5.200 người Australia cùng nhau khỏa thân

Khoảng 5.200 người Australia sáng nay cởi bỏ quần áo trước nhà hát Opera ở Sydney để làm mẫu cho nghệ sĩ Spencer Tunick chụp ảnh.

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, nhiếp ảnh gia Spencer hướng dẫn hàng nghìn người mẫu thực hiện nhiều tư thế chụp ảnh, từ đứng, nằm, ôm nhau...trong hơn một giờ. Nghệ sĩ tài danh này cho biết: “Tôi muốn mọi cặp đôi ôm và hôn nhau. Tôi muốn bạn bè, người xa lạ...hôn nhau, rồi làm bất cứ những gì họ muốn”. Anh Steven Anglier cho biết: “Lúc đầu tôi thấy hơi ngượng và buồn cười nhưng khi bạn khỏa thân, mọi người khỏa thân, bạn lại như thấy mình đang mặc quần áo bởi mọi người đều như nhau. Đây là một kinh nghiệm khác lạ. Nhiều người cho rằng nó thật gợi dục nhưng thực ra không phải vậy”. Nghệ sĩ Spencer đã thực hiện được gần 100 sự kiện tương tự khắp thế giới và khẳng định mình làm vậy không phải để triển lãm hay kích dục. Thay vào đó, ông muốn cho mọi người thấy con người rất dễ bị tổn thương trong những thành phố. Tuy nhiên, kiểu giải thích trên của Spencer không thuyết phục được nhà chức trách Mỹ. Do đó, ông đã bị bắt 7 lần khi tác nghiệp. Còn trước đó, cuộc chụp ảnh có đông người tham gia nhất đã diễn ra tại Mexico ngày 6/5/2007, khi ông Spencer chụp ảnh 18.000 người tại quảng trường Zocalo của Thủ đô Mexico.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/5200-nguoi-Australia-cung-nhau-khoa-than/20103/82384.datviet