4 người thoát chết sau 2 giờ ôm can nhựa bơi trên biển

Bất ngờ bị tàu lớn đâm chìm khi hành nghề trên biển, 4 ngư dân Bình Thuận phải ôm can nhựa bơi giữa biển trong đêm.

Theo thông tin từ phòng Kinh tế thị xã La Gi (Bình Thuận), khoảng 19h ngày 13/8, tàu cá BTH 96835 TS công suất 227 CV, khi đang hành nghề bẫy mực, cách Đông Nam Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 23 hải lý thì bị tàu hàng đâm va. Hậu quả, tàu cá bị gãy mũi, bể nát; nước tràn vào khiến tàu chìm rất nhanh.

Thuyền trưởng Bạch Tấn Thà kể lại phút bị đâm va trên biển

Tai nạn khiến 4 ngư dân trên tàu chỉ kịp ôm can nhựa và đèn pin nhảy xuống biển để thoát thân trong điều kiện biển đang sóng to, gió lớn.

Sau 2 giờ lênh đênh trên biển đến kiệt sức, các ngư dân may mắn được tàu cá BTH 98499 TS, do anh Đinh Quốc Tuấn (trú khu phố 6, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) phát hiện ánh đèn pin cấp cứu đã đến cứu vớt, đưa lên tàu an toàn. Đến 6h ngày 15/8, tàu cá của anh Tuấn đã đưa 4 ngư dân vào cảng cá La Gi. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định...

Ông chủ tàu cá Bạch Tấn Thà (sinh năm 1977, ngụ khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi) - là thuyền trưởng khi tàu bị đâm chìm - cho biết, khi xảy ra sự việc, ông và các thuyền viên nhìn thấy con tàu đâm chìm tàu ông mang số hiệu Hải Dương 19 có màu xám trắng.

“Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn chúng tôi làm đơn trình bày, yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm tàu cá đâm chìm tàu rồi bỏ chạy, để có căn cứ xử lý tiếp theo”, ông Thà nói.

Lê Huân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/4-nguoi-thoat-chet-sau-2-gio-om-can-nhua-boi-tren-bien-470182.html