3 tour du lịch tâm linh kinh dị và hút khách nhất Đông Nam Á

Tại các nước Đông Nam Á, chủ đề tâm linh, siêu nhiên chưa bao giờ hết hấp dẫn. Cùng Jim Algie, tác giả của cuốn sách Thái Lan kỳ lạ: Những câu chuyện về tội ác, tình dục và tà thuật (Bizarre Thailand: Tales of Crime, Sex and Black Magic) khám phá 3 tour du lịch rùng rợn và hút khách nhất.

Những câu chuyện siêu nhiên, huyền bí luôn thu hút sự tò mò của du khách. Vì vậy, ngoài các tour du lịch thông thường, các công ty du lịch đã phát triển thêm nhiều tour trải nghiệm các địa điểm bị ma ám, rùng rợn. Điều này đã khiến thị trường du lịch tâm linh tại Đông Nam Á ngày càng phát đạt.

Bangkok - Thành phố bóng đêm

Justin Dunne, ông chủ người Mỹ và cũng là hướng dẫn viên chính của công ty lữ hành Bangkok Haunt cho biết, từ hồi tháng 6, công ty đã bắt đầu tổ chức các tour du lịch bóng đêm ở thủ đô vốn nức tiếng với nhiều địa danh “bị đồn ma ám”. Cùng đồng hành với các du khách, Justin giải thích về những biểu tượng, phong tục hay kể những câu chuyện ma quỷ truyền miệng tại các địa điểm tham quan nhằm tăng thêm phần li kỳ của chuyến trải nghiệm.

Hành trình đầu tiên, Justin thường dẫn đoàn đến một ngôi chợ hoang vắng nằm trong khu Chinatown vào ban đêm.

Ban thờ tại tầng 2 khu chợ. (Nguồn: SCMP)

Tại tầng hai nơi đây, đoàn dừng chân bên cạnh một ban thờ trông giống như ngôi chùa thu nhỏ nằm trên bục. Được trang trí bằng những vòng hòa và đèn nhấp nháy, ban thờ này có thể nhìn thấy mọi nơi tại Thái Lan. Nơi đây thờ cúng các vị thần mang đến may mắn và xua đuổi tà ma, có cả các tượng Phật, các vị thần Ấn Độ giáo và Trung Quốc, và không thể thiếu búp bê Kuman thong (cậu bé vàng) - vị thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan.

Xung quanh ban thờ, các gian hàng đã đóng cửa. Phía trên những cánh cửa sắt xám xịt dán những lá bùa bảo hộ, cạnh đó là những tượng ma-nơ-canh trong bộ đồ truyền thống của Thái Lan phảng phất trong ánh đèn huỳnh quang... Những hình ảnh đó đã khiến cho không gian ngôi chợ thêm phần u ám và có phần đáng sợ.

Trên đường dẫn khách đến các điểm tham quan khác, Justin sẽ kể những câu chuyện tâm linh rùng rợn hòng làm "nhụt chí" du khách.

Chẳng hạn như câu chuyện về hai chị em đang trở về dự đám tang mẹ thì bị tai nạn xe máy và bị tàu cán đứt ngang người. Các tài xế taxi gần đó kể rằng có lần họ đón khách là hai chị em mặc váy đen dài thuê chở đến ngã tư đường sắt. Sau đó, họ thấy những bộ phận bị cắt đứt của hai hành khách đó bò dọc theo đường ray xe lửa...

Hướng dẫn viên chuyên kể chuyện ma Justin Dunne. (Nguồn: SCMP)

Hay bối cảnh của các câu chuyện ma quái tại Đại học Thammasat và Khách sạn Hoàng gia là hai cuộc biểu tình đẫm máu của giới sinh viên năm 1976 và các nhà hoạt động biểu tình chống lại sự cai trị của quân đội năm 1992. Theo chia sẻ của các khách hàng ở tại Khách sạn Hoàng gia, thi thoảng họ có nghe và thấy hình ảnh của những người biểu tình đang kêu cứu trong tuyệt vọng, nhưng khi họ nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng khác lạ nào.

Hầu như người Thái Lan đều duy tâm, họ sợ tham gia những tour khám phá như thế này bởi họ không muốn gây ra bất cứ xáo trộn tâm linh nào làm ảnh hưởng đến may mắn của bản thân. Hầu hết khách hàng của Bangkok Haunt là người nước ngoài muốn trải nghiệm cảm giác mạnh tại không gian đáng sợ, huyền bí của các tour du lịch khác biệt với các tour truyền thống này. "Có thể gọi họ là những vị khách bóng đêm”, Justin Dunne nói.

