28 giờ truy xét 'con nghiện' cướp tài sản

Sau 28 giờ tích cực vào cuộc điều tra, truy xét và sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, khuya 15-11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn ( Đà Nẵng) và CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) làm rõ đối tượng dùng dao khống chế nữ nhân viên

Sau 28 giờ tích cực vào cuộc điều tra, truy xét và sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, khuya 15-11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn ( Đà Nẵng) và CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) làm rõ đối tượng dùng dao khống chế nữ nhân viên tại nơi làm việc để cướp tài sản là Nguyễn Tấn Thạch (2000, trú Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam). CQĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ đối tượng cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thạch và tang vật vụ án.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thạch và tang vật vụ án.

Ham chơi, đua đòi lại thích thể hiện với bạn bè cùng trang lứa nên khi mới bước vào tuổi 15, Thạch đã “bập” vào ma túy. Để có tiền theo đuổi đam mê chết người này, Thạch bỏ nhà đi lang thang và xin làm “thợ đụng”. Mỗi khi có tiền, Thạch lại đắm chìm trong cơn say ma túy… Đầu tháng 11-2018, Thạch dạt ra khu vực giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và TX Điện Bàn (Quảng Nam) thuê phòng trọ để ở với cái tên mới là “Chút”. Khi biết một công ty trên địa bàn P. Hòa Hải cần người dọn dẹp công trình nên Thạch xin vào làm tạm. Khi chủ nhà trọ và quản lý công ty yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như lưu sổ quản lý thì Thạch viện lý do đã bỏ quên ở quê, vài ba hôm nữa sẽ về lấy. Chính vì thế, chủ nhà trọ và những công nhân công trình chỉ biết Thạch tên là “Chút”…

Chiều 14-11, hết tiền nhưng cơn thèm ma túy lại đến nên Thạch quyết định bỏ việc đi kiếm tiền bằng cách… cướp tài sản. Để tránh bị nhận diện, trước khi thực hiện hành vi phạm pháp, đối tượng đeo khẩu trang che kín mít và khoác áo mưa. 17 giờ 30 cùng ngày, Thạch lấy dao bỏ vào túi quần rồi đến trụ sở Công ty T.Q (tổ 74, P. Hòa Hải) để tìm “con mồi”.

Phát hiện, văn phòng Công ty T.Q còn mở cửa và sáng điện, Thạch bước vào thám thính thì gặp chị Trần Thị H.T (1992, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đang bước ra nên rút dao khống chế, đe dọa buộc đưa tiền. Tuy bất ngờ nhưng chị T. kịp định thần, giằng co với tên cướp để thoát thân thì bị đối tượng đâm trúng tay gây thương tích. Thấy chị T. không kháng cự nữa, Thạch giật túi xách của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau đó, đối tượng lục túi xách lấy khoảng 4 triệu đồng rồi vứt chiếc túi xách và giấy tờ của chị T. rồi về quê. Tại đây, Thạch dùng số tiền cướp được của chị T. để trả nợ và mua ma túy dùng. Khuya 15-11, sợ bị lực lượng công an bắt giữ, Thạch chạy vào rừng trốn nhưng vẫn không thoát.

Về phía chị Trần Thị H.T, sau khi lấy lại bình tĩnh đã tự chạy xe máy đến một tiệm tạp hóa gần đó nhờ giúp đỡ rồi đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc. Theo chị T., do đối tượng đeo khẩu trang và mặc áo mưa màu hồng chấm bi nên không thể nhân dạng được khuôn mặt, dáng người. Chị chỉ biết đối tượng nói giọng Quảng Nam. Cũng theo chị T., trong túi xách bị cướp có khoảng 4 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 1 thẻ BHYT. Ngay lập tức, CAP Hòa Hải điện báo sự việc với CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng phối hợp CAP Hòa Hải triển khai các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác định nhân chứng và tổ chức lực lượng tiến hành sàng lọc, truy nóng đối tượng.

Sau nhiều giờ điều tra, rà soát và sàng lọc hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải thấy nổi lên đối tượng tên Chút (không rõ họ tên). Làm việc với những công nhân và người dân, lực lượng công an chỉ nắm được thông tin, đối tượng tên Chút quê H. Tiên Phước, mới thuê phòng tại khu vực giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và Quảng Nam được vài ngày. Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Chút, Đội CSHS và CAP Hòa Hải phát hiện nhiều kim tiêm và dụng cụ để sử dụng ma túy (heroin). Theo chủ nhà trọ, cuối giờ chiều, sau khi mặc áo mưa và đeo khẩu trang, Chút đã rời phòng trọ để đi đâu đó không rõ… Cùng lúc này, một tổ công tác khác của Đội CSHS và CAP Hòa Hải phát hiện, chiếc túi xách của chị T. bị đối tượng vứt tại một khu vực cách hiện trường vụ án không xa. Qua kiểm tra bên trong chiếc túi xách, lực lượng CA phát hiện chỉ còn một số giấy tờ tùy thân và 2 thẻ ATM.

Tập hợp những thông tin, tài liệu thu thập được, lãnh đạo Đội CSHS và CAP Hòa Hải nhận định đối tượng Chút có liên quan đến vụ cướp tài sản của chị T. nên cử tổ công tác tức tốc lên đường đến H. Tiên Phước (Quảng Nam). Qua trao đổi với CAH Tiên Phước, tổ công tác thấy “con nghiện” Nguyễn Tấn Thạch có những đặc điểm nhân dạng giống với đối tượng Chút mà người dân đã cung cấp. Lực lượng làm nhiệm vụ có mặt tại nhà Nguyễn Tấn Thạch thì mới hay đối tượng đã bỏ nhà đi một thời gian, hiện không rõ cư trú tại đâu.

Kiên trì bám địa bàn và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ ngày 15-11, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải và CAH Tiên Phước, CAX Tiên Hà phát hiện đối tượng Thạch đang trốn vào rừng nên tổ chức truy bắt. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng Thạch vội bỏ chạy vào khu vực tối nhưng đã quá muộn, đành theo về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, bước đầu đối tượng ngoan cố không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đến 4 giờ ngày 16-11, trước những chứng cứ mà các trinh xác thu thập được và từ những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các điều tra viên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, đối tượng Nguyễn Tấn Thạch đã cúi đầu thừa nhận là tác giả của vụ khống chế, cướp tài sản của chị T.

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Thạch về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198365_28-gio-truy-xet-con-nghien-cuop-tai-san.aspx