư tưởng về những khiếm khuyết của mình. Mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở rằng không gì là không thể, chỉ cần có niềm tin và cố gắng là được.

- Những khó khăn bạn từng trải qua trong cuộc sống, điều gì khiến bạn khó quên nhất?

- Nói đến khó khăn, lúc đó tôi thấy thật là quá nhiều. Xong khi nhìn lại, lại thấy những điều đó chẳng là gì cả. Quan trọng là phía trước mình sẽ mạnh mẽ ra sao.

Việc có gặp khó khăn hay không là do sắp đặt của số phận. Sợ nhất là khi đó mình không đủ kiên nhẫn và ý chí để đương đầu mà thôi. Còn những chuyện không vui đã qua, tôi đã quên hết rồi. Sau này còn phải khó khăn hơn nhiều.

Tôi mới 21 tuổi, kể khó ra thì đâu có bằng một phần của bố mẹ. Tôi còn thấy mình thật may mắn vì luôn được người thân yêu chiều giúp đỡ cho đến tận bây giờ.

Thu Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/20-tuoi-con-gai-canh-sat-hinh-su-hoa-thuy-tu-choi-loi-moi-lam-pho-giam-doc-vi-dau-904973.html