3 em trúng tuyển Học viện Bóng đá Nutifood JMG có gì đặc biệt?

Trong số hơn 4.000 trẻ cả nước tham dự tuyển sinh khóa 3 của Học viện Bóng đá Nutifood JMG (Gia Lai) chỉ có 17 em trúng tuyển.

Gia Khánh, Quang Huy, Gia Phát (lần lượt thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh cùng người đại diện Câu lạc bộ Bóng đá trẻ Tiến Linh - CGF và huấn luyện viên Trung tâm Bóng đá trong buổi mừng công

3 gương mặt người Hải Dương nằm trong số này là: Trịnh Gia Phát (sinh năm 2011, quê Cẩm Giàng), Nguyễn Gia Khánh (sinh năm 2010, quê Tứ Kỳ) và Bùi Quang Huy (sinh năm 2010, quê Kim Thành).

Nhiều lần bị loại

Cả 3 em có năng khiếu nêu trên đều dành tình yêu đặc biệt với bóng đá từ thuở ấu thơ. Chị Bùi Thị Hoài (mẹ Quang Huy) kể: “Lúc cháu được 16 tháng tuổi thì cai sữa. Huy quấy khóc suốt nhiều đêm. Bố cháu lấy quả bóng nhựa làm đồ chơi cho cháu đỡ quấy, ai ngờ cu cậu cười thích thú”.

Gia Phát còn đặc biệt hơn. “Ngoài giờ học, Phát chỉ thích bóng đá. Có lần 23 giờ 30 cháu vẫn bắt tôi đá bóng trong nhà. Chỉ đến khi bể cá bị quả bóng tác động làm vỡ thì cháu mới chịu thôi”, anh Trịnh Huy Khánh (bố Gia Phát) nhớ lại.

Gia Khánh cũng dành tình yêu cho bóng đá không kém. Em có biệt tài nhớ tên rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của thế giới và khả năng tâng bóng mà không phải ai cùng trang lứa cũng làm được. “Cháu từng tâng bóng 5.300 lần trong hơn 1 giờ đồng hồ”, Khánh khoe.

Cả 3 em đều là nòng cốt của đội tuyển bóng đá các địa phương tham dự các giải trẻ cấp tỉnh. Cha mẹ các em cũng tạo điều kiện để con mình theo đuổi đam mê. Hơn 1 năm qua, họ đã nhiều lần cho con tới các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp để thi tuyển như PVF, Viettel… nhưng đều thất bại. Trước khi tham dự đợt thi tuyển vừa rồi, các gia đình cũng xác định khả năng trúng tuyển của các em rất thấp.

Gia Phát, Gia Khánh và Quang Huy được Câu lạc bộ Bóng đá trẻ Tiến Linh - CGF (Cẩm Giàng) và Trung tâm Bóng đá cộng đồng HVL (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) phối hợp phát hiện, đào tạo. Mặc dù chỉ là các cơ sở đào tạo bóng đá nghiệp dư song hai đơn vị lại áp dụng triết lý đào tạo bóng đá chuyên nghiệp của Học viện Bóng đá Nutifood JMG. Chính phương pháp đào tạo này đã khai phá, nuôi dưỡng những khả năng nổi trội của 3 cầu thủ nhí. Huấn luyện viên Hán Văn Trọng của Trung tâm Bóng đá cộng đồng HVL chia sẻ: "Cả 3 em đến với chúng tôi khi đã nhiều lần trước đó không trúng tuyển vào các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp, bao gồm cả cấp tỉnh. Đây là một áp lực rất lớn đối với cơ sở đào tạo bóng đá nghiệp dư".

Theo anh Trọng, trong 3 cầu thủ này, có cầu thủ mới ăn tập tại trung tâm 3 tháng, nhiều thì 2 năm. Nhìn thấy các học trò có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá nên anh Trọng cũng cố gắng hết mình. Anh áp dụng một chế độ tập luyện khắt khe nhằm "đánh thức" năng lực của từng em. Trước khi tham dự kỳ tuyển sinh vừa rồi, biết cơ hội trúng tuyển rất thấp nhưng anh vẫn động viên học trò tự tin thể hiện bản thân hết mình. “Các cháu phải trải qua 3 vòng thi tuyển gắt gao gồm: sơ tuyển, vòng loại và vòng chung kết. Tại vòng chung kết, thí sinh trải qua nhiều bài kiểm tra chuyên môn như đối kháng 3-3, đối kháng 1-1, kỹ thuật cá nhân, tốc độ, khả năng hấp thu ô xy tối đa... 3 trong 4 học trò của tôi tham dự kỳ thi này đã trúng tuyển, đó là một điều thật kỳ diệu”, anh Trọng nói.

Tại vòng chung kết hôm đó, các thí sinh trải qua 8 ngày thi liên tục. Quang Huy dự thi đến ngày thứ 3 thì phải bỏ dở vì trật khớp ngón chân. Cả huấn luyện viên và gia đình cùng lo lắng nhưng các tuyển trạch viên ở Học viện Bóng đá Nutifood JMG đã nhận ra năng khiếu của em từ vòng loại nên quyết định cho đặc cách nghỉ tới ngày thi cuối cùng.

Ước mơ thành những "chiến binh sao vàng”

Sở trường của cả 3 cầu thủ nhí trên là chơi ở vị trí tiền vệ, riêng Gia Phát còn có thể chơi vị trí tiền đạo. Cả 3 được huấn luyện viên đánh giá là có tư duy, kỹ thuật chơi bóng tốt. Gia Huy, Gia Phát, Quang Huy đều mơ ước sau này có thể chơi bóng chuyên nghiệp và trở thành "Những chiến binh sao vàng”. “Cháu sắp phải xa gia đình và sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Cháu sẽ không ngừng cố gắng. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp và sau này cháu có thể trở thành một cầu thủ giỏi như anh Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam”, Gia Phát cho biết.

Bố mẹ và huấn luyện viên đều nhận định cả 3 em đều có hạn chế về mặt thể hình, thể lực nhưng vẫn hy vọng điều này sẽ được cải thiện. “Học viện Bóng đá Nutifood JMG có các chuyên gia về dinh dưỡng và đây là cơ hội tốt để con tôi có thể khắc phục được hạn chế của mình. Mong con sẽ trưởng thành và có những đóng góp cho bóng đá nước nhà trong tương lai”, anh Nguyễn Văn Mật (bố Gia Khánh) nói.

Từ ngày 6.8, Gia Khánh, Quang Huy, Gia Phát bắt đầu nhập học tại Học viện Bóng đá Nutifood JMG. Các em được Công ty Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm học.

TIẾN MẠNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/trong-tinh/3-em-trung-tuyen-hoc-vien-bong-da-nutifood-jmg-co-gi-dac-biet-209470