2K5 chuẩn bị gì trước khi bước chân vào cánh cửa đại học?

Ngoài việc tận dụng khoảng thời gian sau kỳ thi tốt nghiệp THPT để nghỉ ngơi, thư giãn, nhiều bạn trẻ 2K5 đã bắt đầu 'lên dây cót' tinh thần, tìm hiểu về trường lớp cũng như cuộc sống sinh viên để sẵn sàng bước chân vào cánh cửa đại học với sự chuẩn bị tốt nhất có thể.

Nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị “một tâm hồn đẹp”

Là thủ khoa khối D01 của trường THPT Hải An - thành phố Hải Phòng, Nguyễn Trung Hiếu đã xuất sắc đạt thành tích 27 điểm, trong đó Toán 8.4, Văn 9.0 và Tiếng Anh 9.6.

Nguyễn Trung Hiếu (bên trái) là thủ khoa khối D01 của trường THPT Hải An - thành phố Hải Phòng.

Chàng trai chia sẻ: “Sau khi biết điểm, điều làm mình bất ngờ hơn cả là kết quả môn Văn. Bởi cả ba năm học cấp ba tại mái trường Hải An, mình chưa bao giờ đạt được ngưỡng 9 điểm ở bộ môn này. Nhưng cũng nhờ quyết tâm trong mấy tuần ôn thi chăm chú nghe giảng nên mình mới có thể hoàn thành bài thi với điểm 9 tròn trịa. Điều đó làm mình thấy rất hạnh phúc và tự hào về bản thân.”

Đón nhận thành quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra, Trung Hiếu dự định sẽ tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ đúng nghĩa để thư giãn, đồng thời dành nhiều thời gian hơn bên gia đình và người thân. Ngoài ra, Trung Hiếu hiện cũng đang bắt đầu học bằng lái xe máy. Với cậu bạn, đây là một trong những việc rất cần thiết trước khi chính thức trở thành tân sinh viên.

Lê Thị Thu Huyền (trường THPT Hướng Hóa - Quảng Trị).

Mặc dù đã sử dụng phương thức xét tuyển đại học từ trước và bước vào kỳ thi với tâm trạng khá thoải mái, Lê Thị Thu Huyền (trường THPT Hướng Hóa - Quảng Trị) vẫn nhớ những cảm xúc lẫn lộn khi biết điểm, trong đó khiến Thu Huyền hài lòng hơn cả là điểm Văn 9.25 và Tiếng Anh 9.4.

Thu Huyền và cô giáo chủ nhiệm đồng thời là giáo viên bộ môn Tiếng Anh.

Khoảng thời gian này với Thu Huyền là thời điểm thích hợp để “lên dây cót” tinh thần, có sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi bước vào một môi trường học tập mới. Cô bạn cho biết: “Mình nghĩ trở thành tân sinh viên thì trước hết là phải chuẩn bị “một tâm hồn đẹp” để chạy deadline, đối mặt với áp lực. Mình cũng đã sẵn sàng tâm lý sống tự lập, xa gia đình để đến một thành phố xa lạ học đại học. Mặc dù điều này có chút buồn nhưng mình càng thấy háo hức hơn vì được khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa bao giờ thử. Mình muốn trải nghiệm cảm giác của một sinh viên đại học, bất kể những khó khăn hay hạnh phúc mình đều mong chờ được thử sức.”

Tìm hiểu trường lớp và cuộc sống sinh viên

Ngôi trường mà Trung Hiếu mơ ước là trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sở dĩ cậu bạn trót “phải lòng” nơi đây vì Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những môi trường giáo dục tốt hàng đầu ở quê nhà Hải Phòng, lại rất thuận tiện di chuyển và về thăm nhà. Ngoài ra, Trung Hiếu cũng nhận được sự tư vấn tận tình của các đàn anh, đàn chị đã và đang theo học ở đó nên mọi thắc mắc, băn khoăn liên quan đến trường lớp cũng như cuộc sống sinh viên đều được giải đáp một cách dễ dàng.

Bên cạnh việc rèn luyện lối sống tự lập, Trung Hiếu cũng dự định sẽ tham gia vào các câu lạc bộ liên quan đến ngoại ngữ hoặc công nghệ máy tính - những thứ mà cậu bạn thấy hứng thú nhất, và sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy thế mạnh của bản thân để kiếm được một công việc ổn định trong tương lai.

Đã có kết quả đỗ vào ngôi trường yêu thích là Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) nhờ phương thức xét tuyển sớm, Thu Huyền vẫn không ngừng tìm hiểu thêm các thông tin liên quan về trường lớp qua nhiều kênh mạng xã hội hay từ các anh chị đi trước.

Với kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và các câu lạc bộ ở trường cấp ba, Thu Huyền mong muốn trang bị thêm những kiến thức và kĩ năng cần thiết để không phải bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới, cuộc sống mới. Hiện tại, cô bạn cũng đang tích cực tìm hiểu về hoạt động câu lạc bộ của các trường đại học và dự định sẽ tham gia một vài hoạt động ngoại khóa trong thời gian tới.

Thu Huyền chia sẻ: “Mình nghĩ điều quan trọng nhất để hòa nhập với môi trường đại học là sự hòa đồng, thân thiện. Vì như vậy sẽ mang lại cho bản thân nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc và học hỏi các kiến thức thú vị từ những người xung quanh. Đó cũng là một cách để mình phát triển bản thân một cách tích cực nữa. Mình mong là sẽ quen thêm nhiều bạn mới, hòa nhập nhưng không hòa tan.”

Việc chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước chân vào cánh cửa đại học cũng như cuộc sống sinh viên luôn là một điều cần thiết. Chính điều này sẽ giúp các bạn 2K5 thêm phần tự tin và có những định hướng ban đầu cho những năm tháng học tập sắp tới.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/2k5-chuan-bi-gi-truoc-khi-buoc-chan-vao-canh-cua-dai-hoc-post1555050.tpo