5 phim tình cảm Mỹ hay nhất mọi thời đại

Dưới đây là danh sách những phim tình cảm Mỹ từng 'oach tạc' phòng vé cũng như giành được nhiều giải thưởng danh giá mà khán giả không thể bỏ lỡ.

Me Before You (Trước ngày em đến)

Trước ngày em đến là phim điện ảnh Anh-Mỹ thể loại lãng mạn hài hước năm 2016 và cũng là phim đạo diễn đầu tay của Thea Sharrock, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2012 của nữ nhà văn Jojo Moyes.

Ngay từ khi ra mắt phiên bản điện ảnh, "cơn bão" Trước ngày em đến đã càn quét hết thảy các phòng vé trên toàn thế giới, ngay cả phiên bản văn học của tác phẩm này cũng được hồi sinh và trở thành best seller của năm.

Nội dung kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Louis Clark (Emilia Clarke) - cô gái vui vẻ lạc quan phải làm việc vất vả để giúp đỡ gia đình vàWill Traynor (Sam Claflin) - chủ nhà băng trẻ tuổi, giàu có nhưng không may bị liệt nửa người, phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn.

Tai nạn ập đến bất ngờ khiến Will mất hết lòng tin và nghị lực sống, khi mọi chuyện tưởng chừng hết hy vọng thì Louis xuất hiện, trở thành bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời cũng như trái tim Will. Với nội dung hấp dẫn như vậy, Me before you đã đem về 205 triệu USD (tương đương 4600 tỉ VNĐ) trên toàn thế giới, tạo một cơn sốt lớn trong cộng đồng những ai mê phim tình cảm, đặc biệt là giới trẻ.

The fault in our stars (Khi lỗi thuộc về những vì sao)

Thêm một tác phẩm điện ảnh nữa được chuyển thể từ văn học, phim điện ảnh The fault in our stars đã làm "sống lại" tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Green xuất bản vào năm 2012. Trong tuần lễ đầu tiên công chiếu, phim đã đạt doanh thu trên ngưỡng 300 triệu đô la Mỹ (tương đương 6700 tỉ VNĐ) với tổng kinh phí thực hiện chỉ có 12 triệu đô la (tương đương 270 tỉ VNĐ).

Giữa làn sóng phim giả tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết tuổi teen (Twilight, The Hunger Games, The Maze Runner…) đang lên ngôi,”Khi lỗi thuộc về những vì sao” (The Fault in Our Stars) dường như là một vì sao lạc với ánh sáng dịu nhẹ nhưng bền bỉ, lặng lẽ soi rọi vùng trời của riêng mình. Không có phép màu, quyền năng hay sức mạnh từ một thế lực thần thánh nào, các nhân vật của The Fault in Our Stars chỉ đơn giản sống và chiến đấu từng ngày với thần chết để thực hiện nốt những dự định, ước mơ của mình.

La la Land (Những kẻ khờ mộng mơ)

Những kẻ khờ mộng mơ là bộ phim nhạc kịch lãng mạn xen lẫn chính kịch hài hước của Hoa Kỳ năm 2016, do Damien Chazelle biên soạn và đạo diễn. Bộ phim có diễn xuất của Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, John Legend và Rosemarie DeWitt.

Hai nhân vật chính của câu chuyện là Seb (Ryan Gosling) và Mia (Emma Stone). Họ, hai kẻ rụt rè, ôm trong mình những giấc mơ nghệ thuật. Seb tôn thờ nhạc Jazz cổ điển, chàng biểu diễn phòng trà để kiếm sống qua ngày. Nàng Mia ôm mộng diễn viên, trên đường tìm kiếm vai diễn đầu đời. Một người ước mơ mở câu lạc bộ Jazz để bảo tồn thứ âm nhạc anh cho là đích thực và đang dần bị giết chết.

Một người ước mơ trở thành ngôi sao Hollywood, được công chúng bước đến, cười chào. Họ dạo bước bên nhau, đi qua màn đêm của tuổi trẻ. Những lo toan, khổ nhọc ở rất xa phía dưới ngọn đồi, nơi ánh đèn thành phố leo lét và những thanh âm ồn ào, náo nhiệt nín bặt giữa thinh không. Đôi bàn chân của họ lướt như băng trên những giai điệu trong sáng vô ngần củaSomeone In The Crowd và City of Stars.

The Best of Me (Điều tuyệt vời nhất)

Một chuyện tình đẹp nữa tới từ Nicholas Sparks, nhưng lần này thì kết thúc lại vô cùng buồn và nuối tiếc. Amanda và Dawson là hai con người thuộc về hai tầng lớp khác nhau, nàng là tiểu thư giàu có sống trong nhung lụa còn chàng chỉ là một anh học trò nghèo sống cùng một ông bố bạo lực. Bất chấp những khác biệt, họ vẫn yêu nhau và hứa hẹn cùng nhau thực hiện một tương lai hạnh phúc.

Nhưng một biến cố xảy ra khiến cuộc đời cả hai rẽ vào hai hướng khác nhau. Nhiều năm sau, khi cái chết của một người bạn già đem cả hai quay lại bên nhau. Họ mới nhận ra tình yêu của mình vẫn còn rất lớn và sâu đậm. Nhưng một lần nữa, định mệnh lại lên tiếng chia cách cả hai, nhưng lần này trái tim của Dawson đã cứu sống con trai của Amanda và tiếp tục giữ lời hứa ở bên cạnh nàng.

Never let me go (Mãi mãi đừng xa tôi)

Ngay từ tên bộ phim tình cảm Mỹ hay nhất này đã mang đến có người xem một cảm xúc mạnh mẽ về nỗi niềm của tình yêu. Never Let Me Go được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Kazuo Ishiguro. Bộ phim là một câu chuyện tình buồn mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Phim nói về những người trẻ, với những yêu ghét, đố kỵ và hờn giận, hiểu lầm và chia ly khiến họ phải sống trong cảnh dằn vặt và hối hận cho tới những năm trưởng thành về sau.

Và giữa những bồng bột của tuổi trẻ, tình yêu cũng bị ngộ nhận, để rồi nhiều năm sau gặp lại, khi tình yêu thực sự cũng đã quay về bên nhau, thì tất cả chỉ là những hạnh phúc ngắn ngủi đầy muộn màng. Phim kết thúc quanh cảnh cô đơn, lẻ loi của nhân vật nữ chính Kathy khi tình yêu và bạn bè của cô đều đã lần lượt ra đi.

Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-phim-tinh-cam-my-hay-nhat-moi-thoi-dai-90684.html