336 giờ cách ly và những kỷ niệm khó quên ở Đồng Nghệ

Sau 14 ngày, 57 công dân sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc trở về Việt Nam được cách ly ở trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã nở những nụ cười thật tươi chào tạm biệt đội ngũ bác sĩ, cán bộ chiến sĩ tại đây để về quê nhà đoàn tụ với người thân. Những ngày cách ly đã trở thành những kỷ niệm khó quên.

Tăng cân sau 2 tuần

Từ sáng sớm hầu hết 57 công dân đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị tư trang, áo quần, xếp gọn chăn màn để chuẩn bị cho việc kiểm tra sức khỏe, gặp mặt chia tay các bác sĩ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Đa phần họ tuổi đời còn rất trẻ, nên ai cũng tự tin và vui vẻ cách ly suốt 2 tuần qua.

Đúng 8h, tất cả có mặt ở hội trường lớn Trung tâm huấn luyện để các bác sĩ tiến hành khám kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Một phút lo lắng, căng thẳng hiện ra trên các khuôn mặt, khi nghe thông báo quy trình kiểm tra lần cuối này, ai có dấu hiệu bất thường về hô hấp, thân nhiệt cao sẽ tiếp tục phải ở lại cách ly. Căng thẳng nhất là nhóm các bạn nữ. Trong khi đối diện các bạn nam thanh niên tỏ ra tự tin, nô đùa trêu nhau trong khi chờ đến lượt khám.

“Ở đây với tụi nhỏ có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Giờ xa lại thấy nhớ. Tụi nhỏ như con của mình, nên anh em ngoài việc theo dõi sức khỏe còn động viên các em, các cháu yên tâm cách ly để sớm về với gia đình”.
Bác sĩ Đinh Công Quýt

Em Diệp Đại Khang (quê Đồng Tháp) cho biết: Lúc ở Hàn Quốc, khi hay tin bệnh dịch bùng phát, em đã chủ động tính chuyện về nước để tránh nhiễm bệnh. Khi về đến Đà Nẵng, em cùng mọi người sau khi được phổ biến quy định cách ly đều vui vẻ về Trung tâm. Hai tuần thấm thoắt, sức khỏe của Khang và anh em tại đây đều bình thường, không có ai bị ho, sốt hay có bất thường về sức khỏe.

Nụ cười giòn tan giữa bác sĩ Quýt và các bạn trẻ ẩn sau lớp khẩu trang y tế Ảnh: Nguyễn Thành.

Nụ cười giòn tan giữa bác sĩ Quýt và các bạn trẻ ẩn sau lớp khẩu trang y tế Ảnh: Nguyễn Thành.

“Ở đây sướng lắm. Cơm nước được các anh các chú phục vụ từng bữa rất ngon lành. Có sân chơi thể dục thể thao tha hồ tập luyện. Nếp sinh hoạt được thực hiện nghiêm chỉnh như quân đội. Ở đây 2 tuần, ăn ngủ điều độ, đúng giờ em đã tăng lên mấy cân. Cách ly mà cứ như nghỉ dưỡng. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên”, Khang chia sẻ.

Em Võ Phương Thúy (trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và cô bạn Phan Thị Hạnh (quê ở Gia Lai) quấn quýt nhau suốt cả buổi. Cả hai cùng là du học sinh qua Hàn Quốc học tập được 1 năm. Cảnh xa quê, nên cả hai chơi thân từ ngày quen nhau ở Hàn Quốc. Tháng 2 vừa qua, khi Hàn Quốc có dịch Covid-19 bùng phát, cả hai lo sợ lây nhiễm nơi đất khách quê người không có ai chăm sóc nên rủ nhau cùng về nước.

Khi xuống sân bay Đà Nẵng, cả hai được đưa đi cách ly để theo dõi sức khỏe. Ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên 2 em vui vẻ chấp hành. Thúy chia sẻ: Ban đầu cũng thấy lo lắng nhưng sau đó được các bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ động viên, giúp đỡ, ổn định tâm lý nên đôi bạn nhanh chóng thích nghi.

