5 giờ truy bắt đối tượng 'ngáo đá' chém chết 5 người

Chỉ trong vòng 30 phút, 5 mạng người đã phải chết tức tưởi dưới bàn tay của Chín. Sau 5 giờ lẩn trốn trên núi, Chín đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Chín

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Chín

Dù nghiện ma túy nhưng Chín được đánh giá hiền lành, chịu khó làm ăn, không ai ngờ Chín lại có thể gây ra tội ác tày trời. Chỉ trong vòng 30 phút, 5 mạng người đã phải chết tức tưởi dưới bàn tay của Chín. Sau 5 giờ lẩn trốn trên núi, Chín đã bị cảnh sát bắt giữ.

Phút định mệnh giáp mặt kẻ thủ ác

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Chiều 26/12, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, về tích cực điều tra, xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên làm 5 người chết, 1 người bị thương vào sáng 26/12.
Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và có chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại.
Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dù nghi phạm Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ nhưng ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2, nhà nằm ở phía đối diện, cách nhà Chín khoảng 300m vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 5h sáng 26/12, anh rể tôi là Lường Văn Hoàng (SN 1966) gọi điện báo “Bên nhà thằng Chín có việc gì mà ồn ào thế?”. Thấy vậy, tôi có sang hỏi chuyện vì cũng loáng thoáng nghe có tiếng kêu cứu. Lúc đó, mới gần 5h, trời chưa sáng rõ, tôi phải sử dụng đèn pin soi đường”.

Cũng theo lời ông Tích thì vừa đến nơi, ông đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Chị Ma Thị Hường (1976), vợ Chín tử vong trên vũng máu với nhiều vết chém chí mạng. Bà Hoàng Thị Tý (SN 1939, mẹ Chín) cũng bị chém ở tay, máu chảy nhiều. “Thấy vậy, tôi đã chạy vào băng bó thì được bà Tý cho biết, Chín đã chém chết vợ. Sáng nay, bà nghe thấy hai vợ chồng Chín nặng lời với nhau, Chín kêu lạnh nên bảo vợ dậy nhóm bếp cho mình sưởi ấm nhưng chị Hường bảo còn sớm, chưa muốn dậy, vậy là Chín xuống tay. Bà Tý vào can ngăn cũng bị chém vào tay, vội chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, Chín bỏ trốn khỏi hiện trường”, ông Tích kể.

Khi ông Tích vừa băng vết thương cho bà Tý xong thì chị Trần Thị Hường (SN 1984), nhà gần đó cũng sang hỏi thăm. Bất chợt, Chín quay lại cầm dao định chém vào đầu ông Tích thì bị ông phát hiện, kịp thời né tránh, tri hô rồi cùng bà Tý, chị Hường bỏ chạy. Không chịu buông tha, Chín tiếp tục cầm dao đuổi theo truy sát, khiến chị Trần Thị Hường tử vong trên sân nhà ông Tích, cách hiện trường ban đầu hơn 300m.

Cũng thoát chết trong gang tất, bà Đỗ Thị Chín, vợ ông Tích cho biết: “Thấy chồng sang hàng xóm giải quyết việc sớm, tôi và con gái cũng dậy theo, ra cửa đứng chờ thì thấy mọi người chạy tán loạn. Chồng tôi còn gọi với về bảo vào nhà khóa trái cửa lại, không sẽ bị Chín giết. Tôi ôm con vào nhà đóng cửa thì nghe thấy có tiếng chị Hường kêu cứu bên ngoài nhưng do quá sợ hãi, tôi chỉ biết ôm con run rẩy trong nhà. Nếu không nhanh chân chạy thoát, có lẽ cả gia đình tôi cũng phải chịu chung số phận với các nạn nhân xấu số khác”.

Đối tượng nghiện ma túy nhiều năm

Chưa dừng lại, Chín cầm dao đi dọc xóm tìm người để chém, trong đó có anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), là cán bộ tư pháp xã Sơn Phú vừa thức giấc mở cửa ra ngoài. Anh Luận tử vong tại chỗ.

Sau khi gọi điện báo Trưởng thôn, ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) định sang nhà đối tượng hỏi thăm cũng bị y chém nhiều nhát, hiện vẫn đang được cấp cứu, chưa qua cơn nguy kịch tại Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên.

Tiếp đó, Chín cầm dao sang nhà anh rể là Lường Văn Bánh (SN 1974) gọi cửa rồi xông vào chém ông Bánh tử vong. Trên đường chạy trốn, y gặp và tiếp tục gây án với anh Hoàng Văn Nam (SN 1994) khiến nạn nhân tử vong. Đến khoảng 10h cùng ngày, Hoàng Văn Chín bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên rừng, cách nhà hơn 1km.

Tất cả sự việc kinh hoàng trên xảy ra chỉ trong vòng 30 phút.

Ông Hoàng Văn Thành, Trưởng công an xã Sơn Phú cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc, ông cùng các lực lượng dân quân tự vệ, Công an huyện Định Hóa và Công an tỉnh Thái Nguyên chia làm 5 mũi truy bắt đối tượng. Đến khoảng 10h cùng ngày, đối tượng bị phát hiện ngồi trú ẩn trong một bụi cây trên rừng, cách hiện trường khoảng 1km, con dao gây án vẫn để cạnh người.

Nói về nhân thân của đối tượng, Trưởng thôn Lã Văn Tích đánh giá, Chín khá hiền lành, chịu khó làm ăn, kinh tế gia đình cũng không gặp khó khăn gì. Trước đây, mỗi lúc nông nhàn, Chín thường xuống Quảng Ninh làm thuê nhưng khoảng 2 năm nay thì không đi đâu nữa. Ngày thường, tuy ai cũng biết Chín nghiện ma túy nặng nhưng nghi phạm này được người trong thôn, xóm đánh giá hiền lành, chịu khó làm ăn. “Nhiều năm nay, tôi và Chín còn góp vốn mua máy cày làm dịch vụ cày ruộng thuê trong xóm. Ngoài làm ruộng, vợ chồng Chín còn trồng khoảng 3 sào chè, 2 con gái đi làm công nhân tại Bắc Ninh nên gia đình cũng có của ăn, của để. Trong lúc làm chung, tôi và Chín hay tâm sự chuyện gia đình nhưng chưa thấy anh ta nói có mâu thuẫn với ai bao giờ”, ông Lã Văn Tích nói.

Ông Hoàng Văn Thành, Trưởng công an xã Sơn Phú cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ theo dõi, quản lý người nghiện ma túy đối với nghi phạm Hoàng Văn Chín từ 2 năm nay. Tuy vậy, Chín chưa có điều tiếng gì, gia đình thuộc đối tượng chính sách vì Chín có anh trai là liệt sỹ. Gia đình Chín cũng luôn chấp hành quy định, không có mâu thuẫn với hàng xóm, láng giềng.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi bị bắt giữ, bước đầu đối tượng thừa nhận nghiện ma túy, từng sử dụng heroin và ma túy đá. Đặc biệt, đối tượng cho biết mình bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hường, vợ Chín đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức, lấy búa đánh vào đầu và dùng dao chém vợ mình tử vong.

Xác nhận lời khai trên, ông Mai Ngọc Xuân là chú ruột của chị Hường cho biết, khoảng nửa tháng nay, Chín thường xuyên kêu đau yếu, được vợ con đưa đi khắp nơi chạy chữa nhưng không có kết quả.

Văn Thương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/5-gio-truy-bat-doi-tuong-ngao-da-chem-chet-5-nguoi-d447018.html