“Lãnh địa của người chết” tại Singapore

Một ngôi mộ của tại Nghĩa trang Bukit Brown ở Singapore. (Nguồn: SCMP)

Nghĩa trang lâu đời nhất Singapore Bukit Brown được xem như vùng đất của người chết với diện tích 80ha và hơn 100.000 ngôi mộ.

Ngoài việc trở thành địa điểm dành cho những người quan sát chim và ngắm cảnh, nghĩa trang Bukit Brown còn nổi tiếng với câu chuyện của ma quỷ và pontianak (giống ma cà rồng trong văn hóa Malaysia và Indonesia). Truyền thuyết kể rằng pontianak, thường được miêu tả là có làn da xanh xao, mắt đỏ, tóc đen với chiếc váy trắng dính đầy máu, có thể biến thành một mỹ nhân gợi cảm và quyến rũ đàn ông trước khi xé xác và nuốt chửng họ...

Để tìm hiểu về nghĩa trang này, Jim Algie đã tham gia một tour miễn phí của nhóm tình nguyện viên All Things Bukit Brown. Các tour này sẽ giới thiệu về phong tục tang lễ của Trung Quốc, ý nghĩa của các bia mộ và hướng dẫn du khách tham quan những ngôi mộ nổi tiếng như bác sĩ lừng danh Chew Keok Leong đến từ Bắc Kinh...

Khi bắt đầu tham quan nghĩa trang, những người canh mộ lớn tuổi đã kể về những câu chuyện kỳ bí nơi đây, những nghi thức đẫm máu của hội Tam Hoàng, những cuộc gọi hồn, nghi lễ bệnh hoạn của kẻ biến thái tình dục hay chỉ đơn giản là chuyện về những người mê tín đến tìm may mắn...

Truyền thuyết về pontianak còn ly kỳ hơn khi thực tế là vào năm 2012, khoảng 4.000 ngôi mộ đã bị đào lên để mở đường cao tốc mới xuyên qua khu mộ, truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện về những linh hồn lang thang không bao giờ an nghỉ...

Không nhiều người tin tưởng vào những câu chuyện của những người canh mộ già. Kể cả Claire Leow, đồng sáng lập kiêm điều phối viên của All Things Bukit Brown. “Tính từ năm 2012, chúng tôi đã hướng dẫn 21.000 người tham quan nghĩa trang, nhưng tôi chưa lần nào gặp ma Casper”, cô nói.

Mặc dù vậy, ít ai có thể tranh cãi rằng nghĩa địa nằm trong khu rừng rậm, tồn tại hàng thập niên cùng những câu chuyện sởn tóc gáy đã thách thức nỗi sợ hãi của con người về những điều chưa biết và những bí ẩn về cái chết của chúng ta...

Biệt thự ma ám ở Penang

Một du khách tham gia tour du lịch ma ám Penang. (Nguồn: SCMP)

Những năm gần đây, bang Penang, Malaysia là địa điểm yêu thích của nhiều du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tươi mát cùng sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, ẩm thực và cũng bởi truyền thuyết về biệt thự ma của nhà tài phiệt Chung Thye Phin.

Ngôi nhà được xây từ lâu đời trên vùng đất bị nguyền rủa, theo cách gọi của người địa phương. Tuy nhiên, tỷ phú Chung Thye Phin đã không chú ý đến những cảnh báo này. Và không lâu sau khi ngôi nhà được xây dựng, bất hạnh ập đến. Con gái của ông chủ cùng một số người hầu đã chết rồi đến lượt ông chủ qua đời.

Khi người Nhật xâm chiếm Penang trong Thế chiến II, dinh thự này trở thành trung tâm chỉ huy của người Nhật và thậm chí là nhà chứa. Nhiều phụ nữ đã bị giết trong giai đoạn đó...

Trong tour khám phá biệt thự ma, du khách phải đi qua một ngôi miếu cũ kỹ làm bằng xi măng, nơi người dân đã thờ các vị thần có khả năng xua đuổi tà ma, như Thần Hổ. Chui qua một lỗ hổng trên tường, họ tiến vào ngôi nhà. Bộ khung vẫn còn song trần nhà đã biến mất, thay vào đó là những bức tường đá kèm tranh vẽ...

Tiến vào sâu hơn là một bể bơi trống không, những vết nứtmọc đầy cỏ dại. “Đây là nơi con gái của ông chủ tự tử sau khi cô bị cấm kết hôn với người đàn ông mà mình yêu. Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ hồ bơi vào ban đêm”, Winston Lim nói.

Tuy nhiên, điều Jim nghe thấy chỉ là tiếng ếch kêu và tiếng rì rào của dòng sông gần đó...

(theo SCMP)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/3-tour-du-lich-tam-linh-kinh-di-va-hut-khach-nhat-dong-nam-a-102445.html