3 đặc điểm của người đàn bà bất hạnh trong hôn nhân, ai có 1 thôi đã đủ khổ

Đàn bà bất hạnh thường có ánh mắt vô định, nụ cười buồn đau cùng vẻ ngoài xuề xòa.

Đàn bà lấy chồng ai mà chẳng mong được chồng nâng niu, có được cuộc sống hạnh phúc. Tuy vậy, chuyện hôn nhân cũng là do may mắn, bên cạnh đàn bà hạnh phúc thì cũng có những người bất hạnh.

Đôi mắt vô hồn

Người ta nói rằng trên cơ thể con người có 2 điều không thể “nói dối” đó chính là cơn ho và ánh mắt. Đôi mắt chính là “cửa số tâm hồn”, nó phản chiếu mọi tâm tư tình cảm chúng ta. Bạn có thể giả bộ cười vui nhưng bạn không thể giả bộ vui qua ánh mắt.

Ảnh minh họa.

Bạn có thể cố tạo cho mình 1 tâm trí bình tĩnh, phong thái đĩnh đạc nhưng bạn sẽ khó giấu sự xao động trong đôi mắt mình.Nếu may mắn lấy được 1 người chồng tốt, 1 gia đình chồng tử tế, có những đứa con ngoan ngoãn thì đó chính là phúc đức của một người phụ nữ. Điều này thì là phụ nữ ai chẳng mong ngóng như vậy.

Tuy nhiên đối với người phụ nữ kém may mắn “thua canh bạc lớn nhất cuộc đời”, họ có đôi mắt ủ rũ, vô hồn. Họ thường chỉ nhìn xuống đất, không đủ tự tin để nhìn vào người khác. Đàn bà bất hạnh buồn khổ sẽ có những “khổ tướng” toát ra ngoài. Đôi mắt họ lúc nào cũng buồn bã, trống rỗng bởi đau đáu một nỗi niềm không nói thành lời.

Nụ cười khổ đau

Đàn bà khi vui họ cũng cười mà khổ quá thì họ cũng cười. Nhiều khi đàn bà cười nhưng trong lòng chất chứa nhiều nỗi khổ tâm. Bạn đã từng nghe đến cụm từ “tiếng khóc khô” hay chưa?

Không phải cứ người hay cười là kẻ vui vẻ nhưng người đàn bà có cuộc hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ cười rất nhiều. Đối với những người phụ nữ luôn khổ tâm nhất là khi họ thất vọng tột cùng với cuộc hôn nhân chứa đầy sự mệt mỏi, lạnh nhạt của mình họ sẽ vẫn cười, nhưng đó là nụ cười khổ, giống như người ta hay gọi nụ cười đó chính là “tiếng khóc khô”.

Miệng của họ vẫn nhoẻn khóe môi tạo thành đường cong thật đẹp thật mỹ miều nhưng sao thần thái của họ lại nói rằng họ có những nỗi buồn chất chứa. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn, chán chường, họ chỉ biết bất lực và cười khổ mà thôi.

Vẻ bề ngoài xuề xòa

Nhiều người cho rằng vẻ bề ngoài của người phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi cách hành xử của người đàn ông. Người chồng yêu vợ thì người vợ ngày một trẻ, đẹp ra. Chồng không yêu vợ thì vợ cũng chán nản, xuề xòa, thiếu sức sống.

Phụ nữ khi sinh ra họ chính là 1 món quà của cuộc sống. Hãy luôn biết và trân trọng giá trị bản thân, hãy yêu bản thân trước thì người khác mới yêu thương bạn được. Phụ nữ đối với bản thân không nên ki bo tằn tiện quá, hãy đầu tư cho bản thân những thứ tốt nhất, phù hợp với bản thân nhất.

Theo Xe & Thể thao

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/3-dac-diem-cua-nguoi-dan-ba-bat-hanh-trong-hon-nhan-ai-co-1-thoi-da-du-kho/20230606075559857