4 yếu tố làm nên sức hút của 'Thanh xuân ơi, chào em'

'Thanh xuân ơi, chào em' sẽ chính thức ra rạp vào ngày 29/6. Trước đó, trong suất chiếu đặc biệt, bộ phim điện ảnh Đài Loan đã nhận được sự chú ý đặc biệt của giới trẻ.

Dưới đây là 4 yếu tố làm nên sức hút của bộ phim này.

Cốt truyện giàu cảm xúc

Câu chuyện xuyên không về quá khứ của nam chính tưởng như cũ kỹ, nhưng đạo diễn đã giúp cuộc du hành này trở nên hấp dẫn, uyển chuyển và đầy tính nghệ thuật.

Có cơ hội quay ngược thời gian, Uông Chính Tường đã làm mọi cách để cứu cô bạn thân Lý Ân Bội trong tương lai. Đó là cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian và những lần đấu tranh nội tâm đầy giằng xé của anh.

Uông Chính Tường tìm cơ hội giúp bạn thân khi xuyên không về quá khứ.

Xuyên suốt “Thanh xuân ơi, chào em” là mối tình đầu trong sáng, mộc mạc của 2 nhân vật chính. Nhưng bên cạnh tình yêu, người xem còn cảm nhận thấy tình bạn trong sáng của lứa tuổi học trò.

Ở đó có những người bạn luôn đồng hành, khích lệ nhau khi gặp khó khăn. Như khi cả thế giới nói với Lý Ân Bội rằng cô ấy sẽ không thành công thì người bạn tri kỷ Uông Chính Tường vẫn luôn khẳng định rằng “cậu là đỉnh nhất”.

Bộ phim truyền đi thông điệp qua nhiều tầng ý nghĩa: Hãy trân trọng người thân yêu bên cạnh mình hiện tại và cố gắng sống trọn vẹn mỗi phút giây.

Âm nhạc sôi động

Âm nhạc là gia vị không thể thiếu của mỗi tác phẩm điện ảnh. Với “Thanh xuân ơi, chào em”, người xem sẽ được thưởng thức ít nhất 5 bài hát cùng những tiết mục trình diễn sôi động.

Tất cả bài hát đều của cố nhạc sĩ Đài Loan nổi tiếng Trương Vũ Sinh. Một số khán giả may mắn được xem bộ phim trong buổi chiếu thử đã nói rằng họ đã “nổi da gà” khi tác phẩm này tái hiện màn trình diễn Don’t wanna say goodbye của ông. Độc giả theo dõi trích đoạn bài hát của Trương Vũ Sinh trong phim tại đây.

Dàn diễn viên triển vọng

Lưu Dĩ Hào và Tống Vân Hoa là 2 gương mặt trẻ đầy triển vọng cùa điện ảnh xứ Đài. Tống Vân Hoa được nhiều khán giả Việt yêu thích qua bộ phim “Our times” trước đó, còn Lưu Dĩ Hào ghi điểm với gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp.

Trong “Thanh xuân ơi, chào em”, Lưu Dĩ Hào - Tống Vân Hoa trở thành cặp đôi đẹp và diễn xuất đầy ăn ý. Ngoài đời, 2 diễn viên cũng là đôi bạn thân thiết. Điều này giúp các phân cảnh trở nên tự nhiên và mượt mà hơn, mỗi cái liếc mắt cũng chứa đầy thâm trầm tình cảm.

Ánh mắt đầy tình tứ của Lưu Dĩ Hào với Tống Vân Hoa.

Thương hiệu phim ngôn tình Đài Loan

Sau rất nhiều tác phẩm thành công như: Our times, You are the apple of my eyes, bộ phim “Thanh xuân ơi, chào em” một lần nữa khẳng định thế mạnh của điện ảnh Đài Loan đối với đề tài học đường.

Trong phim, từng mảng màu quá khứ, từng góc phố hoài cổ đến trang phục, vật dụng các nhân vật sử dụng đều được chăm chút tỉ mỉ. Tất cả đều hiện lên chân thực như được quay ở thời điểm năm 1997.

Bộ phim đưa khán giả quay ngược thời gian về thời niên thiếu.

Theo dõi từng thước phim, khán giả sẽ gặp lại chính mình thuở nào với những trò nghịch ngợm của nhóm học sinh cấp ba trong khu trò chơi, oanh tạc đường phố bằng xe đạp điện hay chọc ghẹo bạn bè.

Nếu muốn sống lại những giây phút tuổi trẻ đong đầy kỷ niệm, khán giả có thể theo dõi “Thanh xuân ơi, chào em” từ ngày 29/6. Độc giả xem trailer phim tại đây.

Hà Mỹ Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-yeu-to-lam-nen-suc-hut-cua-thanh-xuan-oi-chao-em-post854896.html