21 khoảnh khắc đã làm nên lịch sử 89 năm của lễ trao giải Oscar (Kỳ cuối)

Hãy cùng điểm lại 21 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh.

1997: Cuba Gooding Jr. hoàn thành bài phát biểu trên nền nhạc

Chiến thắng cho bộ phim Jerry Macguire, Cuba Gooding Jr có rất nhiều điều để chia sẻ khi lên sân khấu nhận giải thế nhưng dàn nhạc đã bắt đầu chơi - dấu hiệu cảnh báo anh nên sớm kết thúc bài phát biểu. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục và buộc phải hét lên mới có thể kể tên rành mạch những người anh cần gửi lời tri ân, bao gồm Tom Cruise. "Tôi bước lên sân khấu và dường như trở nên mất trí", Cuba Gooding Jr nói với Viện phim Mỹ. "Tôi đã quên mất mình là ai".

1999: Roberto Benigni bị kích động

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 71, bộ phim Ý A Beautiful Life đã mang về 3 tượng vàng cho đạo diễn Roberto Benigni, bao gồm hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" và "Nhạc nền hay nhất". Khi Sophia Loren kêu tên Roberto Benigni cho hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", ông đã nhảy lên ghế và vẫy tay với tất cả mọi người trong khán phòng với một cảm xúc vui vẻ nhất có thể. Tới nỗi Steven Spielberg đã giúp ông giữ thăng bằng. "Đây là khoảnh khắc của niềm vui, và tôi muốn hôn mọi người ...", ông nói.

2002: Halle Berry làm nên lịch sử

Thể hiện của Halle Berry trong Monster's Ball được đánh giá là phi thường. Tuy nhiên, chính màn phát biểu nhận giải của cô mới thật sự không thể nào quên. Tính đến thời điểm hiện tại, Halle Berry vẫn là người phụ nữ da màu duy nhất giành giải Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". "Khoảnh khắc này có ý nghĩa to lớn hơn tôi rất nhiều", Halle Berry nói. "Tôi muốn dành tặng nó cho tất cả những người phụ nữ da màu vô danh. Bởi vì một cánh cửa đã mở ra vào tối nay cho mọi người".

Tuy nhiên, Halle Berry vào năm 2016 đã bày tỏ sự thất vọng khi biết rằng kể từ sau chiến thắng của cô đã không có thêm bất kỳ người phụ nữ da màu nào làm được điều tương tự.

Năm 2003: Hôn hay tấn công tình dục?

Quá vui mừng do được xướng tên, Adrien Brody đã đi thẳng lên sân khấu và ôm hôn người trao giải là Halle Berry. "Tôi cá rằng họ đã không nói với bạn đây là một phần trong túi quà tặng", anh nói. Nụ hôn vô nghĩa này ngay lập tức xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn vào ngày hôm sau. Mặc dù vậy, phải mất nhiều năm sau Adrien Brody mới vấp phải chỉ trích. Năm 2016, cây viết Christina Cauterucci của tờ Slate đã nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ này của lễ trao giải Oscar là một hình thức tấn công tình dục.

Về phần mình, Halle Berry đã dành phần lớn thời gian đứng trên sân khấu với Adrien Brody để lau sạch khuôn mặt của mình. Năm 2006, khi tờ Access Hollywood hỏi rằng liệu Adrien Brody có phải là một tay hôn cự phách hay không thì cô đã trả lời: "Hai chúng tôi không thật sự hôn nên tôi không thể nói anh ấy có tốt hay không. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng anh ấy đang vã mồ hôi".

2006: Crash V.S Brokeback Mountain

Kể cả Jack Nicholson cũng trông sững sờ khi ông mở phong bì chứa tên của bộ phim chiến thắng hạng mục "Phim hay nhất" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 78. Theo đó, Crash đã vượt qua bộ phim được khán giả lẫn giới phê bình nghệ thuật yêu thích là Brokeback Mountain để giành lấy tượng vàng. Trước đó, Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An đã đoạt giải Quả Cầu Vàng và BAFTA cho cùng hạng mục. Paul Haggis, đạo diễn của Crash, nói với tờ Bazaar vào năm 2017: "Crash chỉ là phim kinh phí thấp cho nên chiến thắng hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi chỉ hi vọng có thể được cạnh tranh tại hạng mục 'Kịch bản' chứ 'Phim hay nhất' thì không tưởng".

Năm 2009: Heath Ledger giành giải Oscar sau khi chết

Chuyện Heath Ledger tự sát vào năm 2008 đã gây sốc cho Hollywood lẫn hàng triệu người hâm mộ. Bảy tháng sau, vai diễn cuối cùng của anh là Joker trong bộ phim The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan đã được đánh giá là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh. Nó đã giúp anh mang về hàng loạt giải thưởng danh giá, bao gồm giải Oscar. Thay mặt cho Heath Ledger lên nhận giải là chị của anh - Kate Ledger.

