27 nghìn dân tránh bão ở Sóc Trăng đã trở về nhà

Sáng 26-12, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức người, phương tiện để chuyển đưa 27 nghìn người dân trong toàn tỉnh đi tránh bão số 16 về nhà. Đến trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã hoàn tất việc vận chuyển, đưa toàn bộ 27 nghìn người dân đi tránh bão tại tất cả các huyện, thị trên toàn tỉnh trở về nhà an toàn.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Sóc Trăng chỉ có ba căn nhà bị sập, một căn tốc mái, 150 ha lúa sắp thu hoạch bị đổ ngã, một số diện tích trồng hành ở thị xã Vĩnh Châu bị ngập do mưa lớn kéo dài, không có thiệt hại về thủy sản và con người.

Đến sáng 26-12, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện đã chỉ đạo các địa bàn huyện, thị xã tiếp giáp biển đã di dời dân tránh bão, tổ chức phương tiện, chuyển trả người dân trở về nhà.

Niềm vui trên từng gương mặt trẻ nhỏ.

Bà Thạch Thị Thơm, nhà ở xã Trung Bình, huyện Trần Đề mừng vui đến chảy nước mắt, nói: “Cả đêm qua nằm cầu nguyện cho bão tan, cho nhà cửa yên ổn. Mừng quá, bão tan hết rồi, giờ nôn nóng muốn trở về nhà quá, vì có đến ba đứa cháu nhỏ theo tránh bão cùng nên phải chờ xe của huyện tới đưa về”.

Tại điểm tránh bão ở Trường tiểu học Lịch Hội Thượng B, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hàng chục người dân tập trung ra khu vực cổng trường để chờ xe đón đưa về nhà. Nhiều người khệ nệ quần áo, chăn màn đã được các mạnh thường quân trao tặng trong thời gian tránh bão tại đây. Nhiều người dân địa phương, mạnh thường quân vẫn tiếp tục hỗ trợ thức ăn, bánh bao, sữa cho mọi người để ăn no trước khi trở về mái ấm gia đình. Nhiều người cảm động trước sự sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ đùm bọc của những người tử tế và chính quyền địa phương những ngày qua.

Sắp xếp lại bàn ghế - nơi từng làm chỗ tránh bão cho dân.

Bà Trần Thị Phe, nhà ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình nói, đi tránh bão nhưng được ăn uống ngon hơn, sung sướng hơn ở nhà. “Vì mình đi biển mà, bữa nào đi biển trúng thì có cá ăn, còn không thì chỉ ăn cơm với muối ớt thôi”, bà Phe thổ lộ. Ông Thạch Sương, hàng xóm bà Phe kể: “Nhà nước đưa xe vô tận nhà đón mình đi tránh bão, lo cho ăn uống đầy đủ, cho chăn mền, quần áo ấm. Cảm ơn chính quyền và mạnh thường quân nhiều lắm”.

Khi những dòng người hân hoan trở về nhà thì lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bắt đầu xử lý, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại phòng học, bàn ghế, trả lại tình trạng ban đầu cho các phòng học (đã được tận dụng làm nơi trú bão cho người dân) chuẩn bị đón các em học sinh trở lại lớp sau cơn bão.

QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35113202-27-nghin-dan-tranh-bao-o-soc-trang-da-tro-ve-nha.html