5 bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng World Cup 2022

Khán giả được trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại World Cup.

Bất ngờ đầu tiên: Argentina gục ngã trước Ả Rập Xê Út

Một CĐV người Ả Rập dự đoán đội bóng của anh sẽ đánh bại Lionel Messi và Argentina trước trận đấu. Lời tiên đoán này đã trở thành sự thật.

Argentina là đội vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Sau đó, đại diện Nam Mỹ liên tiếp bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Bước sang hiệp 2, gió đã đổi chiều. Ả Rập Xê Út vùng lên mạnh mẽ và có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Al Shehri và Al Dawsari.

Quá bất ngờ trước những gì diễn ra trên sân, Messi và đồng đội đã chấp nhận phơi áo với tỉ số 1-2.

Bất ngờ thứ 2: Nhật Bản - kẻ hủy diệt các “ông lớn”

Fan châu Á chưa hết trầm trồ với những gì Ả Rập Xê Út làm được trước Argentina thì lại phải ăn mừng chiến thắng của Nhật Bản trước Đức. 2 trận đấu này có cùng tỉ số 2-1 và diễn ra theo một kịch bản gần như tương tự. Đức dẫn 1-0 nhờ một pha sút penalty, bỏ lỡ vô số cơ hội gia tăng cách biệt rồi bị lội ngược dòng trong hiệp 2.

Ở lượt đấu cuối diễn ra rạng sáng ngày 2/12 vừa qua, các Samurai xanh lại tiếp tục đánh bại Tây Ban Nha, một ứng cử viên cho chức vô địch khác. Ông Luis Enrique trong buổi phỏng vấn sau trận đấu đã phải thừa nhận đầy cay đắng: “Nhật Bản đá quá tốt. Nếu muốn, họ đã có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới chúng tôi”.

Bất ngờ thứ 3: Ma Rốc vượt mặt Bỉ, Croatia

Bỉ sở hữu dàn ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới, còn Croatia là đương kim á quân World Cup. Vậy nên khi nhìn vào bảng F, đa số CĐV cho rằng 2 đội tuyển này sẽ phân chia ngôi vị nhất nhì.

Sau cùng, Ma Rốc mới là đội tuyển dẫn đầu bảng với thành tích bất bại, bỏ túi 7 điểm. Bộ đôi ngôi sao Hakim Ziyech và Achraf Hakimi của họ liên tục làm khổ các trung vệ đẳng cấp thế giới. Bỉ, một phần do mâu thuẫn nội bộ, một phần do phong độ tụt giảm không phanh, đã khăn gói về nước đầy thê thảm. Croatia chơi đủ hay, đủ bình tĩnh trong trận đấu cuối để giành vé đi tiếp.

Bất ngờ thứ 4: Nỗi thất vọng mang tên Đan Mạch

Tại Euro 2020, Đan Mạch vào đến bán kết. Họ tiếp tục thể hiện phong độ cao ở vòng loại World Cup 2022 trước khi đến Qatar, giành 9/10 trận thắng, dẫn đầu bảng F.

Tuy nhiên hình ảnh đó đã biến mất hoàn toàn. Sự trở lại của Christian Eriksen không giúp Đan Mạch thi đấu tốt hơn bất chấp họ được xếp vào bảng đấu tương đối dễ thở. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand gây thất vọng, chỉ giành được vỏn vẹn một điểm, xếp bét bảng, thua cả Australia lẫn Tunisia dù được đánh giá cao hơn hẳn.

Bất ngờ thứ 5: Màn “lật kèo” kinh điển của Hàn Quốc

Bước vào vòng đấu cuối của bảng H, Uruguay có lợi thế lớn vì chỉ phải gặp Ghana, trong khi đối thủ Hàn Quốc buộc phải thắng Bồ Đào Nha mới đi tiếp.

Đại diện châu Á bị thủng lưới ngay từ phút thứ 5 của trận đấu nhưng kịp vùng lên gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc. Ở trận đấu còn lại, CĐV Uruguay đã sớm mở tiệc khi đội bóng của họ vừa thoát thua trên chấm phạt đền lại có liền 2 bàn thắng dẫn trước 2-0. Nếu kết quả giữ nguyên, Uruguay sẽ đi tiếp.

Khi trận đấu đi về những phút bù giờ, ngay lúc người Hàn trên khán đài bắt đầu rơi lệ vì cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng lại thì Son Heung-min tỏa sáng. Anh lấy bóng từ sân nhà, chạy một mạch đến vòng cấm đối phương trước khi tung đường chuyền sát thủ, kiến tạo cho Hwang Hee-chan nâng tỉ số lên 2-1.

Cảm xúc như đảo chiều, đến lượt Uruguay lo lắng khi họ biết tin Hàn Quốc đã thắng. Các cầu thủ Nam Mỹ nhào lên điên cuồng để tìm kiếm một bàn thắng nữa trong những phút bù giờ nhưng không thành. Chung cuộc, Hàn Quốc cùng 4 điểm, cùng hiệu số +0 với Uruguay nhưng đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

PHỤNG HIẾU

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/5-bat-ngo-lon-nhat-tai-vong-bang-world-cup-2022-20221204031106124.htm