"3 chàng ngự lâm" - tất thảy đều... siêu hài hước

(ANTĐ) - “The Hangover” (tạm dịch: "3 chàng ngự lâm") đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình và từ những khán giả. Tại website Rotten Tomatoes, phim được đánh giá tốt với tỉ lệ 78% - một con số khá ấn tượng trong mùa phim ít chất lượng này. Nhà bình luận phim Roger Ebert nhận xét: “Đây là một bộ phim xem rất vui. Bối cảnh hài hước, dẫn dắt hài hước, tình huống hài hước, và hầu như mỗi câu thoại cũng đều hài hước.”.

Nội dung kịch bản được dựng theo câu chuyện có thật của Tripp Vinson, một người bạn của chuyên viên điều hành trong đoàn phim – Chris Bender. Vinson cũng là một nhà sản xuất phim, anh từng tham gia các phim như “The Guardian”, “The Number 23”, “Red Dawn”. Năm 2002, Vinson kết hôn cùng Adriana Alberghetti của hãng phim Endeavor, và Vinson cũng có một buổi tiệc độc thân hoành tráng của mình tại Vegas, khoảng trước ngày cưới vài tháng, với 30 chàng trai cùng vui chơi trong khách sạn Hard Rock. Ngay lúc tiệc tùng đang náo loạn, Vinson đột nhiên mất tích. Ngất đi và khi thức dậy anh thấy mình nằm trong một câu lạc bộ múa thoát y kèm theo tờ hóa đơn có ghi một số tiền lớn khủng khiếp buộc anh phải thanh toán. Vinson cho biết, “Lúc đó, nó thật là một chuyện không vui vẻ chút nào, nhưng nếu để kể lại cho mọi người nghe thì quả thật đó là một câu chuyện rất tức cười.”. Người Mỹ có câu nói: “Những gì xảy ra ở Vegas thì nên để lại ở Vegas”(What happens in Vegas, stays in Vegas), là câu nói ám chỉ về những buổi tiệc độc thân vẫn diễn ra ở Vegas hàng ngày. Tiệc độc thân mà một luật ngầm của các chàng trai Mỹ trước khi kết hôn, và thông thường trong buổi tiệc này, cả chú rể lẫn bạn bè đều mang tâm lý phải ăn chơi cho thật đã trước khi bị trói chân vào một cô vợ. Rượu và các cô gái đẹp là những món quan trọng nhất và các khách sạn sang trọng ở Las Vegas luôn sẵn sàng phục vụ. Sau tiệc tùng thì chú rể sẽ an phận kết hôn, các cậu bạn ra về trong trật tự, và ít khi có người tiết lộ lại những gì đã xảy ra trong đêm tiệc. Và câu chuyện phim cũng bắt đầu với buổi tiệc độc thân có một không hai. Doug Billings sắp kết hôn cùng cô bạn gái Tracy Garner, và trước ngày hôn lễ, ba chàng bạn thân Phil Wenneck, Stu Price, và cậu em rể Alan Garner quyết phải cùng Doug trải qua một buổi tiệc độc thân nhớ đời, theo đúng cách của các chàng trai Mỹ vẫn làm. Mọi việc bất ngờ trở nên tồi tệ khi Phil, Stu và Alan thức dậy sau một đêm quậy tưng bừng và phát hiện anh bạn Doug đã mất tích, trong phòng tắm có một con hổ, chàng nha sĩ Stu mất một chiếc răng, còn trong tủ áo thì đột nhiên xuất hiện thêm một đứa bé. Không thể liên lạc được với Doug, cũng như không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm trước, cả ba bắt đầu lần tìm từ những manh mối còn sót lại trong phòng. Nguy cơ chú rể mất tích trong lễ cưới và hôn lễ phải hủy bỏ càng khiến cả ba càng lo lắng. Trên đường truy tìm tông tích Doug, bao chuyện bi hài tréo ngoe đã diễn ra với bộ ba. Bị truy sát bởi một nhóm giang hồ, chiến đấu với hổ dữ, đụng độ Mike Tyson, đột nhiên mang món nợ 80.000 USD, hành trình của ba chàng trai: Phil chán hôn nhân, Stu quen bị bạn gái kềm cập, Alan trẻ con trong lốt gã bụng phệ râu ria trở nên ly kỳ bởi những sự việc không biết đã xảy ra khi nào và như thế nào. Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp ở Hà Nội từ ngày 21/8.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55331&channelid=8