24 lời nhắn ngộ nghĩnh, hài hước của trẻ thơ (2)

Tiếp tục phần 1 với những lời nhắn đáng yêu, vui nhộn của những cô bé cậu bé, thậm chí viết còn sai chính tả.

 "Tớ đã gặp một cô bạn mới tên là Sarah. Chúng tớ đã trở thành bạn bè sau khi Sarah bị tớ đá vào mặt và nói Xin lỗi".

"Tớ đã gặp một cô bạn mới tên là Sarah. Chúng tớ đã trở thành bạn bè sau khi Sarah bị tớ đá vào mặt và nói Xin lỗi".

"Bố yêu quý, con rất vui vì con và Isaac đang được ở bên bố. Chúng con nhớ bố rất nhiều. Con rất hy vọng rằng bố và mẹ có thể trở về bên nhau nhưng đó là điều không thể. Bởi mẹ con không thích bố nữa".

"Cám ơn mẹ đã nấu ăn cho con để con không chết vì đói".

Thay vì điền chữ "hit" (đánh) vào bài kiểm tra thì học sinh này lại điền chữ "pet" (âu yếm) kèm lời nhắn "Bạn không nên đánh những chú chó".

"Gửi Valerie, hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi"

"Cám ơn mẹ và bố đã cho con bữa tối nay, nhưng con thực sự không thấy đói. Gửi từ người buồn nhất trên thế giới"

"Mẹ à, đôi lúc con cũng yêu mẹ lắm".

"Tôi nghĩ bố là người thú vị nhất mà tôi từng biết. Rất dễ hiểu vì sao tôi lại thích bố hơn là mẹ vì đơn giản, mẹ quá giống những người mẹ khác".

"Mẹ, con yêu mẹ hơn cả cầu vồng và bầu trời xanh. Con yêu mẹ hơn cả kẹo bơ và những cánh bướm. Và con yêu mẹ hơn cả một chú bò"

"Khi tớ 8 tuổi, chú chó nhà hàng xóm đã thải bậy vào sân nhà tớ, vậy nên, có một hôm tớ cũng đã làm như vậy vào sân nhà nó".

"Chai nước hoa quả này kinh quá đi mất"

"Xin lỗi chẳng vì cái gì hết".

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-mang/24-loi-nhan-ngo-nghinh-hai-huoc-cua-tre-tho-p2-304093.html