2010: Roger Ross Williams bị cướp diễn đàn

Khi Music of Prudence đoạt giải tại hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất", Roger Williams đã làm nên lịch sử khi trở thành đạo diễn da đen đầu tiên giành giải Oscar. Đáng tiếc, Elinor Burkett - nhà sản xuất của bộ phim - đã chạy lên sân khấu và phục kích bài phát biểu của Roger. "Đàn ông chẳng bao giờ để phụ nữ lên tiếng. Điều đó chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao", Elinor nói.

Mặc dù Roger đã xử lý hoàn cảnh gượng gạo đó bằng một nụ cười duyên dáng thế nhưng nó đã trở thành một khoảnh khắc nổi tiếng của lễ trao giải Oscar và bị nhiều người đem ra châm biếm như David Letterman, Barbara Walters... Sau đó, Roger cũng không bao giờ nói chuyện với Elinor Burkett thêm lần nào nữa.

2013: Jennifer Lawrence bị ngã

Jennifer Lawrence thường xuyên có vấn đề với chiếc váy của mình, hay nói đúng hơn là cô thường xuyên bị ngã. Năm 2013, trong lúc bước lên sân khấu nhận giải Oscar cho hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất" (cho phim Silver Linings Playbook), cô đã té một vố đau điếng. "Tôi đã rất sợ hãi", Derek McLane - nhà thiết kế từng 4 lần được đề cử Oscar và có mặt ở hàng ghế khán giả khi đó - nói. "Ban đầu, tôi cứ tưởng ai đó đổ ngã thứ gì cho đến khi tôi nhận ra đó là chiếc váy của Jennifer. Ơn trời là cô ấy không sao".

2014: Ellen DeGeneres sở hữu tấm ảnh selfie đỉnh nhất lịch sử

Có thể nói, Ellen DeGeneres đã đưa trào lưu selfie (chụp ảnh tự sướng) lên một tầm cao mới tại lễ trao giải Oscar lần thứ 86. Với tư cách MC, bà đã kêu gọi được một dàn sao hạng A xuất hiện trong cùng một tấm selfie: Brad Pitt, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Robert, Lupita N'yong O, Bradley Cooper, Jared Leto, Kevin Spacey, Chaning Tatum và Angelina Jolie. Theo Twitter, việc số lượng người truy cập cùng lúc tăng mạnh vào thời điểm đó (gần 40 triệu người) đã khiến trang mạng xã hội này bị nghẽn trong vài giây.

2016: Màn mở màn đáng chán của Chris Rock

Lễ trao giải Oscar 2016 là năm thứ 2 liên tiếp các danh sách đề cử diễn xuất chỉ toàn diễn viên da trắng. Chuyện này đã khiến cho Viện Hàn lâm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều người mà hầu hết là các ngôi sao da màu. Thậm chí từ khóa #OscarSoWhite (Oscar toàn người da trắng) còn trở thành "trend" (trào lưu) trên Twitter. MC năm đó là Chris Rock đã sử dụng chủ đề này để khiến cho khán giả cười nhưng đồng thời cũng cảm thấy không hề thoải mái.

"Tôi đang ở lễ trao giải của Viện Hàn lâm hay còn được biết đến với cái tên 'Giải thưởng Lựa chọn của người da trắng' (White People's Choice Awards)", Chris Rock đùa.

2016: Leonardo DiCaprio cuối cùng đã chiến thắng

Việc một tài tử thực lực và đầy tài năng như Leonardo DiCaprio chưa nhận được giải Oscar nào đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy giận dữ. Họ thể hiện điều đó bằng cách tạo ra một meme (ảnh chế) nhại lại sự bất công này của Viện Hàn lâm và nó thật sự rất rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, điều đó đã kết thúc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88 khi Leonardo DiCaprio cuối cùng đã chiến thắng cho phần thể hiện xuất sắc của anh trong bộ phim The Revenant. Trong bài phát biểu của mình, anh còn nhắc đến hiện tượng thay đổi khí hậu đang diễn ra khắp nơi và kêu gọi nhân loại nên bắt tay hành động trước khi quá muộn.

2017: Màn trao nhầm giải

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 89, hai huyền thoại điện ảnh Faye Dunaway và Warren Beatty đảm nhận vai trò đọc tên bộ phim chiến thắng tại hạng mục "Phim hay nhất". Tuy nhiên, đã có sự nhầm lẫn trong khâu chuẩn bị. Theo đó, phong bì "Phim hay nhất" đã bị đổi thành phong bì "Nữ chính xuất sắc nhất" bản dự phòng (giải này đã trao trước đó). Fanye Dunaway nhìn thấy cái tên "La La Land" bên cạnh "Emma Stone" nhưng chẳng mảy may nghi ngờ như Warren Beatty và kêu lớn lên. Báo hại những nhà sản xuất của phim La La Land đã lên sân khấu nhận tượng vàng rồi nhưng vẫn phải đành ngậm ngùi trao lại cho ekip của phim Moonlight - kẻ chiến thắng đích thực.

Mai Thảo (theo Harper Bazaar)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/21-khoanh-khac-da-lam-nen-lich-su-89-nam-cua-le-trao-giai-oscar-ky-cuoi-83154.html