22 lần hiến máu tình nguyện của người sĩ quan công an

Luôn tâm niệm, mình có thể làm được việc gì đó giúp ích cho mọi người. Đại úy Bùi Thanh Diệp (31 tuổi), bí thư chi đoàn cơ sở phòng ngoại tuyến (PA69), công an tỉnh Sóc Trăng đã 22 lần hiến máu tình nguyện.

Đại úy Bùi Thanh Diệp 22 lần hiến máu

Hiện nay, đoàn thanh niên công an tỉnh Sóc Trăng đã thành lập câu lạc bộ tình nguyện hiến máu và đại úy Diệp đang là chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của đại úy Diệp hiện đã có tới 100 đoàn viên, cán bộ tham gia. Tất cả các thành viên đều sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào cần và có yêu cầu từ cấp trên.

Chia sẻ về lý do hiến máu tới 22 lần, đại ý Diệp bộc bạch: “Là một sĩ quan công an, tôi luôn mong muốn được góp một phần nào đó để giúp ích cho xã hội. Vì vậy, khi Đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức phong trào hiến máu và thành lập câu lạc bộ hiến máu tôi đã tham gia liên tục cho đến nay…”.

Đánh giá về việc làm của đại úy Diệp, đại úy Đặng Văn Phương - bí thư đoàn thanh niên, công an tỉnh Sóc Trăng nói: “Anh Diệp là một cán bộ đoàn năng động, rất nhiệt tình trong các phong trào của tuổi trẻ công an. Từ khi có phong trào hiến máu tình nguyện, anh đã tham gia rất nhiệt tình và vận động nhiều người khác cùng tham gia. Trong công tác chuyên môn, Diệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được mọi người tin tưởng, yêu quý... Anh Diệp là gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ công an tỉnh nhà”.

Đại úy Diệp trong một lần hiến máu tình nguyện (Ảnh: Báo Thanh niên)

Khi được hỏi đến khi nào anh sẽ không tham gia hiến máu nữa thì đại úy Diệp trả lời chắc nịch: “Tôi sẽ tham gia hiến máu đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi”. Dường như với đại úy Diệp, hiến máu là niềm vui của anh, bởi việc làm này của anh có thể giúp rất nhiều người có sức khỏe tốt, cuộc sống vui vẻ khi được truyền máu.

Không chỉ năng nổ trong việc hiến máu tình nguyện, đại úy Diệp còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích khác trong các hoạt động thể thao. Năm 2013 anh đạt giải nhất nội dung chạy vũ trang 3000m, huy chương bạc chạy việt dã đồng đội nam 3.000 m và giải nhất nội dung việt dã nam 1.500 m năm 2014. Năm 2017 anh đoạt 2 giải nhì nội dung chạy việt dã nam 3.000 m và Chiến sĩ công an khỏe do Công an tỉnh tổ chức…

Người chiến sĩ ấy, luôn lao động, cống hiến hết mình vì nhiệm vụ được giao, chẳng nề hề gì việc hiến máu cứu người. Bởi với anh, một giọt máu trao đi là nhận lại được nụ cười của người nhận nó. Đại úy Diệp là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo và học tập việc làm tốt đẹp của anh. Cuộc sống này thật ý nghĩa nếu như có nhiều người như đại úy Diệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng đòi hỏi gì.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/22-lan-hien-mau-tinh-nguyen-cua-nguoi-si-quan-cong-an-56139.html