300 chú voi xót thương, đi vĩnh biệt thủ lĩnh qua đời

Những hình ảnh, clip được ghi lại gần một hồ nước ở Anuradhapura, gần khu bảo tồn Kalawewa ở Sri Lanka.

Mới đây, khoảnh khác 300 chú vui tập hợp lại để nói lời vĩnh biệt và bày tỏ lòng tiếc thương của mình với voi đầu đàn vừa qua đời khiến nhiều người bất ngờ.

Những hình ảnh, clip được ghi lại gần một hồ nước ở Anuradhapura, gần khu bảo tồn Kalawewa ở Sri Lanka.

Một số chú voi còn dùng vòi của mình chạm vào thủ lĩnh đã chết như một cách biểu lộ tình cảm của mình. Chú voi đầu đàn bị giết bởi đối thủ của mình trong một trận chiến.

Cảnh tượng cả trăm chú voi tới vĩnh biệt thủ lĩnh đã thu hút rất đông người dân địa phương tới chụp ảnh, quay video.

Các nhà khoa học cho biết voi cũng giống như con người, biết đau buồn và thể hiện tình cảm với đồng loại đã qua đời, thậm chí còn thường xuyên ghé thăm "mộ" của voi đã mất, dùng vòi để thể hiện tình cảm của mình.

Việc thể hiện tình cảm với đồng loại qua đời còn có thể gặp ở một số loài vật khác.

Phạm Văn Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/300-chu-voi-xot-thuong-di-vinh-biet-thu-linh-qua-doi-3365797/