4 anh 'bùi lan' (*)

Đáng nói 4 CLB lên tiếng, có đơn đề nghị dừng giải, trao danh hiệu nhưng không có đội xuống hạng đều là những 'cây đa cây đề' của làng bóng. SLNA là CLB duy nhất tham dự đủ 20 kỳ giải chuyên nghiệp, thậm chí còn là nhà vô địch của kỳ giải đầu tiên 2000-2001 (sau đó còn thêm 1 lần đăng quang vào 2011). Hải Phòng cũng chỉ vắng mặt 2 kỳ, là trung tâm bóng đá một thời của miền Bắc với Lạch Tray được mệnh danh 'chảo lửa'. Nam Định tuy mới trở lại 3 mùa, nhưng từng có mặt liên tục 10 kỳ giải đầu tiên và 2 lần á quân (2000/01 và 2004). Quảng Nam thậm chí 3 năm trước còn là 'vua', được 'bầu' Hiển chống lưng không là 'đại gia' nhưng chưa từng phải lăn tăn về tài chính.

Không phải lo ngại dịch bệnh, cũng chẳng phải vì kinh phí khó khăn, đơn giản là vì họ sợ rớt hạng. Cả 4 anh “họ Bùi” đều đang xếp hàng 1 từ đáy bảng trở lên.

Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đứng sát ngay trên trong vùng nguy hiểm, nhưng HLV Phạm Minh Đức bày tỏ quan điểm của CLB: “Những nhà tổ chức vẫn đang nỗ lực gồng gánh để giải có thể tiếp tục, vậy tại sao không ủng hộ và đồng hành, bởi bản thân các CLB cũng nằm trong cuộc chơi ấy. Nếu trong trường hợp dịch bệnh diễn biến quá phức tạp và Chính phủ quyết định không thể tiếp tục tổ chức các giải đấu, khi ấy hẵng tính. Còn hiện nay, khi chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt mọi thứ, tôi nghĩ đã vào cuộc chơi thì chiến đến cùng chứ không có chuyện bỏ ngang giải”.

Các cựu binh lừng lẫy có xấu hổ trước tinh thần “dám chơi dám chịu” của tân binh nhà nghèo?

Trần Đỗ

(*) bàn lui

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/4-anh-bui-lan--3016714/