3 địa điểm 'đi trốn' ồn ào phố thị dịp nghỉ lễ 30 tháng 4

Những ngày nghỉ lễ luôn là thích hợp cho một chuyến đi xa, đặc biệt là những người thích những địa điểm hoang sơ thơ mộng, nơi dành cho những ai muốn 'trốn' khỏi cái xô bồ thường ngày của thành phố.

Mộc Châu

Mộc Châu vốn được biết đến như một điểm đến thơ mộng với rất nhiều tài nguyên du lịch đặc thù của Tây Bắc.

Du lịch Mộc Châu vào dịp lễ 30/4 sẽ đem tới cho chúng ta cảm giác rất khác biệt so với việc đến đây vào những ngày rét của năm. Mộc Châu tháng 4 là Mộc Châu màu xanh. Màu xanh của những cánh đồng lúa còn mơn mởn, màu xanh của những đồi chè đang vào vụ xuân. Đến với Mộc Châu tháng 4 là đến với dịp hái mơ, đào mận, lặng nhìn những trái mơ ửng hồng trong nắng xuân, nghe ríu rít tiếng chim về theo mùa quả.

Người lao động thủ đô nếu muốn có cho mình một chuyến đi xa, đến với nơi có sự yên bình để hòa vào thiên nhiên nhân dịp lễ 30 tháng 4 thì Mộc Châu thực sự là một lựa chọn thú vị.

Du lịch Mộc Châu vào dịp lễ 30/4 sẽ đem tới cho chúng ta cảm giác rất khác biệt so với việc đến đây vào những ngày rét của năm. (ảnh: Minh Khuê)

Đăk Lăk

Vào khoảng tháng 4, tháng 5, việc đến thăm Đăk Lăk thực sự là một lựa chọn phù hợp bởi thời điểm này, thời tiết Đăk Lăk khá thuận lợi cho việc tham quan các điểm du lịch.

Đến với Đăk Lăc, chúng ta sẽ được cảm nhận sự hùng vỹ của Tây Nguyên qua từng giác quan, từng hoạt động. Ghé thăm Đăk Lăk, ta sẽ được thử cưỡi lưng voi dạo quanh vườn quốc gia Yok Đôn, hòa mình vào các hoạt động biểu diễn cồng chiêng hay cùng nhau ngắm thác nước Dray Sap.

Đến với Đăk Lăk trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, chúng ta dường như sẽ thoát hoàn toàn ra khỏi sự ngột ngạt của thành phố để trở về với người mẹ thiên nhiên hết sức dữ dội nhưng cũng không kém phần bao dung.

Cô Tô

Lựa chọn tiếp theo cho những cuộc “đi xa trốn phố” của người lao động thủ đô nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, đó chính là Cô Tô.

Trải nghiệm về Cô Tô là sự bất tận của những bãi cát trắng. Cô Tô là ánh mặt trời lấp lánh buổi sáng sớm và ngả vàng khi chiều về. Đến với Cô Tô, ngoài việc được nghe hương biển chúng ta còn có thể ghé thăm trạm hải đăng Cô Tô, bãi đá Cầu Mỵ, bãi biển Hồng Vàn, bãi biển Vàn Chải và đặc biệt là Đường tình yêu.

Đây là một con đường dài 2km được lát gạch đỏ, men theo bờ biển và chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 100m. Cùng với ánh nắng chen qua hàng cây, con Đường tình yêu nhỏ xinh này hẳn sẽ đem lại nhiều cảm giác lãng mạn cho những ai đi dạo nơi này.

Cô Tô cùng cảnh sắc với những điểm đến riêng của mình đã thực sự trở thành một điểm đến thích hợp dành cho những ai muốn “trốn phố” trong dịp 30 tháng 4.

Nguyên Bảo (tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/3-dia-diem-di-tron-on-ao-pho-thi-dip-nghi-le-30-thang-4-71941.html