38 năm đan áo cho con mất tích, bà mẹ nhận con ở tuổi gần đất xa trời

Ngày con mất tích mặc chiếc áo len mẹ đan, từ đó mỗi năm người mẹ lại đan một chiếc áo với ước mong tìm lại con.

Ngày 7/3/1982, bà Xiulin, năm đó 30 tuổi đang chăm sóc hai con ở nhà. Cô bé Lu Wei mới 2 tuổi rưỡi xin mẹ đi chơi với các bạn hàng xóm. Nhưng con đi mà không trở về.

Gia đình Xiulin đã nghĩ nhiều cách, tìm nhiều nơi nhưng không ra manh mối. Người mẹ trẻ đau buồn tự trách mình và thề khi nào còn sống thì khi ấy bà vẫn tìm bằng được đứa con gái bé bỏng ngày nào trong vòng tay mình.

Kể từ đó đến nay, bà Xiulin làm 3 công việc mỗi ngày, cố gắng tiết kiệm để có tiền đi nhiều nơi tìm con gái.

Khi mất tích cô bé Lu Wei mặc chiếc áo len mẹ đan. Từ đó mỗi năm người mẹ lại đan một chiếc áo mới cho con gái. Đến nay 38 chiếc áo đã được đan.

Mỗi chiếc áo là nỗi nhớ, sự dằn vặt và ước mong giá như ngày ấy cẩn thận hơn, giá như lúc ấy bà không bận rộn.

38 chiếc áo len mà bà Xiulin đan trong suốt 38 năm tìm con gái.

38 chiếc áo len mà bà Xiulin đan trong suốt 38 năm tìm con gái.

Thời gian trôi nhanh chóng, người con trai lớn của bà đã lập gia đình, người mẹ trẻ năm nào đã gần tuổi 70.

Thương mẹ, người con dâu hiếu thảo đã đăng tải thông tin câu chuyện mẹ chồng lên trang web của Baby home cầu xin sự giúp đỡ.

Vào ngày 9/5 vừa qua, người phụ nữ nay 69 tuổi nhận được "món quà" lớn nhất trong đời bà khi các tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Baby home thông báo tìm thấy con gái bà thông qua so sánh ADN.

Ngày vui đến, hàng chục người thân và hàng xóm của bà Gui Xiulin đã tập trung tại quảng trường Nanhu ở Phụ Dương (An Huy) với những tấm băng rôn chúc mừng, để chào đón người con gái 2 tuổi rưỡi năm ấy trở về.

Cô bé năm nào đã là một người phụ nữ 40 tuổi, sống ở vùng Tam Minh (Phúc Kiến), đã kết hôn và có con. Ngày nhỏ, cha mẹ nuôi đã nói cô được nhận về, ngoài ra không còn thông tin gì khác nên cô không biết cha mẹ đẻ ở đâu.

Nhưng dù có trưởng thành thì cô vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng đáng yêu của bà Xiulin.

Năm 2016, vợ chồng cô đăng thông tin tìm người thân lên mạng và được tổ chức từ thiện Baby home liên lạc, lấy kết quả ADN vào kho dữ liệu.

Hai mẹ con xúc động ngày trùng phùng, người mẹ liên tục nói xin lỗi con khiến cả hội trường xúc động nghẹn ngào.

Khoảnh khắc khiến cả hội trường xúc động khi bà Xiulin cầm trên tay 38 tấm áo len chạy về phía cô con gái thất lạc liên tục nói trong nước mắt: "Mẹ xin lỗi con".

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, thiết tha, sâu lắng, lặng lẽ thấm vào máu thịt mỗi con người và trái tim mỗi người.

Dù đứa con còn nhỏ hay đã khôn lớn trưởng thành thì trong mắt người mẹ nó mãi bé bỏng, yếu ớt, đáng yêu, đáng thương và luôn cần sự trở che, yêu thương của mẹ.

Và con chính là thiên thần bé nhỏ, niềm tự hào, niềm tin, niềm hi vọng của mẹ.

Minh Anh (Theo Chinanews)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/38-nam-dan-ao-cho-con-mat-tich-ba-me-nhan-con-o-tuoi-gan-dat-xa-troi-a434662.html