3 điểm check-in nghệ thuật đường phố hút giới trẻ Đà Nẵng

Các bức tranh đề tài đại dương được thực hiện nhằm tăng sức sống cho hầm đi bộ và gầm cầu Rồng, bờ kè biển Mỹ Khê... gây chú ý.

Tranh gốm nghệ thuật ở bờ kè biển Mỹ Khê

Bờ kè tại biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà (đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp) vốn là những mảng bê tông khô cứng, bám đầy cát biển và rêu xanh. Những ngày qua, đi qua địa điểm này, bạn sẽ nhận ra sự "lột xác" với những bức tranh vẽ màu sắc. Thành quả này nhờ vào bàn tay và đôi mắt thẩm mỹ của các họa sĩ, nghệ nhân từ Đà Nẵng, Hội An và làng gốm Bát Tràng.

Giai đoạn 1 của dự án đang được thực hiện. 18 bức tranh gốm (mỗi bức có chiều cao 2m, dài 5m) do các họa sĩ vẽ độc lập sẽ được ốp trên các bờ kè, có chủ đề "Thành phố hướng biển", mô tả nhịp sống của cư dân ven biển, sinh vật sinh sống dưới đáy đại đương...

Để bảo đảm kỹ thuật và lên men gốm tốt, các nghệ nhân đã sản xuất từng mảnh gốm nhỏ tại Hội An, đánh ký hiệu cụ thể, sau đó vận chuyển ra Đà Nẵng và dán thành một bức tranh hoàn thiện. Để hoàn thiện một bức tranh, cần hàng trăm mảnh gốm nhỏ ghép lại.

Ý tưởng của dự án gồm 3 chủ đề chính: thành phố hướng biển (gồm 18 bức tranh), văn hóa đời sống xã hội (26 bức tranh), ý thức môi trường (18 bức tranh), mỗi chủ đề sẽ gồm nhiều bức tranh liên tiếp và liền mạch.

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường, tạo điểm nhấn để du khách tham quan, chụp ảnh, góp phần quảng bá du lịch. Những ngày qua, địa điểm này là nơi thu hút nhiều bạn trẻ đến thăm thú và chụp ảnh.

Gầm và trụ cầu Rồng thành nơi 'sống ảo'

Nhóm họa sĩ từ Khoa Mỹ thuật - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đã thực hiện những bức tranh 3D có kích thước lớn tại khu vực gầm cầu Rồng (Bờ Đông) nhằm biến không gian nơi đây trở thành một địa điểm thu hút khách tham quan, chụp ảnh.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Mỹ thuật đường phố năm 2017 do Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng thực hiện.

Những bức bích họa khổng lồ vẽ cảnh những sinh vật đại dương như rùa biển, cá heo… tung tăng bơi lội giữa những rặng san hô rực rỡ mang đến một không gian bắt mắt dưới hầm cầu. Khung cảnh đầy sắc màu hiện tại khác hẳn với sự đơn điệu, khô cứng của những mảng bê tông trước đây.

Nơi đây vốn là địa điểm tham quan, tập thể dục, thường là nơi được các bạn trẻ lui đến để tập văn nghệ, dạo chơi sau những giờ học. Địa điểm này cũng là nơi tập trung người dân và du khách đến xem Rồng sắt trên cầu Rồng phun lửa, làm mưa xuân mỗi dịp cuối tuần...

Hầm đi bộ qua cầu Rồng

Hầm đi bộ qua cầu Rồng (Bờ Tây) trở nên bắt mắt, tươi sáng và giàu sức sống sau khi được nhóm họa sĩ và sinh viên từ Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng trang trí cặp tranh phong cảnh có chủ đề biển cả, vẽ bằng màu acrylic trên toan.

Bức tranh "Biển gọi" đưa người xem đến với thành phố biển xinh đẹp, nơi có biển xanh, cát vàng, những chiếc thuyền và cây xanh bên bờ cát tạo cảm giác yên ả.

Bức tranh "Tài nguyên vô giá" khắc họa hình ảnh những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội dưới đáy đại dương. Qua đây nhằm gửi đến thông điệp sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở, mang đến nguồn tài nguyên quý giá cho con người.

Hai bức tranh được áp vào tường cạnh lối đi, nhằm lan tỏa thông điệp trân trọng và bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh thành phố đáng sống đến người dân và du khách thập phương.

Khôi Trần

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/3-diem-check-in-nghe-thuat-duong-pho-hut-gioi-tre-da-nang-3671166.html