3 anh em ruột cùng xung phong nhập ngũ

3 anh em ruột của một gia đình ở quận Thanh Khê đều tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ...

Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân (giữa), Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn (bên phải) và em út Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (bên trái).

Trong đợt tuyển quân năm 2024, ở TP Đà Nẵng, nhiều người khá bất ngờ khi cả 3 anh em ruột của một gia đình ở quận Thanh Khê đều tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ, làm trọn nghĩa vụ của thanh niên với đất nước.

Trọn nghĩa vụ của thanh niên với đất nước

Trong đợt tuyển quân năm 2024, Hội đồng Quân sự phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khá bất ngờ khi có 3 anh em ruột trong một gia đình tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ.

Bởi theo Luật Nghĩa vụ quân sự, đối với gia đình có con tại ngũ hoặc khám đậu sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà có 2 anh em ruột, 3 anh em ruột thì chỉ chọn 1 người nhập ngũ, những anh em còn lại được tạm hoãn. Riêng 3 anh em này đều xung phong nhập ngũ, rất đặc biệt và hiếm gặp.

Đó là trường hợp của 2 anh em sinh đôi Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn (SN 2004) và người em út Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2005) đã đủ điều kiện và sức khỏe để nhập ngũ.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ nơi 3 anh em đang ở tại K92/06/28, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Thanh Khê luôn đầy ắp tiếng cười cùng những lời thăm hỏi, động viên của chính quyền và bà con lối phố.

Trò chuyện với PV Báo GD&TĐ, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân cho biết, do điều kiện khó khăn, ba mẹ phải thuê nhà ở để tiện đi làm, ngay từ khi còn đi học 3 anh em đã được gửi về nhà ngoại ở. Tốt nghiệp THPT, Nhân và Nhơn đã theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn, còn người em út Hiền Phúc thì vừa tốt nghiệp THPT.

Theo lời của Nhân, cách đây 1 năm, trong lúc đi thăm người anh họ đang nhập ngũ tại một đơn vị của Quân khu 5, thấy môi trường quân đội rất năng động, là nơi giáo dục ý chí, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, tính độc lập trong suy nghĩ và hành động của mỗi con người nên Nhân và Nhơn đã cùng nhau ấp ủ ý định xin nhập ngũ.

“Khi Hội đồng Quân sự địa phương thông báo tuyển quân thì em và Nhơn đã xin ba mẹ viết đơn để được nhập ngũ. Lúc này, Phúc vừa học xong, thấy 2 anh đi nên cũng tình nguyện viết đơn xin đi theo. Thấy vậy, ba mẹ liền đồng ý cho mấy anh em nhập ngũ luôn. May mắn là sau khi qua các vòng khám và xét duyệt hồ sơ thì cả 3 anh em đều trúng tuyển”, Nhân chia sẻ.

Ngồi cạnh chúng tôi, người em Hiền Nhơn tiếp lời: “Ngày có thông báo cả 3 anh em trúng tuyển, chúng em vui lắm vì sắp được làm trọn nghĩa vụ của một thanh niên với đất nước. Ước mơ được rèn luyện trong môi trường quân đội, góp phần bảo vệ Tổ quốc đã trở thành hiện thực”.

Anh em Nhân, Nhơn và Phúc cùng với bà ngoại Nguyễn Thị Thỉ.

Tự hào khi con cháu cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc

Cậu út Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc chia sẻ thêm, thời gian qua, 3 anh em còn đi làm thêm để phụ ba mẹ. Giờ 3 anh em đi nhập ngũ nên cũng có phần lo cho ba mẹ sẽ không có ai phụ giúp.

“Điều trăn trở lớn nhất của cả 3 anh em khi lên đường nhập ngũ là không có ai ở nhà để đỡ đần, giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày, lo cho bà ngoại mỗi khi lên cơn đau tim. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự, cả 3 anh em đã gỡ được nút thắt trong lòng, quyết tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc”, Hiền Phúc nói.

Bà Nguyễn Thị Thỉ (SN 1945) - bà ngoại của Nhân, Nhơn và Phúc cho biết, bà mắc bệnh tim, nhưng do hoàn cảnh ba mẹ các cháu khó khăn nên 3 anh em được gửi về bà nuôi dưỡng. “Thương con, thương cháu nên tôi thay ba mẹ các cháu nuôi 3 đứa nó khôn lớn, giờ các cháu lớn nên ý thức được trách nhiệm với Tổ quốc là điều rất đáng mừng”.

Bà Thỉ tâm sự, trong đợt tuyển quân này, ngoài 3 cháu ngoại là Nhân, Nhơn và Phúc, còn một người cháu nội của bà cũng tham gia nhập ngũ. “Các cháu của tôi tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi thấy rất tự hào. Tự hào vì các cháu đã ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước. Chắc chắn trong môi trường quân đội, các cháu sẽ tiếp tục được học tập, rèn luyện để thành người tài, có ích cho xã hội”, bà Thỉ khẳng định niềm tin tưởng.

Theo báo cáo tổng hợp của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tam Thuận, mỗi năm, phường Tam Thuận có từ 30 - 35 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tuyển quân, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ luôn chiếm tỷ lệ cao.

Năm 2024, ngoài 3 anh em Hiền Nhân, Hiền Nhơn, Hiền Phúc, còn có 22 thanh niên khác xung phong đi bộ đội. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên để các thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc.

Đầu xuân mới năm nay, quận Thanh Khê phát lệnh gọi 226 công dân nhập ngũ (177 thanh niên phục vụ trong quân đội và 49 thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an). Trong đó, 18 trường hợp có trình độ trung cấp, 6 trường hợp cao đẳng và 28 trường hợp đại học; 107 trường hợp viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/3-anh-em-ruot-cung-xung-phong-nhap-ngu-post673297.html