21 giờ 30 ngày 22-9, Việt Nam - Nga: Có gì để mất?!

Sau đội tuyển futsal Cộng hòa Czech, thầy trò HLV Phạm Minh Giang lại đối mặt với ngọn núi cao hơn rất nhiều: nhà á quân thế giới Nga, ứng cử viên vô địch với tỷ lệ chỉ thấp hơn duy nhất Brasil. Là đội thứ 3 bảng có thành tích tốt thứ 2 (chỉ sau Thái Lan), đội tuyển futsal Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 44 trước World Cup lên hạng 39 (bỏ lại Panama 3 bậc); nhưng đội tuyển futsal Nga với 3 trận vòng bảng toàn thắng đã từ thứ 5 lên hạng 4 thế giới, chỉ còn sau 3 tên tuổi chia nhau tất cả 8 chức vô địch thế giới là: Tây Ban Nha, Brasil và Argentina.

Sau 5 năm gặp lại đội tuyển Nga cũng ở vòng 1/8, futsal Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo khác?

Sau 5 năm gặp lại đội tuyển Nga cũng ở vòng 1/8, futsal Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo khác?

Không chỉ là khoảng cách 35 bậc diệu vợi, trong lịch sử 9 kỳ World Cup Futsal thì Gấu Nga có mặt hết 7 lần, chỉ vắng ở giải đầu tiên tại Hà Lan năm 1989 và tại Đài Loan năm 2004; là đương kim á quân, 1 lần hạng 3 (năm 1996) và 2 lần hạng 4 (năm 2000 và 2008). Ở EURO, đội tuyển futsal Nga cũng 1 lần lên đỉnh châu Âu (năm 1999) và 5 lần là á quân, 1 lần hạng 3.

Dù Giải vô địch quốc gia chỉ mới hình thành từ năm 1991, nhưng với sự hiện diện của các HLV người Brasil như: Sorato (vô địch World Cup 2012), Miltinho và Tây Ban Nha, cùng làn sóng ngoại binh đến từ xứ sở Samba, được nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia, trình độ đội tuyển futsal Nga thăng tiến thần tốc, nhanh chóng vươn lên hàng đầu thế giới.

So với kỳ World Cup 5 năm trước tại Colombia từng thắng đậm Việt Nam 7-0 cũng ở vòng 1/8, sau đó vào chung kết thua sít sao 4-5 Argentina, HLV Skorovich còn đến một nửa quân số. Trong đó, có 2 trụ cột gốc Brasil: Robinho (10, đang chơi bóng cho Benfica, Bồ Đào Nha) và Romulo (3). Tuy nhiên, góp công 9/17 bàn thắng ở 3 trận vòng bảng cho Nga là 3 chân sút Abramov (9), Chishkala (12) và Niiazov (11) với mỗi người ghi 3 bàn.

Trước đối thủ quá mạnh như vậy, chiến thắng có lẽ là điều bất khả thi với đội tuyển futsal Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang không có gì để mất. Với tinh thần “vì người hâm mộ, gia đình, Việt Nam”, hãy cháy hết mình, để có rời World Cup cũng trong thế ngẩng cao đầu.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202109/21-gio-30-ngay-22-9-viet-nam-nga-co-gi-de-mat-3080101/