21 thiếu niên chết trong quán rượu ở Nam Phi bị nghi ngộ độc

Vào thứ Hai (27/6), những người đưa tang các nạn nhân đã bày tỏ sự tức giận trước cái chết của 21 thanh thiếu niên trong một quán rượu vào cuối tuần vừa rồi, khi có những nghi ngờ rằng họ bị ngộ độc.

Cái chết của những thanh thiếu niên vẫn chưa được giải thích một cách rõ ràng. Một số trong các nạn nhân đến ăn mừng sau khi kết thúc kỳ thi ở trường và những người khác tổ chức tiệc sinh nhật khi sự việc xảy ra.

Nhân viên pháp y điều tra sau cái chết của các nạn nhân trong quán rượu Enyobeni ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi vào ngày 26 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Đám đông hiếu kỳ tụ tập rất đông bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát rất vất vả trong việc phong tỏa hiện trường. Ảnh: AFP

Cư dân của Scenery Park thuộc khu vực này cho biết họ đã từng yêu cầu chính quyền đóng cửa quán rượu Enyobeni Tavern vài tuần trước vì nó đang phục vụ trẻ em dưới tuổi. Nhưng giấy phép của quán rượu chỉ bị thu hồi vào thứ Hai (27/6) sau khi sự việc xảy ra.

Trong một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ địa phương, những người thân của các nạn nhân đã bày tỏ sự đau xót. "Tôi rất đau khổ. Chúng tôi rất tức giận", Maxhabiso Sibotoboto, 50 tuổi, có cháu gái 17 tuổi, Monelo, nằm trong số những người thiệt mạng.

"Mọi người phàn nàn về quán rượu. Không ai hài lòng về điều đó. Cộng đồng muốn quán rượu đóng cửa", Sibotoboto cho biết. Ông nói thêm rằng Monelo không sống với cha mẹ vì cha em đã mất và mẹ em đi làm xa nhà.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, vẫn chưa được cơ quan chức năng xác minh, cho thấy thi thể của các thanh niên nằm rải rác trên sàn quán rượu, một số người còn bất động trên bàn và ghế dài.

"Chúng tôi đau lòng quá các bạn ạ. Chúng tôi mất đi một người thân trong gia đình, một đứa con đang học lớp 12. Chúng tôi không thể chấp nhận được", một người cô của Yandiswa Ngqoza nghẹn ngào nói khi đứng bên ngoài nhà xác.

Phát ngôn viên cảnh sát Eastern Cape, Chuẩn tướng Tembinkosi Kinana nói với Reuters rằng nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 13 tuổi. Trong khi đó, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi, Bheki Cele, đã phải tạm dừng bài phát biểu do quá xúc động vào Chủ nhật vừa rồi.

Unathi Binqose, phát ngôn viên của cơ quan an toàn cộng đồng tỉnh Eastern Cape cho biết hôm thứ Hai rằng: “Nguyên nhân có thể là thứ mà họ ăn phải dẫn đến ngộ độc, có thể là một loại thức ăn hoặc đồ uống, hoặc thứ gì đó mà họ hít phải”.

Cũng vào hôm Chủ nhật, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết ông lo lắng về vấn nạn thanh niên, gồm nhiều người dưới 18 tuổi, thường tụ tập tại quán rượu ở nước này. Phục vụ đồ uống có cồn cho người dưới 18 tuổi ở Nam Phi là bất hợp pháp.

Bùi Huy (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/21-thieu-nien-chet-trong-quan-ruou-o-nam-phi-bi-nghi-ngo-doc-post201451.html