“Các bác, các chú xem chúng em như con. Thiếu thốn gì, chỉ cần đề đạt là các bác, các chú nhờ người nhà, người quen bên ngoài mua cho. Ăn uống thì khỏi nói, tụi em mập hơn hôm về, có khi về nhà mẹ lại nhận không ra”, Thúy cười nói. Hạnh tiếp lời: “Em giờ như bộ đội, xếp chăn màn vuông vức. Anh chị em đùm bọc, chia sẻ khó khăn, giờ quen nhịp sống, về nhà lại nhớ nơi đây cho coi”.

Quyến luyến

Trong số 57 công dân, lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Xà (quê ở Bạc Liêu). Con gái lấy chồng Hàn Quốc, ông qua Hàn để giữ cháu giúp con. Ông Xà kể rằng, qua Hàn được hơn 1 năm nay, vừa giữ cháu vừa làm thêm kiếm thêm thu nhập tại một cửa hàng giặt là. Khi có tin dịch bệnh, con gái khuyên cha nên về quê để tránh dịch, ông nghe lời.

Về Đà Nẵng, vào cách ly, sống chung với các bạn trẻ, ông Xà được mọi người xem như cha. Hai tuần trôi qua, ông kể về nhiều kỷ niệm khó quên trong sinh hoạt hàng ngày. Ông nhớ hết tên tuổi, địa chỉ của từng bạn trẻ trong phòng, còn các bạn trẻ ai cũng trìu mến gọi ông bằng ba.

Một công dân cười tươi vui mừng vì sức khỏe bình thường, được về đoàn tụ với gia đình Ảnh: Nguyễn Thành

“Giờ về quê đoàn tụ với gia đình tôi sẽ nhớ bọn trẻ lắm. Những ngày ở trung tâm, được các bác sĩ thăm khám thường xuyên, được các cháu động viên tôi không lo lắng luôn vui vẻ lạc quan. Chỉ mong sao, mọi người khỏe mạnh, có dịp về Bạc Liêu thăm nhà, chuyện trò hàn huyên”, ông Xà tâm tình.

Bác sĩ Đinh Công Quýt (Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang) là một trong số bác sĩ được giao nhiệm vụ chăm lo, thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các công dân tại đây. Do nhiệm vụ đặc thù, bác sĩ Quýt và anh em phải ở lại trung tâm huấn luyện và cách ly cùng các công dân. Như một người cha già tận tụy, bác sĩ Quýt sau khi khám lần cuối, liên tục đi nhắc nhở các bạn trẻ đeo khẩu trang, cầm bình cồn đến từng chỗ ngồi để các em rửa tay, sát khuẩn. Thi thoảng bác sĩ Quýt lại nhắc vài câu chuyện phiếm hay kỷ niệm vui trong những ngày ở trung tâm để mọi người cùng cười vang.

Trao giấy chứng nhận đã cách ly y tế cho một nhóm bạn, dù tất cả đeo khẩu trang nhưng tiếng cười vẫn giòn tan khi bác sĩ Quýt đùa: “Giấy này là giấy thông hành nhé các con. Về nhà có thể an tâm lấy vợ, lấy chồng, không lo ế nhé. Đứa nào không lấy được quay lại đây ta cấp cho giấy nữa”. Rồi bác sĩ Quýt không quên dặn dò các bạn trẻ về nhà nhớ ăn uống đủ chất, tập thể dục để nâng cao sức khỏe, vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang thường xuyên.

Sau khi nhận giấy chứng nhận cách ly, tất cả 57 người ai cũng rạng rỡ. Khi ô tô đến đón tất cả lại bịn rịn chia tay các bác sĩ và cán bộ chiến sĩ. Họ trở về đoàn tụ với gia đình trong khi các bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ sẽ phải tiếp tục ở lại trung tâm để cùng tiếp tục công việc cách ly theo dõi, chăm lo cho hơn 200 công dân khác đang ở đây. Những cái bắt tay, vỗ vai quyến luyến. Những kỷ niệm đẹp trong những ngày cách ly sẽ khó quên với nhiều người.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/336-gio-cach-ly-va-nhung-ky-niem-kho-quen-o-dong-nghe-1619137.tpo