30 ngày đêm truy bắt kẻ thủ ác sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao

Liên quan đến vụ nữ tiểu thương bị sát hại bằng 14 nhát dao, cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã thức trắng nhiều đêm liền để truy tìm và bắt giữ đối tượng, kịp thời trấn an dư luận.

Liên quan đến hành trình phá vụ án "nữ tiểu thương bị sát hại bằng 14 nhát dao", Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc công an tỉnh cho 2 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt đối tượng.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh biểu dương thành tích của tập thể và cá nhân trong việc truy tìm tung tích và truy bắt đúng thủ phạm gây án, kịp thời trấn an dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng.

Qua đó, nghi phạm của vụ án được xác định là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh). Nạn nhân là bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh – tiểu thương bán thịt heo).

30 ngày đêm truy bắt nghi phạm

Ngày 23/3, sau khi nhận được tin báo nữ tiểu thương bị sát hại, Công an thị xã Duyên Hải báo ngay Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã Duyên Hải,… đã có mặt tại hiện trường.

Nghi phạm Kim Thành Hưng - Ảnh: VTC News

Ngay sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương truy bắt đối tượng. Công tác điều tra, khám phá án được triển khai hết sức quyết liệt.

Trưa cùng ngày, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Trích xuất camera trên tuyến đường nghi hung thủ điều khiển xe bỏ chạy, trinh sát phát hiện nghi can chính là Kim Thành Hưng.

Nhiều lần, Hưng “cắt đuôi” trinh sát khi ở TP.HCM, lúc lên tận Tây Nguyên. Trinh sát lên tận Tây Nguyên thì y lại quay về Tây Ninh. Hai ngày sau, nghi can mất dấu. Nhiều đêm liền, lực lượng truy bắt thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh thức trắng để truy tìm đối tượng.

Sau nhiều lần họp án, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thống nhất đăng ảnh truy tìm đối tượng trên báo chí và các cơ quan đại chúng. Theo đó, nghi can Kim Thành Hưng có đặc điểm chiều cao 1,68 mét; bị hỏng mắt phải; ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt… sẽ có lợi thế trong công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm.

Khi thông tin, hình ảnh nghi can được đăng tải, điện thoại của điều tra viên nhận được nhiều cuộc gọi của người dân.

Tổng hợp các tin báo của người dân, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định, nghi can đang trốn tại Campuchia. Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Tây Ninh, các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, điều tra viên tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh được phân công sang nước bạn.

Cũng như những lần trước, nghi can tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột” với trinh sát nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, tối 23/4, đối tượng bị bắt khi thua sạch tiền ở sòng bạc và quay về phòng trọ.

Lời khai rợn người

Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận hành vi giết nạn nhân để cướp tài sản. Hưng khai, do làm nghề mổ heo nên quen biết với bà Đào và biết nữ tiểu thương đeo nhiều nữ trang trên người.

Từ đây, Hưng nảy sinh ý định sát hại bà Đào để cướp tài sản. Đặc biệt, Hưng còn biết mọi sinh hoạt của nạn nhân. Cụ thể, bà Đào sống một mình. 3h sáng hàng ngày, bà này chạy xe máy đến lò mổ để lấy thịt đem ra chợ bán.

Rạng sáng 23/3, Hưng cầm con dao thường ngày mổ heo đến phục kích trước nhà bà Đào.

Khi bà Đào mở cửa dẫn xe ra đi đến lò mổ heo, hắn nhảy vào nhà, cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi sát hại nạn nhân, Hưng tháo hết nữ trang. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng cẩn thận tắt đèn, khép cửa lại rồi lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát.

Trên đường đi, Hưng sợ điều khiển xe máy của nạn nhân sẽ dễ bị công an phát hiện nên hắn bỏ lại bên đường rồi lên bắt xe đò lên TP.HCM.

Sau đó, sợ bị phát hiện nên Hưng không bán tài sản cướp của bà Đào mà sử dụng tiền mang theo trong người.

Sáng 23/3, chủ lò mổ gọi cho bà Đào không được nên gọi cho hàng xóm nhờ người này qua gọi giúp. Tuy nhiên, khi sang nhà thấy bà Đào nằm chết bên vũng máu nên người này trình báo công an.

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân bị đối tượng đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi 1 xe SH và một số nữ trang nạn nhân đeo trên người.

Trong quá trình điều tra, khoảng 10h sáng 23/3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án là Kim Thành Hưng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/30-ngay-dem-truy-bat-ke-thu-ac-sat-hai-nu-tieu-thuong-bang-14-nhat-dao-a227809.html