4 lý do Man City sẽ ngược dòng thần thánh trước Liverpool: Khác biệt từ Aguero

Tỷ số 0-3 ở trận lượt đi trên sân Anfield đang khiến cho Man City lâm vào tình cảnh không thể khó khăn hơn trong mùa giải này. Nhưng ở Champions League, mọi chuyện đều có thể xảy ra và đây là lúc bản lĩnh của Pep Guardiola được chứng minh?

Thua tới 3 bàn và không có được bàn thắng nào trên sân khách làm vốn, thầy trò Pep Guardiola rõ ràng không dễ để lội ngược dòng, liệu họ có thể trông chờ vào điểm tựa nào trong cuộc tiếp đón đối thủ khó nhằn Liverpool của Klopp trong trận tứ kết lượt về?

Sự trở lại của Aguero

Sự thiếu vắng Aguero có thể không ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất ghi bàn của Man City trước phần lớn các đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên khi phải đối mặt với một kẻ ngang tài ngang sức như Liverpool và Klopp, rõ ràng Pep Guardiola vẫn luôn cần chân sút tốt nhất của mình.

Aguero rất có duyên với mành lưới của Liverpool - Ảnh: Dailymail

Trong 12 lần khoác áo The Citizens đối đầu với đội bóng thành phố cảng ở Premier League, 'El Kun' đã ghi được 6 bàn thắng và kiến tạo 3 lần, đây là một thành tích cho thấy cái duyên của chân sút người Argentina trước đối thủ này. Ngay trong lần gần nhất phải chạm trán Liverpool ở một trận đá cúp, trận chung kết cúp Liên đoàn Anh 2015/16, Aguero cũng đã kiến thiết 1 bàn thắng góp công giúp Man City đánh bại The Kop.

Còn ở trận lượt đi mùa này, Aguero đã đá cặp cùng Jesus trên hàng công và gieo giắc nỗi kinh hoàng 'bàn tay nhỏ' cho thầy trò Klopp trong ngày mà Sadio Mane đã phải nhận thẻ đỏ. Ngược lại, khi vắng mặt chân sút đã ghi tới 30 bàn trên khắp các đấu trường mùa này, Pep đã không thể tìm ra công thức ghi bàn hiệu quả trước Liverpool.

Sân nhà - Sân khách và 2 chữ duyên-nợ

Mùa giải 2013/14, mùa giải gần nhất mà 2 đội có vị thế và phong độ gần như ngang tầm nhau và đua tranh quyết liệt ở Premier League, trước 3 vòng đấu cuối cùng, Liverpool hơn Man City đúng 3 điểm. Những tưởng đội bóng của HLV Brendan Rodgers đã lần đầu có được danh hiệu Premier League thì Gerrard bỗng đen đủi 'đạp đổ' công sức cả mùa của cả đội với cú trượt chân định mệnh ở trận gặp Chelsea.

Cú trượt chân định mệnh của Gerrard có lẽ là nỗi đau quá lớn khởi nguồn cho sức mạnh của Liverpool mỗi khi gặp Man City - Ảnh: SkySports

Kể từ đó, sự căm hờn mà Liverpool giành cho Man City dường như đã tăng lên tột độ, đến mức mà yếu tố sân nhà-sân khách trở nên không hề đơn giản tính riêng ở cặp đấu này. Từ lần thứ 2 giành ngôi vương bóng đá Anh đó, Man City đã chính thức trở thành 'ông kẹ' ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, 7 lần làm khách ở Anfield kể từ đó trở thành nỗi ám ảnh của The Citizens, bởi họ thua đến 6, dù trước đó, từ ngày đổi chủ, City chỉ duy nhất 1 lần 'phơi áo' trong 6 trận làm khách ở đất cảng.

Ngược lại, khi trở về sân nhà Etihad (trước đây là sân City of Manchester) Man 'xanh' luôn biết cách lấy lại thể diện của mình. Họ thắng 3 hòa 2 trong 5 trận đã tiếp đón 'Lữ đoàn đỏ'. Và chiến thắng hủy diệt 5-0 đầu mùa này là trận thắng đậm nhất. Lần này, 3 bàn thua lượt đi chưa thể là vật cản đủ lớn để thầy trò Pep Guardiola dễ dàng bỏ cuộc ở trận lượt về.

Liverpool là như vậy, trên 'Pháo đài' Anfield, họ có thể 'nghiền nát' bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là Man City sau mối thù sâu cay nói trên, nhưng rời xa 'chảo lửa' của mình cùng sự tiếp lửa của các CĐV đất cảng, thầy trò Klopp chưa chắc đã giữ được sức mạnh khủng khiếp đó.

Ở Champions League, mọi chuyện đều có thể xảy ra

Câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc với những người hâm mộ Champions League lâu năm. Barcelona từng làm được điều còn khó khăn hơn ở mùa trước, lội ngược dòng dù đã thua tới 4-0 ở lượt đi trên sân của PSG. Bản thân Liverpool thậm chí còn làm được điều khó khăn không kém: đảo ngược tình thế bằng 3 bàn thắng trong 45 phút của trận chung kết tại Istanbul năm 2005 trước AC Milan.

Liverpool của Benitez cũng từng lội ngược dòng chỉ trong 45 phút khi bị dẫn 3 bàn - Ảnh: TheGuardian

Còn rất nhiều ví dụ để Man City đặt niềm tin và quyết tâm, như Chelsea, Monaco, Deportivo... trước đây. Nhưng về cơ bản, họ chỉ cần đặt niềm tin vào chính họ. Bởi trên lý thuyết, lặp lại điều mà họ đã từng làm, một chiến thắng 5-0 trước Liverpool là đủ để thầy trò Pep Guardiola đảo ngược vận mệnh.

Không còn mục tiêu nào khác

Lý do cuối cùng còn dễ hiểu hơn. Man City dù có thua trên sân Old Trafford cuối tuần qua cũng hầu như đã cầm chắc chiếc cúp Premier League 2017/18. Họ cũng đã 'ăn' cúp Liên đoàn mùa này nhưng lại bị loại sớm khỏi cúp FA. Bởi vậy ngày hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để 'Gã nhà giàu' này tiến tới mục tiêu sau cùng của mùa giải: Champions League.

Sau khi bị loại khỏi cúp FA, Man City chỉ còn mục tiêu cuối cùng là Champions League - Ảnh: Dailystar

Ra sân đá chết bỏ trong đêm nay là điều duy nhất đang tồn tại trong tâm trí của Aguero, De Bruyne và các đồng đội, bởi cho dù họ có thua, thì mùa giải cũng chấm hết ở đấy, không còn gì để hối tiếc. Biết đâu với tâm lý thoải mái, điều thần kỳ có thể tái hiện trên sân Etihad.

Jack Jack / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/4-ly-do-man-city-se-nguoc-dong-than-thanh-truoc-liverpool-khac-biet-tu-aguero-1482563