30 tháng chạp: Bến xe vắng hoe, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt

Dù là ngày cuối của năm nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt khách, hành khách ngồi chờ nhiều giờ, đợi tới lúc khởi hành.

Từ tối 14 tới chiều 15-2, lượng hành khách tới Bến xe Miền Đông (TP HCM) giảm nhanh, trong khi tại ga Sài Gòn vẫn nườm nượp người đón những chuyến tàu cuối về quê ăn Tết.

Khác với vài ngày trước, tại sảnh chờ của Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chiều 15-2 (30 Tết) là cảnh vắng lặng, đìu hiu

Các băng ghế thưa thớt khách ngồi chờ. Có người tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ xe, có người lặng lẽ bấm điện thoại

Hầu hết những người này đều đi các chặng ngắn về Tây Nguyên và một số tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa... "Do công việc quá bận nên hôm nay tôi mới về được. Hy vọng là kịp đón giao thừa cùng gia đình" - chị Trang (quê Khánh Hòa) nói

Tại khuôn viên của Bến xe Miền Đông không khí vắng lặng. Chỉ lác đác xe chở khách vào bến và những người chạy xe ôm. Các bãi giữ xe bên trong bến đều đã kín chỗ, hầu hết đều do các hành khách gửi trước đó, kéo dài qua Tết. Những người chậm chân, đều nhận được thông báo hết chỗ, phải gửi ở những điểm tự phát bên ngoài với giá từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/xe.

Trái ngược với những hình ảnh trên, tại ga Sài Gòn (quận 3) vào chiều cùng ngày vẫn đông nghẹt người về quê đón Tết

Chuyến tàu TN6 chạy lúc 15 giờ 55 phút nhưng nhiều hành khách đã tới sớm để chờ tàu

. Người lớn, trẻ nhỏ ngồi chờ, ai nấy đều mong được nhanh về quê sum vầy với gia đình ngày Tết dù nhiều người biết mình sẽ đón giao thừa trên chuyến tàu này

Tại sân ga, các tiếp viên ngành đường sắt túc trực, hướng dẫn và kiểm tra thông tin vé của hành khách

Nhiều người lớn tuổi, khuyết tật..., được các tiếp viên giúp đưa hành lý và hỗ trợ lên tàu

Theo ghi nhận, nhiều hành khách đi tàu vào chiều 15-2 quê ở Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa... Họ sẽ đón giao thừa trên những chuyến tàu này

Tại TP Cần Thơ: Ngày 15-2 (nhằm 30 tháng chạp), bến xe Cần Thơ chỉ có vài hành khách giữa nhà chờ rộng thênh thang. Một nhân viên bán vé của hãng Sơn Nguyên Limousine nhận xét: "Ngày hôm nay, hành khách qua bến xe rất ít. Riêng khách đi của hãng cũng chỉ vài người, chủ yếu từ Cần Thơ đi TP HCM. Khoảng vài ngày trước, tức 25, 26 tháng chạp, hành khách từ TP HCM về Cần Thơ đông lắm".

Bến xe Cần Thơ thưa vắng khách

Trên Quốc lộ 1, hướng miền Tây đi TP HCM và ngược lại thông thoáng chứ không kẹt xe như những ngày qua.

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thông thoáng chứ không còn cảnh ùn tắc như những ngày trước.

Đường phố ở TP HCM cũng thưa thớt xe hơn ngày thường

Tuy nhiên, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách qua sân bay rất đông. Nhiều người sợ trễ giờ làm thủ tục nên đến rất sớm và ngồi chờ.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người

Nhiều người mệt mỏi ngồi chờ đến lượt lên máy bay

Chị Lê Thị Trâm Anh (30 tuổi), than: "Hai vợ chồng và đứa con về quê nội ở Gia Lai, đi chuyến bay lúc 18 giờ 35 phút tối nay nhưng đã đến sân bay từ 12 giờ trưa vì sợ đông người làm thủ tục lâu sẽ trễ giờ. Giờ chờ đến đó mỏi mệt luôn vì đông quá".

Ca Linh- G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/30-thang-chap-ben-xe-vang-hoe-san-bay-tan-son-nhat-van-dong-nghet-20180215151156084.htm