24 tiếng nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại cha mẹ rồi!
4 chuyến xe chở công nhân lao động về quê ăn Tết (tuyến Quảng Ngãi) trong chương trình Đón Xuân quê nhà do LĐLĐ quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông tổ chức đã khởi hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 19-1 (25 Tháng Chạp)
Chương trình "Đón xuân quê nhà" năm nay trao tặng 35 vé xe (100%) cho công nhân lao động nhiều năm không về quê đón Tết, hỗ trợ từ 30% giá vé cho 132 CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 50 triệu đồng, kinh phí chăm lo từ nguồn ngân sách Công đoàn Quận và Quỹ Vì người nghèo quận Bình Thạnh.
Với những tấm vé đong đầy yêu thương đã chia sẻ phần nào khó khăn của các anh chị em CNVC-LĐ trong những ngày Tết đến, giúp người lao động xa quê có điều kiện sum họp bên mái ấm gia đình. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng tặng cho mỗi xe một giỏ quà Tết để công nhân giao lưu với nhau trên đường về quê.
Là một trong 168 công nhân được hỗ trợ để về quê trong đợt này, anh Đặng Văn Hùng, công nhân Công ty Gilimex rất xúc động: "Tôi đã 3 năm chưa về quê ăn Tết, thực sự, năm nay gia đình tôi cũng không tính về vì chi phí quá đắt đỏ nhưng nhờ có tấm vé nghĩa tình mà LĐLĐ quận trao tặng, tôi đã thay đổi quyết định của mình. 24 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại cha mẹ của mình, cảm xúc ấy tôi không biết phải diễn tả thế nào. Cảm ơn Công đoàn đã cho tôi cơ hội này. Tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cuộc sống của gia đình mình tốt hơn, tôi sẽ có điều kiện để đóng góp một phần nhỏ cho chương trình này, cùng với LĐLĐ quận tạo ra nhiều cơ hội sum họp cho những hoàn cảnh khác"