36 tác phẩm đặc sắc của bốn họa sĩ đa tài ở triển lãm T5 năm 2023

Với niềm đam mê nghệ thuật và có những đồng cảm trong sáng tác, 4 họa sĩ đa tài gồm họa sĩ Phạm Hồng Phương, họa sĩ Nguyễn Lâm, họa sĩ Bùi Trọng Dư và họa sĩ Nguyễn Hải Nam đã mở triển lãm T5 lần thứ V - 2023 vào chiều 8/12 tại Nhà triển lãm Hàng Bài, Hà Nội.

Bốn họa sĩ đa tài mang đến triển lãm 36 tác phẩm với chất liệu sơn mài, sơn dầu và acrylic, như là sự tổng kết lại một năm sáng tác. Họ là những người có chung niềm đam mê với nghệ thuật và có những đồng cảm trong sáng tác và cuộc sống.

Tại triển lãm, họa sĩ Bùi Trọng Dư - một trong bốn tác giả có tranh trưng bày chia sẻ: "Triển lãm lần này là một hoạt động thường niên của nhóm T5, coi như một báo cáo quá trình sáng tác sau 5 năm. Các họa sĩ cũng làm việc tốt nhất để đưa và giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật, nhân dân Thủ đô về những tác phẩm mới của mình. Chủ đề chính của triển lãm này là các bức tranh về phong cảnh quê hương, đất nước, đồng hoa và một vài ảnh về phố phường, tĩnh vật".

4 họa sĩ đa tài gồm họa sĩ Phạm Hồng Phương, họa sĩ Nguyễn Lâm, họa sĩ Bùi Trọng Dư và họa sĩ Nguyễn Hải Nam mở triển lãm T5 lần thứ V.

Theo họa sĩ Bùi Trọng Dư, tiêu chí chung của nhóm T5 là muốn ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên nên các tác phẩm hội họa khi mang ra trưng bày đều được chắt lọc để đưa đến công chúng những tác phẩm nghệ thuật tốt nhất.

Với Bùi Trọng Dư, họa sĩ làm chủ chất liệu sơn mài với hình tượng giản dị nhưng chắt lọc, giàu tính đồ họa, màu sắc khỏe khoắn và lạc quan nhưng cũng rất tinh tế. Tranh của anh nhận được đồng cảm của nhiều lớp công chúng yêu nghệ thuật.

Trong giới họa sĩ Việt, Bùi Trọng Dư được biết tới với series (loạt) tranh hoa sen, thiếu nữ hát ca trù, thể hiện bằng chất liệu sơn mài rực rỡ, đậm chất dân gian. Trong triển lãm lần này công chúng có chút bất ngờ trước các bức tranh phong cảnh mùa xuân, với không gian của miền núi Tây Bắc, những bản làng sương khói và ngập tràn sắc hoa mận trắng. Màu trắng của vỏ trứng, của bạc qua bàn tay họa sĩ Trọng Dư giúp tái hiện sắc hoa mận bừng lên thật trong sáng tinh khôi.

"Trong số 10 bức tranh tôi treo tại triển lãm này, thì có 4 tác phẩm là cùng một series của tôi vì đây là những cảm xúc về thung lũng hoa mận của vùng Tây Bắc. Dịp này tôi có làm một loạt tranh về hoa mận, sử dụng hầu hết màu trắng của vỏ trứng và bạc cộng với vàng để tạo nên vẻ đẹp tinh khiết, lung linh của rừng hoa", họa sĩ Bùi Trọng Dư chia sẻ.

Họa sĩ Bùi Trọng Dư bên tác phẩm "Mùa hoa mận".

Họa sĩ Phạm Hồng Phương sinh ra và lớn lên ở một vùng đồng bằng Bắc Bộ, anh đi nhiều nơi trên mảnh đất Việt Nam nên trong các sáng tác của anh thấy rõ tình yêu quê hương đất nước thấm đậm.

Tranh của Hồng Phương sử dụng chất liệu sơn ta, thứ chất liệu truyền thống sang trọng và lộng lẫy nhưng cũng rất khó khăn khi làm chủ nó. Xem tranh của anh thấy tác giả không quá phô diễn kĩ thuật hay lạm dụng chất liệu mà mỗi đường nét hình mảng và màu sắc đến thật tự nhiên, sự biểu đạt cảm xúc thật tràn đầy. Với gam màu trầm lắng của sơn ta những mái cũ bóng đa những dáng người quê liêu xiêu chất phác làm hồn ta mơ tưởng đến một miền đất đã xa, một thời đã xa.

Còn họa sĩ Nguyễn Lâm đến với triển lãm của nhóm T5 lần này với loạt tranh phong cảnh bằng chất liệu acrylic thật trong mát. Nguyễn Lâm giữ được trong tâm hồn mình ký ức sâu đậm về mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên, nên phong cảnh rừng núi, đồng quê, hoa cỏ trong tranh của anh tự nhiên như hơi thở, như nhịp đập của trái tim.

Quang cảnh triển lãm nhóm T5 chiều 8/12 tại Nhà triển lãm Hàng Bài, Hà Nội.

Tranh Nguyễn Lâm thể hiện bút pháp của chủ nghĩa ấn tượng: Sử dụng tổ hợp các điểm màu để chúng giao thoa hòa quyện với nhau tạo nên hình mảng và hiệu ứng ánh sáng kì ảo nhưng cũng thật tự nhiên. Họa sĩ Lâm vẽ cẩn trọng, chậm rãi từng điểm màu nhưng tranh lại toát lên vẻ phóng khoáng, trong trẻo, tươi trẻ.

Với bảng màu truyền thống trầm lắng, tinh tế vừa lộng lẫy sang trọng và quyến rũ, họa sĩ Nguyễn Hải Nam sử dụng chất liệu sơn mài cho các tác phẩm của mình. Trong triển lãm lần này, anh mang đến những bức tranh vẽ trong vài năm gần đây. Đó không phải là những tranh sơn mài khổ lớn, mà là các tiểu phẩm bình dị như phong cảnh, tĩnh vật, chân dung. Hầu hết các tranh anh vẽ trong những ngày phong tỏa của đại dịch COVID-19. Màu sắc, đường nét, hình mảng cùng vàng son chắp cánh cho những bay bổng vượt qua những gò bó trói buộc của những khó khăn thường nhật.

Bước vào phòng tranh của nhóm T5, với bốn phong cách khác biệt, dù vui tươi hay trầm lắng, rộn ràng hay êm dịu, triển lãm làm những người tham dự tạm quên đi những ồn ào, vội vàng của cuộc sống ngoài kia để đồng điệu, thả trọn hồn mình trong tình yêu nghệ thuật.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm "Mùa thu" của họa sĩ Nguyễn Hải Nam.

Tác phẩm "Chiều thu" của Nguyễn Hải Nam.

Tác phẩm "Cảnh chiều" của họa sĩ Bùi Trọng Dư.

Tác phẩm "Hoàng hôn xuống phố" của họa sĩ Bùi Trọng Dư.

Tác phẩm "Mùa hoa mận số 2" của Bùi Trọng Dư.

Tác phẩm "Mùa thay lá" của Nguyễn Lâm.

Tác phẩm "Nơi tình yêu bắt đầu" của họa sĩ Phạm Hồng Phương.

Người dân tham quan không gian triển lãm của nhóm T5.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/36-tac-pham-dac-sac-cua-bon-hoa-si-da-tai-o-trien-lam-t5-nam-2023-post275738.html